Sáng ngời tình quân dân trong lũ dữ
Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, hình ảnh CBCS các đơn vị thuộc Quân khu 5 với tinh thần vì nhân dân phục vụ đã có mặt ở những vùng xung yếu, hiểm nguy để ở bên bà con, cùng bà con các tỉnh miền Trung vượt qua những khó khăn, thử thách gian nan.
Bên dân những lúc ngặt nghèo
1 giờ sáng 30-10, tại khu phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng, nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi nhà đã ngập gần đến mái, người dân chới với trong biển nước. Mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai phương án di dời xen ghép nhưng với 60 hộ dân gồm hơn 180 nhân khẩu đang mắc kẹt trong vùng ngập sâu, tình hình trở nên đặc biệt nguy cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bà con. Nhận được báo cáo khẩn, Đại tá Trần Hữu Ích – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) TP Đà Nẵng đã ban hành lệnh khẩn cấp điều động lực lượng cơ động cứu dân trong đêm. Gần 100 CBCS được huy động cùng hai ca-nô ST-750, ST-660 và hai xe cứu hộ chuyên dụng được triển khai cấp tốc đến hiện trường, sẵn sàng tiếp cận các vị trí ngập sâu, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
 
Mưa mỗi lúc một nặng, nước dâng từng phút, các tổ công tác được chia làm nhiều mũi tiếp cận, phối hợp với lực lượng công an, dân quân và chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ. Đến 4 giờ sáng, các tổ cứu hộ đầu tiên đã tiếp cận được khu dân cư bị chia cắt, đưa hơn 60 người ra khu vực an toàn. Ở những nơi nước vẫn dâng cao, CBCS phải dùng dây thừng, phao nổi và dụng cụ bơi để giữ thăng bằng, tránh bị dòng nước xiết cuốn trôi. Đại tá Trần Quang Chánh - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BCHQS thành phố trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ. Cùng với công tác di dời dân, BCHQS thành phố đã khẩn trương vận chuyển lương khô, nước uống, áo phao và vật tư y tế đến khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân cầm cự trong khi chờ nước rút. Hai ca-nô ST-750 được bố trí luân phiên hoạt động, liên tục chở người và hàng hóa đến các điểm tập trung an toàn. CBCS căng mình giữa mưa lạnh, dầm mình trong nước lũ để tiếp cận từng ngôi nhà, từng hộ dân còn mắc kẹt. Nhiều người dân được cứu ra trong tình trạng sức khỏe yếu, được lực lượng quân y chăm sóc, ủ ấm ngay trên ca- nô trước khi đưa đến nơi an toàn. Đến rạng sáng, toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán. Bà Nguyễn Thị Chanh (người dân khối phố Xuân Diệm) không giấu nỗi vui mừng cho biết: “Chồng tôi bị thương tật, còn tôi khi thấy nước lên nhanh quá thì quấn cả lên không biết làm sao. May có các anh bộ đội đến kịp thời giúp gia đình và bà con ở đây qua cơn nguy hiểm”.
 
Đại tá Trần Quang Chánh cho biết, với mệnh lệnh “tính mạng của nhân dân là trên hết”, dù mưa gió khắc nghiệt, CBCS kiên quyết tiếp cận mọi khu vực bị cô lập để đảm bảo bà con được an toàn. Bộ đội, dân quân và các lực lượng tại chỗ tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, gia cố nhà cửa, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các điểm trú tạm.
Những bữa cơm ấm tình quân dân
Đánh giá tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại TP Đà Nẵng và một số địa bàn lân cận, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân vùng cô lập, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật giúp dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng với việc hỗ trợ di dời người, tài sản, khắc phục sạt lở, thu dọn đống đổ nát, cứu người bị nạn, những người lính Khu 5 còn chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho bà con.
Ngày 30-10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My (BCHPT KV3-TM) đã tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” tặng bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế khu vực (TTYTKV). Thượng tá Trần Văn Tám - Phó Chính ủy BCHPT KV3-TM cho biết, với tinh thần luôn ở bên nhân dân, bữa cơm mùa lũ có thể đạm bạc nhưng là tình cảm, tấm lòng, trách nhiệm để bà con an lòng, tin tưởng vượt qua khó khăn. Đơn vị phối hợp với Chi hội Phụ nữ Trung Thị (xã Trà My) vận động các nhà tài trợ, lựa chọn nhà phân phối lương thực, thực phẩm, tổ chức chế biến, nấu 150 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ miễn phí người dân đang điều trị tại TTYTKV. Sát cánh cùng bộ đội trao cơm cho bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Bút - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Trung Thị cho biết, trong gian khó, tinh thần, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ càng thể hiện rõ. Ai cũng cảm nhận được trong từng suất cơm có cả tình thương, trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, vì nhân dân phục vụ. Cùng với “bữa cơm nghĩa tình”, BCHPT KV3-TM còn tổ chức gói nấu hơn 2 tạ bánh chưng tặng hộ gia đình các vùng bị cô lập, người nghèo.
Tại vùng hạ du, sáng 30-10, CBCS Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổ công tác đã cơ động đến tâm lũ xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng – nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão vừa qua, để trực tiếp hỗ trợ bà con đang bị cô lập do nước lũ. Nhận những suất cơm nóng giữa thời tiết mưa lạnh, ông Trần Xuân Nhàn - người dân thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến xúc động cho biết: “Trong những ngày bị nước lũ cô lập, nhận được bữa cơm ấm lòng của các chú bộ đội, chúng tôi thật sự cảm kích thêm vững tin rằng người dân chúng tôi không bao giờ bị bỏ lại phía sau”.
Trong ngày 30-10, Cục HC-KT hiệp đồng để các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 1.300 suất ăn cho người dân vùng lũ. Trong đó Bộ Tham mưu Quân khu bảo đảm 200 suất tại Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang; Cục Chính trị Quân khu 100 suất tại thôn Phú Hòa 1, xã Bà Nà; Trường Quân sự Quân khu 200 suất tại thôn Phú Hòa 2, thôn Thái Lai, xã Bà Nà; Lữ đoàn 575 200 suất tại Trụ sở UBND xã Hoà Tiến; Lữ đoàn 574 bảo đảm 200 suất tại Khu vực Bệnh viện (BV) Vĩnh Đức, Điện Bàn; Lữ đoàn 270 và Cục HC-KT Quân khu bảo đảm 300 suất tại BV Đa khoa khu vực Quảng Nam; Sư đoàn 315 bảo đảm 150 suất tại UBND xã Thăng Trường. Các đơn vị tổ chức nấu và vận chuyển đến các khu vực bảo đảm. Các khu vực bị cô lập, chia cắt phương tiện ô-tô không vào được, Bộ CHQS TP Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp nhận và vận chuyển cấp phát cho nhân dân. Ngoài số lượng đã phân công bảo đảm trên, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, rà soát khả năng bảo đảm, tổng hợp báo cáo về Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu để điều tiết bảo đảm cho nhân dân trên địa bàn trong những ngày tiếp theo.
Cục HC - KT yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục, nhất là ngành Quân nhu, Quân y, Doanh trại và các đơn vị có phương tiện cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự trên địa bàn, tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men và hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Chủ trương và hành động kịp thời này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng hậu cần, kỹ thuật Quân khu 5 trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
Bảo Nam











