Real Madrid – Bayern Munich (lượt đi 2-1): Khó cho “Hùm xám”

Thứ ba, 18/04/2017 08:22

(Cadn.com.vn) - Để thua 1-2 trên sân nhà ở trận lượt đi, “Hùm xám” Bayern Munich dự đoán sẽ rất khó lật ngược thế cờ trong chuyến làm khách Real Madrid vào rạng sáng mai (1 giờ 45 ngày 19-4). 

HLV Carlo Ancelotti chủ động giữ quân cho chuyến làm khách giông bão ở Bernabeu. Lần cuối cùng, Real Madrid thất bại trên sân nhà ở Champions League đã cách đây hơn 2 năm khi thua Schalke. Nhiệm vụ của Bayern Munich bây giờ không phải là 1 trận hòa, cũng chẳng phải 1 trận thắng với tỷ số tối thiểu mà ít nhất là phải thắng 2-1 để kéo Real vào 2 hiệp phụ. Đó là lý do nhà cầm quân người Italia tung ra đội hình dự bị khi Bayern Munich đá với Bayer Leverkusen ở Bundesliga.

Bayern Munich tới Madrid không thể có Martinez vì án treo giò, nguy cơ mất Boateng vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Ancelotti có thể mỉm cười vì hai trụ cột trở lại tập luyện đầy đủ. Tiền đạo Robert Lewandowski không đá trận lượt đi và trận hòa Leverkusen đã tham gia tập luyện từ hôm chủ nhật với đồng đội. Chân sút người Ba Lan cho biết: “Mọi thứ thấy ổn cả và sẵn sàng ra sân thi đấu cùng đồng đội ở Bernabeu”. Trung vệ Hummels trở lại cũng là tín hiệu tốt để giảm thiểu những sai sót như ở lượt đi khi tạo ra nhiều khoảng trống cho Cristiano Ronaldo ghi bàn.

Bayern Munich (phải) đang gặp bất lợi trước trận lượt về.

Real Madrid có lợi thế thắng 2-1 trên sân khách ở lượt đi nhưng thừa hiểu Bayern Munich là đội bóng Đức có tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. HLV Zinedine Zidane thực sự bối rối vì mất tới 3 cầu thủ cho trận đấu này. Trung vệ Pepe tiếp tục vắng mặt vì gãy xương sườn. Trung vệ “cứng” thứ hai là Varane cũng phải ngồi ngoài. Tiền đạo Gareth Bale vốn đang sa sút phong độ lại dính chấn thương bàn chân phải nên ông Zidane dự định sẽ cho cầu thủ xứ Wales ngồi ngoài. Ramos sẽ đá cặp trung vệ với Nacho. Đây là vị trí khá yếu ở hàng thủ Real Madrid. HLV Zidane còn phải loay hoay không biết chọn ai trong số 3 cầu thủ Asensio, Isco hay Varquez đá thay vị trí của Bale nữa nên phải chờ tới phút cuối.

Báo chí Đức “giúp sức” cho Bayern Munich khi đưa tin Ronaldo từng dùng tiền bịt miệng nạn nhân vụ hiếp dâm cách đây 8 năm. Đại diện của ngôi sao Bồ Đào Nha là Jorge Mendes nhanh chóng lên tiếng bác bỏ nhưng ít nhiều tác động tới tinh thần của cầu thủ 32 tuổi này. Ronaldo có thể lung lay nhưng toàn đội Real Madrid thì không dễ bởi vì “Kền kền trắng” dưới thời Zidane chơi rất kiên cường. Bằng chứng là Real Madrid luôn chơi hết mình tới tận phút cuối cùng của trận đấu khi có 13 bàn thắng ở mùa này kể từ sau phút 90.

Bayern Munich không chỉ cần ghi bàn sớm, cần ít nhất 2 bàn mà phải căng mình giữ sạch lưới nhà cho tới khi trọng tài Viktor Kassai thổi còi chấm dứt trận đấu. Đó là nhiệm vụ khó khăn cho “Hùm xám”.             

Hưng Nguyên