Sắt son lời thề

Thứ hai, 31/08/2020 15:38

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CAND tại Hội nghị sơ kết công tác Công an toàn quốc 6 tháng đầu năm 2020.

Lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình” vẫn luôn son sắt, khắc sâu trong tâm trí, trái tim từng cán bộ, chiến sĩ CAND suốt công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày này, khi cả dân tộc hân hoan hướng về kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám lịch sử, cũng là thời khắc lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND ghi thêm một mốc son chói lọi: Tròn 75 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chưa bao giờ, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân vào lực lượng CAND lại lớn lao và bền vững đến vậy. Suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CAND luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, là “lá chắn thép” xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn, thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Đặc biệt, qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng, đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, mưu trí, dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm; hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt không quản ngại khó khăn, gian khổ, thầm lặng cống hiến, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, tô thắm ngọn cờ truyền thống, lý tưởng cao đẹp bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Thêm lần nữa, đất nước phải đối mặt với thách thức chưa từng có khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến cực kỳ phức tạp, lây lan nguy hiểm. Đà Nẵng, Quảng Nam rơi vào điểm nóng tâm dịch. Trong “cơn giông bão”, một lần nữa, cái đẹp được tôi luyện thêm một lần tỏa sáng lung linh. Những người lính CAND lại tình nguyện là mũi nhọn xung kích, tiên phong dấn thân vào nơi nguy hiểm chiến đấu với kẻ thù “giấu mặt”. Cùng với cả hệ thống chính trị, đội ngũ y bác sĩ, quân đội..., sắc phục CAND lại “bước ngược dòng” lao vào điểm nóng trên tuyến đầu với phương châm thần tốc “chống dịch như chống giặc”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Giữa cao điểm chống dịch, họ cũng không bao giờ quên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn. Và trên trận tuyến ấy, đã có những mất mát đau thương không bao giờ bù đắp được khi máu của CBCS CATP đã đổ để thành phố bình yên.

Đất nước chưa bao giờ thôi hết gian lao. Chủ quyền thiêng liêng biển đảo của non sông gấm vóc chưa hết bị nhòm ngó. Các thế lực thù địch vẫn chưa bao giờ từ bỏ dã tâm, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các loại tội phạm gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân... Không chùn bước trước gian nguy, thử thách, toàn lực lượng CAND quyết kế tục xứng đáng truyền thống, chấp nhận dấn thân hy sinh, gian khổ, giữ trọn lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

NGUYỄN QUANG SANG