Real lo Ronaldo lỡ chung kết Champions League

Thứ ba, 08/05/2018 10:16

Sau trận hòa 2-2 với Barcelona ở trận Siêu kinh điển, Real Madrid đón nhận tin cực buồn là tiền đạo Ronaldo dính chấn thương và nguy cơ vắng mặt tại chung kết Champions League.

Ronaldo (phải) bị đau sau nỗ lực ghi bàn.

Real Madrid không thể trả món nợ thua 0-3 ở Bernabeu hồi lượt đi dù có lợi thế hơn người trọn 45 phút ở hiệp hai. Real Madrid phải hai lần rượt đuổi tỷ số và thậm chí may mắn không bị đuổi người. Đó là tình huống Gareth Bale cố tình đạp vào bắp chân của trung vệ Umtiti ở phút 76 nhưng trọng tài Hernandez chỉ rút thẻ vàng. Thời điểm Bale nhận thẻ vàng, Real Madrid đang thua Barcelona 1-2 mặc cho đá hơn 1 người.

Barcelona dồn ép Real Madrid ngay từ đầu nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Luis Suarez bắt vô lê ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Pha di chuyển không bóng của Lionel Messi trong vòng cấm đã hút 2 trung vệ Real Madrid, giúp cho Suarez có không gian thoải mái dứt điểm từ đường chuyền của Roberto. Chỉ 4 phút sau, Ronaldo ập vào sát vạch vôi khung thành Stegen để đệm bóng từ đường căng ngang của Benzema. Vậy là quá vui cho HLV Zinedine Zidane bởi vì sau khi bị hai đội bóng lớn Juventus và Bayern Munich bắt chết, Ronaldo đã lại ghi bàn vào một đại gia khác. Nói đúng hơn, HLV Zidane đá Siêu kinh điển nhưng nghĩ về trận chung kết Champions League với Liverpool vào cuối tháng này.

Tiếc rằng sau nỗ lực ghi bàn ấy thì Ronaldo dính chấn thương mắt cá chân. Anh vẫn ráng đá 31 phút nữa cho hết hiệp một mới được thay bằng Asensio. Trước lúc hiệp hai bắt đầu, Real Madrid đang chiếm lợi thế vì có tỷ số hòa 1-1 và hơn một người do hậu vệ cánh phải Roberto nóng nảy đấm trả đũa Marcelo nên phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một.

Hơn người nhưng không có Ronaldo, Real Madrid chẳng còn là chính họ của hiệp một. Barcelona trong thế 10 người vẫn áp đảo trong phần lớn thời gian hiệp hai, ức hiếp tới mức có được bàn thắng của Messi ở phút 52. Tiền đạo Argentina nhẹ nhàng lượn qua 2 hậu vệ Real Madrid trước lúc hạ Navas. Bale với nhiệm vụ ghi bàn thay Ronaldo đã nổi điên đạp vào trung vệ Umtiti vì không thể lấy được bóng. Chính Bale rồi cũng ghi bàn gỡ hòa cho Real Madrid bằng một cú ra chân cực nhanh.

Hơn người nhưng Real Madrid chỉ gỡ hòa 2-2 bị coi là "hòa như thua". Đằng sau trận hòa đó, đội trưởng Sergio Ramos bảo rằng có một phần do Messi luôn tìm cách gây sức ép lên trọng tài trong đường hầm ở giữa hiệp và cả trên sân đấu. Có thể đó là một phần nguyên nhân, cốt yếu nằm ở chỗ Real Madrid quá phụ thuộc vào Ronaldo: 45 phút đầu và 45 phút sau khác hẳn.

Chính vì thế, HLV Zidane mới trấn an người hâm mộ Real Madrid rằng Ronaldo kịp bình phục chấn thương mắt cá chân để đá chung kết Champions League với Liverpool tại Kiev, nghĩa là Ronaldo sẽ được nghỉ ngơi ở trận gặp Sevilla vào giữa tuần này. Giấc mơ cân bằng thành tích ghi bàn với Messi ở La Liga mùa này cũng gần như chấm hết (Messi 32, Ronaldo 25). Khi HLV Zidane vừa mới giúp Ronaldo thoát khỏi sự kèm cặp của các trung vệ đối phương thì tới lúc lo lắng chấn thương của lão tướng 33 tuổi có kịp bình phục trong hơn nửa tháng nữa hay không?

HẠNH THUẦN