Sắc nắng thân thiện

Thứ ba, 23/02/2021 10:18

Dù không tổ chức lễ kỷ niệm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song cùng với lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) cả nước, những ngày qua, lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm thành lập (21-2-1946 – 21-2-2021), cam kết sống, làm việc, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Mang theo niềm tự hào về lực lượng, những chiến sĩ mang trang phục màu nắng lại lên đường làm nhiệm vụ.

CSGT Đà Nẵng hiện thực hóa ước mơ làm CSGT của một cậu bé bị ung thư. 

Tự hào sắc phục màu nắng

Tiếp bước truyền thống của lực lượng CSGT trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, CBCS mang sắc phục màu nắng luôn vững bước trên trận tuyến vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) vừa  phục vụ phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Bất kể ngày hay đêm, lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng luôn thể hiện rõ trách nhiệm là lực lượng nòng cốt, xung kích, góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố bình yên về TTATGT” mà TP đặt ra kể từ khi Đà Nẵng trực thuộc T.Ư. Biến lời nói thành hành động, mỗi CBCS CSGT luôn chung sức đồng lòng hóa giải bài toán “xóa điểm đen phức tạp về TTATGT” cũng như các hành vi vi phạm TTATGT. Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc CATP thường hay nhắc nhở: Khoảng hơn 15 năm trở về trước, đêm nào tổ chống đua xe của lực lượng CSGT cũng tạm giữ, xử lý vài nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện quá khích, đua xe, lạng lách đánh võng... Nhưng những năm gần đây, vấn nạn trên đã được khống chế triệt để. Tình trạng “bến cóc, xe dù”, xe ben lộng hành cũng từng bước được hóa giải. Trên những cung đường, hình ảnh CSGT thân thiện, trách nhiệm, nhân văn ngày càng xuất hiện nhiều, tạo ra “thương hiệu” riêng cho CSGT Đà Nẵng.

Không phải ngẫu nhiên người dân, du khách có nhiều lời khen dành cho CSGT  Đà Nẵng. Chỉ cần lên Google gõ cụm từ “thương hiệu CSGT Đà Nẵng”, có hàng chục ngàn kết quả hiện hữu, trong đó hàng trăm bài viết phản ánh hình ảnh đẹp, việc làm hay của CSGT. Nhiều bài báo còn thể hiện tít đề ấn tượng: “Chuyện lạ” về CSGT Đà Nẵng”, “CSGT Đà Nẵng hành xử nức lòng”, “Đẹp lắm sắc áo vàng trên phố Đà thành”… Một sự kiện có lẽ sẽ khó quên đối với triệu triệu trái tim người Việt là chuyện cậu bé Dũng, 11 tuổi khi đang điều trị bệnh ung thư máu thể hiện ước mơ được làm CSGT cách đây vài năm, và được Ban Giám đốc CATP đồng ý, chỉ đạo Phòng CSGT hiện thực hóa ước mơ cho cháu đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 11 của Dũng. Không chỉ gây chú ý đối với người dân Đà Nẵng, sự kiện còn lan truyền khắp cả nước, làm xúc động lòng người bởi tính nhân văn. Dù cháu Dũng đã qua đời vì không chống chọi nổi căn bệnh quái ác, nhưng câu chuyện sẽ còn được nhắc mãi.

Vâng, những hình ảnh mẫn cán, ôn hòa, công tâm của CSGT xuất hiện trên phố  phường Đà Nẵng suốt nhiều năm qua đã quen rồi trong mắt người dân và du khách. Từ cách xử sự rất văn hóa, đến hình ảnh chiến sĩ CSGT mua hết những tờ vé số cho cụ già ốm yếu cuối ngày; dắt em nhỏ qua đường, hay nhắc nhở người ngoại tỉnh vô tình đi vào đường ngược chiều; đêm đêm lao vào bão lũ, tâm dịch giúp dân..., đều được nhân dân hoan nghênh, mến phục. 

CSGT cùng lực lượng CATP kiểm tra, xử lý xe vi phạm, chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Nỗ lực xây dựng “thương hiệu”

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng, kể từ khi TP trực thuộc T.Ư, tình hình tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn được kiềm chế rõ nét, có xu hướng giảm dần theo từng năm. Tính từ giai đoạn 2015-2020, số vụ TNGT giảm hơn 50,3% so với giai đoạn trước đó; số người chết cũng giảm hơn 44,8%; người bị thương giảm 50%. Riêng năm 2020, dù Đà Nẵng trải qua nhiều biến động, nhưng toàn lực lượng phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT với phương châm “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Qua 1 năm đối mặt với dịch bệnh Covid-19, bên cạnh nỗ lực kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, cùng với chính quyền và nhân dân TP, lực lượng CSGT đã quyết liệt vào cuộc “chia lửa”, căng mình thực hiện nhiệm vụ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Khi Đà Nẵng trở thành “tâm bão” của đất nước do dịch bệnh, CSGT đã huy động 100% CBCS tham gia trực chiến, đứng chốt kiểm soát, kiểm tra từng phương tiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”. Mỗi CBCS CATP nói chung, CSGT nói riêng, ngày truyền thống CAND (19-8) năm 2020 thật đặc biệt. Không có lễ kỷ niệm, gác lại những tình riêng, tất cả cùng sát cánh đương đầu giữa “tâm bão”. Một dấu ấn không thể không kể đến là qua công tác TTKS phòng chống dịch, lực lượng CSGT đã tạm giữ nhiều vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, được lãnh đạo TP, Ban giám đốc CATP biểu dương, khen thưởng. 

Rồi Đà Nẵng bình an trở lại, sắc phục màu nắng vẫn miệt mài điều tiết giao thông trên các nẻo đường, vừa triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, Ban giám đốc CATP, lực lượng CSGT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; TNGT được kiềm chế.

Theo Đại tá Lê Quốc Dân, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CA T.Ư lần thứ VII, Chiến lược phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ đó tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra những khó khăn, thách thức đối với các mặt công tác của lực lượng CSGT. Đại tá Lê Quốc Dân tin tưởng rằng: Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng ủy CA T.Ư, lãnh đạo Bộ CA, Giám đốc CATP, sự phối hợp của các lực lượng trong và ngoài ngành đặc biệt là sự đùm bọc giúp đỡ to lớn của nhân dân, lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục vững vàng, xứng đáng là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận đảm bảo TTAGTT; Xây dựng và duy trì thương hiệu “Đà Nẵng là thành phố bình yên về ATGT”; nỗ lực xây dựng “thương hiệu” hình ảnh CSGT thân thiện, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.  

CÔNG HẠNH - DIỆU HÒA