Sạt lở núi kinh hoàng chôn vùi 3 công nhân

Thứ tư, 08/05/2024 08:10
Chiều 6-5, trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có mưa rất to, kèm giông lốc kéo dài nên nhóm công nhân (18 người) đang thi công trụ móng cột số 28 thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng- Quảng Trạch (đoạn qua địa bàn P. Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) phải vào lán trú. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, bất ngờ núi bị lở, tràn xuống lán tạm nên các công nhân cố tìm đường chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm. Vụ sạt lở kinh hoàng trên đã vùi lấp 3 công nhân, 4 công nhân khác bị thương, 11 công nhân may mắn chạy thoát.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên những người bị nạn.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà và lãnh đạo Công an tỉnh cùng Công an TX Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương và các đơn vị đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng Công an, Quân sự, dân quân địa phương, lực lượng thi công lân cận... tiếp cận hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Do địa hình hiểm trở, mưa giông, sạt lở nên các phương tiện máy móc không thể tiếp cận, mọi công tác cứu hộ được thực hiện bằng tay.

Anh Hoàng Đình Thủy kể lại sự việc.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được các nạn nhân và người bị thương ra khỏi vùng sự cố. 4 công nhân bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời, gồm: Hoàng Đình Thủy (1991), Hoàng Đức Thắng (1983), Đồng Anh Ngọc (1969, cùng trú xã Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Đức Thành Văn (1997, trú H. Kông Chro, Gia Lai). Sự cố đã khiến 3 công nhân tử vong, trong đó có 2 anh em ruột là Đinh Hơ L., Đinh S. (cùng trú xã Kon Chiêng, H. Mang Yang, Gia Lai) và Nguyễn Ngọc H. (2007, trú xã Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Lưu).

Chiều tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh sớm ổn định tinh thần, phục hồi sức khỏe. Để kịp thời chia sẻ, động viên các nạn nhân và gia đình, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trích hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chỉ đạo địa phương và các lực lượng chức năng huy động người, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ sạt lở. Đồng thời, sớm ổn định tình hình để dự án trong toàn tuyến thi công đảm bảo tiến độ. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo địa phương có các công trình trọng điểm đi qua cùng nhà thầu triển khai ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thi công.

Sáng 7-5, tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh, các nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ sạt lở vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra ngày hôm qua. Nằm điều trị tại khoa Ngoại, anh Hoàng Đức Thắng cho biết, khi mọi người đang trú mưa bỗng nghe tiếng động lớn, bất ngờ một khối lượng đất đá đổ ập xuống lán trại nơi anh cùng mọi người đang trú mưa. "Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ khoảng 5 giây, nước, đất và các tảng đá lớn lăn xuống vùi lấp lán trại. Tôi cùng mọi người hô hoán bỏ chạy, tuy nhiên một số người không kịp thoát ra bị đất, đá vùi lấp", anh Thắng kể lại.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở.

Anh Hoàng Đình Thủy cũng run rẩy kể về giây phút đối mặt với sinh tử, do mưa lớn kèm giông lốc nên anh cùng đội công nhân 18 người đang thi công trụ móng cột số 28 phải vào lán trại gần công trình để trú mưa. Khoảng 15 phút sau, nghe tiếng động lớn, một công nhân hét lên có sạt lở nên cả đội ra khỏi lán và chạy tán loạn. Cũng theo anh Thủy, lúc này mọi người đều hoảng hốt nên mỗi người chạy một hướng. Sau khi chạy, anh tìm được một thân cây nên nhanh chóng trèo lên, tuy nhiên vẫn bị đất đá đổ xuống người khiến anh bị thương nặng. Ngay sau đó, anh được các đơn vị chức năng tiến hành sơ cứu, di chuyển ra khỏi hiện trường và đưa về Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để cấp cứu.

Tương tự, anh Nguyễn Đình Thành Văn được cấp cứu với tình trạng bị dập lá lách và đa chấn thương ở vùng tay, chân. "Khi nghe tiếng hô hoán chúng tôi nhanh chóng lao ra khỏi lán và cố gắng hết sức mà chạy. Lúc đó chúng tôi chạy tới đâu thấy đất đổ xuống cứ đuổi theo sát chân mình. Đất đá cuộn theo dòng nước ở trên đồi đổ xuống nhanh lắm, chỉ vài giây đã đổ ầm ầm xuống. Đất đá ùn ùn kéo xuống đổ ập vào lán trại. Mỗi người một hướng tìm chỗ thoát"- anh Văn kể lại.

X.SƠN