Robocon và “giấc mơ bay”

Thứ ba, 10/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - 10 năm trước Việt Nam (VN) bắt đầu tổ chức thi Robocon. Đó cũng là lần đầu tiên đội robot vô địch VN tham gia đấu trường châu lục tại  đất nước có nền công nghệ đỉnh cao: Nhật Bản. Một kịch bản thua cuộc đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng, chúng ta đã vô địch trước sự ngỡ ngàng và thán phục của các cường quốc công nghệ. Sau đó, thêm 2 lần nữa quốc kỳ VN được kéo lên ở bục cao nhất cuộc thi châu lục. Một thập kỷ qua đi, giờ đây, Robocon VN đã là một bệ phóng vững chắc để đưa các ý tưởng sáng tạo robot của sinh viên cất cánh.

 Trong ảnh: Bóng hồng Giang tóc rối bời sau những ngày trăn trở cùng robot
đang kiểm tra những công đoạn cuối trước khi thi.

Bóng hồng bên robot

Sân chơi Robocon không chỉ là nơi thể hiện đam mê sáng tạo của các nam sinh mà còn thu hút không ít bóng hồng. Chính sự góp mặt của “chị em” đã làm các chú robot ngoài sự thông minh, chính xác còn có phần mềm mại, tinh tế. Hải- thành viên nữ của đội C7KTX – Đại học SPKT Hưng Yên tâm sự, là nữ, nhiều lúc bất tiện trong quá trình “thức ngủ” cùng robot. Không ít đêm, trằn trọc với “đứa con tinh thần” của mình quá khuya, không ăn uống, ngủ luôn ở nhà bạn khiến gia đình rất lo lắng. Hải bảo, thức đêm nhiều, ăn mì tôm nhiều đến nỗi 6 tháng làm robot sụt 3kg. Vốn gầy còm, làm robot lại bị “đày đọa” thế, cha mẹ nhìn không khỏi xót xa. Hưng- đồng đội với Hải dí dỏm tiết lộ: “Robot là cảm hứng sáng tạo vô tận của tụi em, nhưng những lúc khó, chính bóng hồng ấy lại là cảm hứng sáng tạo cho toàn đội” .

* Từ hôm nay (10-5) bắt đầu những trận so tài quyết liệt khởi tranh vòng chung kết Robocon toàn quốc 2011. Tối qua, lễ khai mạc và chương trình gala hoành tráng kỷ niệm 10 năm Robocon với chủ đề “Giấc mơ bay” đã diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Ngoài các nghệ sĩ nổi tiếng VN, đêm gala còn có phần biểu diễn của ca sĩ người Philippines Janicee Buco với bài Loy Karathong.

Từ sân chơi Robocon không ít “đối thủ” đã trở thành bạn thân thiết, cũng không ít bạn trẻ nhờ kề vai sát cánh làm robot mà đã bén duyên, yêu nhau, nên vợ thành chồng. Chị Phương, giảng viên Đại học Lạc Hồng và  anh Trương Thanh Inh, giảng viên Trường Cao đẳng nghề Lilama2 là một trong số đó. Năm 2008, anh chị là SV ĐH Lạc Hồng cùng tham dự cuộc thi Robocon toàn quốc. Chính những tháng ngày trăn trở cùng nhau làm robot, rất tự nhiên, tình cảm của họ nảy sinh.

Cuộc thi khép lại, dẫu đội của họ không vô địch, nhưng quan trọng hơn họ đã tìm được sự đồng cảm, tìm được một nửa tâm hồn. Bây giờ anh chị đã là vợ chồng, đã có em bé. Chị Phương bảo, Robocon như dấu mốc trong cuộc đời mình. Bởi nhờ cùng chung khát khao sáng tạo, chị đã nhìn ra ở anh, một người cần mẫn, nhiệt tình đầy bản lĩnh. Hơn cả một sân chơi dành cho sinh viên, Robocon còn kết nối những tình cảm tự nhiên, chân thành đầy bất ngờ của các bạn trẻ.

  Chiếc xe chạy 252km/lít xăng của Đội STE-Hust (ĐH Bách khoa Hà Nội).

Ý tưởng độc đáo

16 sản phẩm công nghệ độc đáo do chính các bạn SV sáng tạo ra sẽ được trưng bày tại Cung thể thao Tiên Sơn trong những ngày diễn ra vòng chung kết Robocon 2011. Đó có thể là robot đánh cờ, robot hoa, robot chim, robot làm sạch hồ bơi, robot nhận dạng chữ viết và âm thanh; là xe lăn cho người bị bại liệt, xe tiết kiệm năng lượng, máy bóc vỏ dừa... Những ý tưởng lạ đó được các bạn SV vận dụng kiến thức từ quá trình làm robot dự thi Robocon để sáng tạo. Không ít sản phẩm, nếu được đầu tư, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả hữu ích cho đời sống xã hội. Năm trước, Trần Ngọc Hiếu – SV khoa Cơ khí – ĐH Công nghệ TPHCM đạt giải nhất với xe lăn điều khiển bằng đầu. Chỉ cần đọc suy nghĩ trong đầu, chiếc xe sẽ làm theo mệnh lệnh. Năm nay, Hiếu tiếp tục mang tới Đà Nẵng sản phẩm Robot đánh cờ. Đây là sản phẩm chứa đầy công nghệ hiện đại. Bởi robot làm những việc bình thường theo thói quen của con người đã khó, bây giờ robot tham gia các hoạt động trí não còn khó hơn nhiều lần. Tương tự như thế là xe tiết kiệm năng lượng của nhóm SV Viện Cơ khí động lực- ĐH Bách khoa Hà Nội. Với một lít xăng, chiếc xe có thể chạy 252km, chở được 1 người với tốc độ cao thấp tùy chỉnh. Hoàng Hữu Vương- một trong các tác giả của sản phẩm này chia sẻ, các bạn đã mất 3 tháng để nghiên cứu thành công chiếc xe này với kinh phí 20 triệu đồng. Tuy vậy, từ bây giờ, khi đã hoàn thiện, chi phí chỉ khoảng vài triệu đồng/chiếc. Theo BTC, sản phẩm đoạt giải nhất triển lãm sẽ được trao giải 20 triệu đồng và giải nhì được trao 10 triệu đồng.

Khát vọng bùng cháy

Đương kim vô địch ĐH Lạc Hồng (Á quân khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2010) vẫn là đối thủ đáng gờm nhất cuộc thi năm nay khi có tới 6 đại diện vào vòng chung kết toàn quốc. Trưởng đoàn Nguyễn Bá Thuận chia sẻ, mục tiêu của đoàn vẫn là bảo vệ thành công chức vô địch. Trường đã chuẩn bị khá công phu về thiết bị, kỹ, chiến thuật, tuy nhiên yếu tố may rủi vẫn rất quan trọng. Ngoài việc có đội ngũ chỉ đạo viên dày dạn kinh nghiệm, các đội Robocon của ĐH Lạc Hồng cũng đầu tư kinh phí lớn, 60 triệu đồng cho 1 đội gồm 3 robot. Cũng theo anh Thuận luật chơi năm nay khó nhưng hấp dẫn. Khó vì các khối cấu kiện to nhỏ khác nhau buộc kết cấu robot phức tạp. Điểm mấu chốt là lúc thả lửa vào các cột đế trên dòng sông bập bềnh. Công nghệ cao hay thấp ở chỗ đó, bởi nó đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Với 7 đại diện vào vòng chung kết toàn quốc, ĐH Công nghiệp Hà Nội (cựu vương 2008) tỏ ra là đối thủ đầy tham vọng. Phạm Văn Chiến – Chỉ đạo viên của trường cho biết đã mất quá nhiều thời gian cho sự trở lại. Vì vậy, với sự ổn định, đấu pháp hợp lý, Chiến tin tưởng cuộc “lật đổ” đối thủ của mình sẽ thành công.

Theo BTC, năm 2002, Robocon bắt đầu xuất hiện ở VN với 17 đội nhưng giờ đã thu hút tới 245 đội. Sau 10 năm, VN đã có 3 lần vô địch Robocon Châu Á- Thái Bình Dương cùng vài lần Á quân. Từ “bệ phóng” Robocon, nhiều SV có khả năng sáng tạo đã cất cánh, bay xa với những sản phẩm công nghệ hữu ích cho xã hội. Cũng từ cuộc thi Robocon, nhiều SV được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu sáng tạo, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Bài, ảnh: Hải Hậu