Rực rỡ đêm hội sông Hoài

Thứ ba, 10/02/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Hàng ngàn du khách tới phố cổ Hội An (Quảng Nam) đêm Nguyên tiêu vừa qua đã được đắm mình trong không gian lung linh ánh đèn lồng bên sông Hoài thơ mộng. Và cũng tại sân khấu bế mạc Lễ hội lồng đèn Hội An lần thứ nhất đã bắt đầu một đêm  thơ đặc sắc, hội tụ hầu hết các nhà thơ trẻ của 3 miền Bắc – Trung – Nam. Với người dân phố cổ cùng khách thập phương, Nguyên tiêu vừa qua là đêm hội để lại nhiều ấn tượng khó phai.

Quyến rũ sắc màu

Nhiều lần đến Hội An, tôi đặc biệt ấn tượng với những phố đèn lồng. Nó gợi lên một không gian xa mờ, cổ kính vừa ấm cúng, gần gũi đến nao lòng. Những ngôi nhà trầm tư, những con đường nhỏ xíu, hẳn nhiên rồi phải gắn với những chiếc đèn lồng, đó là nét văn hóa truyền thống mà thiếu nó Hội An chẳng còn là Hội An. Trở lại phố cổ đêm Nguyên tiêu năm nay đúng vào dịp thành phố tổ chức trao giải cho những tác phẩm đèn lồng trong cuộc thi đèn lồng lần đầu tiên được tổ chức. Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch TP Hội An tâm sự: Với người Hội An, đèn lồng là cái hồn của phố về đêm. Vì vậy, khi hội thi lồng đèn được tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân phố cổ.

Bằng chứng là có tới 76 tác phẩm được thiết kế công phu, đạt chất lượng cao gửi về tham dự. Đây đều là những tác phẩm có tính sáng tạo trong nghệ thuật tạo hình rất cao, tiêu biểu như lồng đèn “Quê hương em” của Trường Tiểu học Cẩm Thanh, lồng đèn “Tôn vinh di sản” của Trường Mẫu giáo bán công Thanh Hà, lồng đèn “Ánh sao hòa bình” của Trường THCS Lý Thường Kiệt. Bên cạnh các tập thể, cơ quan thì những cơ sở sản xuất lồng đèn của phố cổ cũng tham gia nhiệt tình với chất lượng cao, như tác phẩm “Di sản trong lòng phố cổ” của cơ sở Nguyễn Bội Lâm, tác phẩm “Cầu lộc đầu năm” của cơ sở Hà Linh, tác phẩm “Bát tiên quái hải” của khách sạn Hà An...

Những tác phẩm đèn lồng này đã kết hợp các thành tố tạo hình trong một sắp đặt, một liên kết hết sức hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Đặc biệt, những tác phẩm đoạt giải cao của hội thi như “Di sản trong lòng phố cổ”, “Cầu lộc đầu năm” đã tôn vinh vẻ đẹp của chất liệu tre, trúc qua bàn tay khéo léo, tài hoa và công phu trong nghệ thuật tạo hình của nghệ nhân. 3 tác phẩm lồng đèn đoạt 3 giải cao nhất đã được các đơn vị tham gia hội thi tặng lại Ban tổ chức (BTC) để bán đấu giá với giá khởi điểm lần lượt là 5, 7 và 10 triệu đồng làm từ thiện.

 Sắc màu quyến rũ của lồng đèn. Ảnh: H.H

Lồng đèn đã trở thành di sản của phố cổ. Đặc biệt, với không gian thơ mộng của sông Hoài trong đêm Nguyên tiêu, hơn 300 lồng đèn đủ màu sắc  được trưng bày hài hòa trên sông Hoài và đường Nguyễn Thái Học đã tạo nên một Hội An khác lạ và quyến rũ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công của cuộc thi, vẫn còn đó những hạn chế. Chẳng hạn như tính tạo hình một số tác phẩm thiên về các mô hình tạo hình khối nên mất đi vẻ mềm mại và vẻ truyền thống của lồng đèn. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm thiếu tính sinh động, hình khối, màu sắc đơn điệu, nặng tính “tĩnh vật”, như các tác phẩm tạo hình về nhà phố, trâu vàng, tượng đài, linh vật...

Ông Trương Văn Bay thẳng thắn cho biết, điều đáng tiếc là lễ hội lần này chưa xuất hiện được lồng đèn đáp ứng các tiêu chí để đăng ký Sách Kỷ lục Việt Nam như mong muốn của BTC. Về mặt tổ chức cũng chưa gây ấn tượng mạnh với người thưởng ngoạn. Ông Bay nói thêm, do lần đầu tổ chức nên còn nhiều thiếu sót, hy vọng Lễ hội lồng đèn lần thứ 2 năm 2010 với 2 loại hình lồng đèn nghệ thuật và lồng đèn thương mại sẽ thu hút được đông đảo người dân tham gia hơn nữa. Chất lượng cùng những phá cách của tác phẩm sẽ mạnh mẽ hơn.

 Và những tiếng thơ, tiếng lòng. Ảnh: H.H

Và quyến rũ thơ

Một sân khấu lung linh ánh đèn lồng bên sông Hoài thơ mộng là nơi chốn tuyệt vời cho các thi sĩ gặp gỡ, giao lưu. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên (Viện Văn học Việt Nam) đảm nhiệm “trọng trách” MC. Những  nhà thơ trẻ của Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội được nhiều người yêu thơ mến mộ, như: Võ Kim Ngân, Chu Loan, Anh Đào, Giáng Vân, Lê Anh Dũng... đã lên đọc thơ. Đây là những sáng tác mới của họ, lần đầu được giới thiệu với bạn bè, công chúng. Mỗi người một giọng điệu, một hơi thở, một nhịp đập với cuộc sống, nhưng trong một không gian thơ mộng bên dòng sông Hoài, thơ của họ bỗng trở nên đồng điệu, tìm gặp nhau trong những ý thơ, ý đời ấm áp. Đặc biệt, chương trình còn dành sân khấu để giới thiệu những tác giả đoạt giải cao trong cuộc thi thơ Bách Việt vừa qua. Đó là nhà thơ Trần Tuấn, Đỗ Doãn Phương...

Nhà thơ Đông Trình cho biết đây thực sự là đêm thơ đầy ý nghĩa. Nó làm sống dậy trong ông những cảm xúc thi ca dạt dào. Sau chương trình đọc thơ trên sân khấu, các thi sĩ 3 miền còn có dịp ngồi lại cùng nhau để lại... đọc thơ và chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc của mình. Chuyến xe chở các anh chị em nghệ sĩ về đến Đà Nẵng đúng 12 giờ đêm Nguyên tiêu, trên nét mặt của họ, niềm đam mê, hào hứng từ bữa tiệc thi ca vẫn còn tràn ngập, ngân vang trong lòng...

Hải Hậu