U19 HAGL-ARSENAL JMG THẮNG U21 MALAYSIA 2-1:

Rộng cửa vào bán kết

Thứ tư, 22/10/2014 09:04

(Cadn.com.vn) - Cánh cửa vào bán kết giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh niên đã rộng mở với các cầu thủ U19 HAGL sau khi họ đánh bại đối thủ nặng ký U21 Malaysia vào tối qua.

Một không khí cực kỳ cuồng nhiệt bao trùm lên SVĐ Cần Thơ khi U19 HAGL thi đấu trận ra quân với U21 Malaysia. 4 khán đài đã không còn một chỗ trống. Người hâm mộ Cần Thơ tiếp tục cho thấy, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... có một sức hút mạnh mẽ đến nhường nào. Cũng dễ hiểu thôi bởi mang danh U19 HAGL nhưng có thể xem đoàn quân của HLV Guillaume Graechen tại giải năm nay là đội tuyển U19 Việt Nam thu nhỏ. Mà, sức hút của U19 thì vốn quá lớn.

Nhìn vào đội hình ra sân của U19 HAGL có thể thấy đó là hình hài của U19 Việt Nam từng tạo ra rất nhiều kỳ vọng suốt thời gian qua. Trên hàng công U19 HAGL ở đội hình xuất phát hôm qua là bộ đôi Công Phượng – Văn Toàn. Tuyến giữa vẫn có 3 cái tên hết sức quen thuộc là tiền vệ cánh phải Thanh Tùng, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Xuân Trường, chỉ khác ở chỗ hậu vệ cánh trái Hồng Duy được đẩy lên đá tiền vệ. Ở hàng hậu vệ, vẫn là Lê Văn Sơn, Tiến Dũng, Ksor Uc, khá lạ là cái tên Đức Lương (đá thay vị trí hậu vệ trái của Hồng Duy). Trong khung gỗ là Văn Tiến chứ không phải Lê Văn Trường hay Phí Minh Long.

U19 HAGL khởi đầu thuận lợi. Ảnh: T.N

 Ở trận ra quân, U21 Malaysia chứng tỏ họ là đối thủ không hề dễ chơi khi lội ngược dòng đánh bại U21 Sydney (Australia) tỷ số 2-1. Đối đầu với U19 HAGL, các cầu thủ Malaysia bộc lộ ý đồ thủ hòa, bởi chỉ cần 1 điểm là họ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, U21 Malaysia đã không thể thực hiện được mục tiêu ấy trước đối thủ “đàn em”.

 Trái với cách nhập cuộc thận trọng của đối phương, U19 HAGL không ngần ngại triển khai thế trận tấn công. Vẫn những pha xử lý bóng điêu luyện, chuyền ban ngắn, U19 HAGL thi đấu chủ động, giữ nhịp trận đấu, đặc biệt là tạo sự an toàn ở khu vực giữa sân. Chỉ hơn 8 phút bóng lăn, U19 HAGL đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Hồng Duy bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng qua chân một hậu vệ Malaysia để mở tỷ số.

Có được bàn thắng, các cầu thủ HAGL chơi thoải mái hơn. Trong khi đó, U21 Malaysia vẫn không dám đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, những điểm mạnh về thể lực, thể hình đã được đội bạn tận dụng trong những tình huống bóng bổng, chuyền dài, đặc biệt là đua tốc độ. Hiệp một kết thúc, khung thành của thủ môn Văn Tiến vẫn an toàn.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn không hề thay đổi. U19 HAGL lên bóng tấn công đều đặn. Phút 51, Hồng Duy tiếp tục tỏa sáng để nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội nhà. Đó là đột phá và dứt điểm từ bên cánh trái rất đáng ngợi khen của Hồng Duy. Đến phút 60, U21 Malaysia gỡ lại một bàn sau khi Zamri thoát xuống đối mặt và hạ thủ môn Văn Tiến.

Về cuối trận, đội bạn đẩy cao đội hình tấn công và liên tục có cơ hội nhưng không có bàn gỡ hòa. Chung cuộc, U19 HAGL thắng 2-1. Như vậy ở trận đấu cuối gặp U21 Sydney, U19 HAGL chỉ cần hòa là nhất bảng và vào bán kết.

* Cũng trong chiều qua, trong khuôn khổ bảng A, U21 Singapore và U21 Thái Lan hòa nhau 2-2. Với kết quả này, U21 Báo Thanh niên Việt Nam sớm giành vé vào bán kết bởi trước đó họ đánh bại U21 Singapore 3-0.

Quang Hải