Sát hại hàng xóm “rửa hận” cho mẹ

Thứ năm, 07/01/2021 19:00

Ấm ức chuyện mẹ mình bị gã hàng xóm Đinh Hữu A. (1967) đánh, Trần Văn Cúc (1980, trú xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam) cầm hung khí “rửa hận” giúp mẹ, đánh ông A. tử vong. Ngày 6-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cúc tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Cúc tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa ngày 24-10- 2019, Trần Văn Cúc đang ngồi uống nước gần UBND xã Quế Thuận thì nhận được tin bà Đ.T.Ph. (1936, mẹ ruột Cúc) bị người khác đánh liền chạy về nhà kiểm tra. Đến nơi, Cúc nhìn thấy mẹ mình đang nằm khóc lóc trên con đường vào nhà, còn ông A. cũng đang đứng gần đó. Cúc hỏi chuyện thì biết mẹ mình bị ông A. đánh nên bực tức, liền chạy vào trong nhà lấy 1 con dao đuổi chém ông A. Nhìn thấy Cúc cầm dao tấn công, ông A. bỏ chạy sang nhà mẹ ruột gần đó trốn. Nhận tin báo của người dân, CAX Quế Thuận đến can ngăn nên Cúc dừng lại, sau đó đưa mẹ mình đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H. Quế Sơn, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị.

Đến tối 29-10-2019, Cúc ở nhà nhìn thấy ông A. chạy xe máy về thăm mẹ. Lúc này, Cúc còn bực tức chuyện ông A. đánh mẹ mình nên muốn đánh ông A. cho hả cơn giận. Cúc cầm một đoạn cây tre dài khoảng 60cm đứng trước sân nhà đợi ông A. ra thì chặn đánh. Đứng đợi một lúc không thấy ông A. đi ra nên Cúc bỏ đoạn tre tại cổng rồi đi vào nhà uống nước. Lát sau, Cúc lấy 1 con dao đi ra trước sân nhà đợi ông A. ra. Nhìn thấy ông A. đang điều khiển xe máy đi từ trong nhà ra, Cúc chạy đến nhặt lại đoạn tre và cầm con dao lao đến chặn xe ông A. lại. Thấy Cúc cầm hung khí, ông A. rú ga bỏ chạy thì bị Cúc cầm đoạn tre đuổi theo đánh mạnh trúng đầu khiến ông A. loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường. Tiếp đến, Cúc cầm con dao đưa vào cổ ông A. dọa: “Tại sao ông đánh mẹ tôi, tôi ghét ông, tôi giết ông...”.

Thấy ông A. bị ngã nằm bất động, Cúc lo sợ có người nhìn thấy nên đem con dao vào nhà cất giấu rồi bước ra đường đứng nhìn ông A. Lúc này, người dân đi ngang nhìn thấy dừng lại hỏi: Ai nằm rứa? Thì Cúc trả lời: “Ông A. con bà hai Hương uống rượu say ngã”. Nghe vậy, người dân bảo Cúc chạy đi gọi người nhà đến đưa ông A. đi cấp cứu. Sau khi gia đình đưa ông A. đi cấp cứu, Cúc nhặt đoạn tre đem vào nhà chẻ nhỏ rồi đốt cháy nhằm phi tang vật chứng. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân A. đã tử vong sau đó. CAH Quế Sơn phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Nam khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân A. bị vật cứng đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Tiến hành vào cuộc điều tra, lực lượng CA xác định Cúc là hung thủ sát hại ông A. rồi dựng hiện trường giả là vụ TNGT để thoát tội. Biết sẽ bị lộ nên Cúc lẩn trốn vào H. Núi Thành (Quảng Nam), đang chuẩn bị đón xe vào TPHCM thì bị CA bắt giữ.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành động của Cúc thể hiện tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu cố ý cướp đoạt mạng sống của bị hại A. Do đó, vị đại diện VKSND tỉnh kiến nghị lên HĐXX mức án dành cho bị cáo Cúc từ 19 đến 20 năm tù. “Trong lúc nóng giận, bị cáo đã không làm chủ được bản thân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo mong gia đình bị hại sẽ tha thứ cho bị cáo, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm, chăm lo cho mẹ già”, bị cáo Cúc nghẹn ngào nói lời sau cùng.

Qua xem hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, bị cáo Cúc thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi bị hại A. tử vong, Cúc đã tác động gia đình bồi thường một phần kinh phí cho gia đình bị hại lo hậu sự nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và quyết định tuyên bị cáo Trần Văn Cúc 19 năm tù tội “Giết người”.

L.VƯƠNG