Ronaldo lại tạo cột mốc lịch sử

Thứ tư, 20/09/2023 07:49
Cùng các đồng đội tại Al Nassr hạ cánh xuống thủ đô Tehran (Iran) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Persepolis tại AFC Champions League, Ronaldo thêm một lần tạo một sự kiện mang tính lịch sử có tác động vượt phạm vi bóng đá.
Các CĐV Iran đuổi theo xe chở Ronaldo và đại diện bóng đá Iran tặng thảm Ba Tư cho Ronaldo và Al Nassr.
Các CĐV Iran đuổi theo xe chở Ronaldo và đại diện bóng đá Iran tặng thảm Ba Tư cho Ronaldo và Al Nassr.
Các CĐV Iran đuổi theo xe chở Ronaldo và đại diện bóng đá Iran tặng thảm Ba Tư cho Ronaldo và Al Nassr.

Được biết, để Ronaldo và Al Nassr được xuất hiện tại Iran, Liên đoàn Bóng đá 2 nước Iran và Saudi Arabia đã đi tới một "thỏa thuận lịch sử": được phép tổ chức các trận đấu sân nhà và sân khách giữa các CLB của đôi bên. Động thái này kết thúc 7 năm mà các trận đấu giữa 2 nền bóng đá phải diễn ra trên sân trung lập do quan hệ căng thẳng của hai nước.

Ngay khi máy bay của Ronaldo cập bến xuống Tehran, rất đông CĐV nước chủ nhà đã xếp hàng dài để chào đón CR7 và đồng đội, thậm chí còn đuổi theo xe buýt chở đội Al Nassr một chặng dài, sau đó làm náo loạn khách sạn nơi Ronaldo dừng chân.

Tờ TasnimSport đưa tin, sức hút của Ronaldo lớn tới mức đã gây náo loạn tại Tehran. CLB Al Nassr thậm chí đã phải hủy buổi tập hôm 18-9 vì đám đông tụ tập quanh khu huấn luyện để chờ được thấy CR7 bằng xương bằng thịt. Ronaldo và các đồng đội còn được đặt dưới sự bảo vệ của một "đơn vị an ninh ưu tú", chuyên phục vụ các chuyến thăm của tổng thống.

Trận đấu mở màn vòng bảng Cúp C1 của Al Nassr va Persepolis diễn ra vào lúc 1 giờ 00 ngày 20-9 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Azadi, có sức chứa lên tới 90.000 người. Tuy nhiên theo AFP, người hâm mộ sẽ không được dự khán trận này do đội chủ nhà Iran dính án phạt từ LĐBĐ Châu Á vì sai phạm trong quá khứ.

N.N