Trước khoảng nghỉ FIFA Days tháng 11:

Rồng rắn lên mây…

Thứ hai, 06/11/2023 14:39
Trừ CLB Quảng Nam, các đội chủ nhà đều thắng ở vòng 3 V.League 2023/24, trong đó đáng chú ý là Hà Nội FC thua trắng trước Công an Hà Nội, tụt xuống đáy bảng và B. Bình Dương vươn lên tốp 3, dù còn 1 trận chưa đá.
Hà Nội FC (phải) đang có khởi đầu "chưa vội" gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn.
Hà Nội FC (phải) đang có khởi đầu "chưa vội" gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn.

Chủ nhà mở hội

Bị đội khách TPHCM vươn lên dẫn trước ngay ở phút 16 nhưng sự xuất sắc của Hendrio (lập cú đúp) đã giúp đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt nối tiếp mạch toàn thắng, vững vàng ở ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, HAGL vừa thay tên vẫn không đổi vận khi làm khách ở sân Quy Nhơn, nhận trận thua "sấp mặt" 1-3 và cũng là đội nhận nhiều bàn thua nhất sau 3 vòng (7 bàn), chỉ còn xếp trên Hà Nội FC với vỏn vẹn 1 điểm. Dù mới chỉ đá 2 trận, Hà Nội cũng để thủng lưới 7 bàn sau khi tiếp tục để thua 0-2 trong trận derby với Công an Hà Nội, thay thế Khánh Hòa "đội sổ", một vị trí vô cùng… lạ lẫm!.

Không những "nhường" vị trí cuối cùng cho Văn Quyết và đồng đội, Khánh Hòa vọt lên thứ 9 trên bảng xếp hạng sau trận thắng tối thiểu trước Quảng Nam. HLV Văn Sỹ Sơn chỉ có thể trách đối thủ quá may mắn khi cú sút của Duy Dương đập chân hậu vệ Mạch Ngọc Hà đổi hướng khiến thủ môn Văn Công bó tay. Cặp đôi được tăng cường từ người anh em Hà Nội FC hình như cũng kéo theo cái vận rủi của đội bóng cũ. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu và cũng là trận duy nhất mà chủ nhà thất bại trước đội khách. Bởi ở các cặp đấu còn lại, Đ. Thanh Hóa dày dạn kinh nghiệm thắng áp đảo 3-1 trước đội hình trẻ nhất V.League SLNA; B. Bình Dương thắng Hải Phòng 1-0; Viettel thắng H. Hà Tĩnh 1-0.

VAR khi mờ khi tỏ

Khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ tiến đến màn hình VAR, cổ động viên Hà Tĩnh nín thở. Và 11m, 1-0 cho chủ nhà Viettel. Lần thứ 2, trọng tài Nhớ xem VAR, người hâm mộ Hà Tĩnh cũng nín thở. Không có bàn thắng cho H. Hà Tĩnh!. Cả 2 tình huống đều liên quan đến trung vệ Lâm Anh Quang, trước là tình huống để bóng chạm tay và sau là bật nhảy, va chạm với Văn Phong rồi khiến thủ môn Viettel luống cuống đưa bóng vào lưới.

2 quyết định sau khi tham khảo VAR đều bất lợi cho H. Hà Tĩnh, nên HLV Nguyễn Thành Công không phục. Ông cho rằng nếu chính xác hơn thì đã không có quả penalty cho Viettel bởi trước khi để bóng chạm tay, Anh Quang đã bị Đức Chiến đẩy từ phía sau. Về tình huống thủ môn Văn Phong để bóng "rơi" vào khung thành, là pha tranh chấp 50-50.

Chính VAR đã làm nổ ra chuyện tranh luận này. Những góc máy của VAR khi "check" cũng 50-50, nên trọng tài Nhớ đã phải "lập kỷ lục" mới khi phải hơn 20 lần "soi" màn hình cho mỗi tình huống. Trọng tài Nhớ cũng có trận cầm còi đáng quên khi 2 lần "bẻ còi" trong một trận đấu: một thay đổi phạt góc thành phạt đền cho Viettel và một công nhận thành không công nhận bàn thắng cho H. Hà Tĩnh.

VAR vẫn nằm trong tranh tối tranh sáng?

Rồng rắn cùng lên mây

Trước quãng nghỉ FIFA Days tháng 11, T. Nam Định thành công bước đầu trong khát vọng "hóa rồng", khi chễm chệ đầu bảng với 9 điểm. Cả 3 trận, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chỉ thắng cách biệt chỉ 1 bàn, trong đó có 2 trận thắng tỷ số 2-1 (trước Quảng Nam và TPHCM) và 3-2 (trước Khánh Hòa). 3 đối thủ mà đội bóng thành Nam thắng đều được nhận diện là chiếu dưới, nhưng cũng thắng khá vất vả. Nhưng quan trọng là họ vẫn đang tận hưởng niềm vui đang ở trên mây, ít nhất là tròm trèm 1 tháng, trước khi vòng 4 V.League trở lại (3-12). Nhưng trước hết, T. Nam Định cũng đang hồi hộp chờ ngày 24-11, khi B. Bình Dương và Hà Nội FC đá bù vòng 1. Nếu thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thắng ở Gò Đậu, ngôi đầu chắc chắn sẽ thuộc về đội bóng đất Thủ, hiện mới đá 2 trận đã có 6 điểm và cùng hiệu số + 3 với T. Nam Định.

Có thể nói, B. Bình Dương như "lột xác" mùa này, trở lại dáng rồng sau một mùa giải lận đận kiếp rắn đua trụ hạng đến phút chót. Nếu thắng nốt Hà Nội FC ở trận đấu bù, "tập 2" B. Bình Dương + Lê Huỳnh Đức rất đáng được xếp vào tốp đua tranh vô địch. Hà Nội FC, dù không thắng trận này, cũng nên xem là hiện tượng của một "vua" rồng đang vào giai đoạn "thay da", rồi sẽ đến lúc rồng lại hoàn rồng…

T.S