Sâu lắng chương trình “Vĩ tuyến 17 – Khát vọng hòa bình”

Thứ bảy, 17/08/2024 09:30

Chương trình nghệ thuật chính luận “Vĩ tuyến 17 – Khát vọng hòa bình” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024) do Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức vào tối 16-8 tại Kỳ đài bờ bắc Khu di tích đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải đã nhắc nhớ sâu sắc đến kỳ tích lũy thép lẫy lừng Vĩnh Linh, lắng đọng nhiều cảm xúc, khơi dậy hơn nữa tinh thần yêu nước và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương trình lắng đọng sâu sắc những cảm xúc tự hào, tri ân
Chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình"

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ ngành trung ương; Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cựu chiến binh và đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại sự kiện
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" là một chương trình đặc biệt để ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định Geneve về Đông Dương, 52 năm Giải phóng Quảng Trị; cũng là dịp để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve đã lấy con sông Bến Hải trên Vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời, với quy định sau hai năm sẽ Tổng tuyển cử, tiến tới thống nhất hai miền Nam, Bắc. Nhưng đế quốc Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai ở miền Nam, ngang nhiên phá bỏ Hiệp định, thực hiện dã tâm xâm lược, hòng biến miền Nam thành bàn đạp để tấn công miền Bắc. Vì thế, con sông Bến Hải hiền hòa, bình dị đã trở thành vết thương chia cắt đất nước đằng đẵng hơn hai chục năm trời.Kẻ thù muốn biến con sông trên quê hương Quảng Trị thành nhát chém chia cắt, thì nhân dân ta đã không tiếc máu xương bắc những chiếc cầu, những bến đò để nối liền đất nước, nối những yêu thương như máu thịt không thể tách rời, như chân lý vĩnh hằng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tuyên cáo cùng đồng bào cả nước và toàn thế giới: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương xúc động phát biểu tại chương trình

Xúc động phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: “Từ Vĩ tuyến 17, hôm nay, chúng ta một lần nữa bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Âm vang hào hùng của lịch sử sẽ tạo nên nguồn sức mạnh vô tận để thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường cách mạng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống phồn vinh, ấm no, hạnh phúc”. Mong rằng chương trình sẽ là nén hương lòng, tri ân trước sự hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa ngọn lửa yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Chương trình lắng đọng sâu sắc những cảm xúc tự hào, tri ân

Phần nghệ thuật chính luận được dàn dựng đặc biệt đã đưa khán giả đến những cung bậc cảm xúc ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Tại chương 4 với chủ đề Sức mạnh Việt Nam tiếp tục tái hiện ý chí quyết tâm "bám đất giữ làng" của nhân dân Vĩnh Linh trong mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Huyền thoại làng trong hầm hiện lên với chuỗi phóng sự, hoạt cảnh sân khấu và múa hát được dàn dựng, biên đạo công phu. Đặc biệt, rất nhiều khán giả từng là những người con Vĩnh Linh sơ tán ra các tỉnh phía bắc theo các kế hoạch K8, K10 đều rưng rưng xúc động khi được xem vở kịch "Chúng ta là người nhà". Và chương cuối mang tên Đất thép nở hoa với các tiết mục Anh có về Quảng Trị với em không, Tổ khúc Giai điệu Tổ quốc - Giai điệu tự hào - Lá cờ... được thể hiện truyền đi thông điệp về quyết tâm, nỗ lực đổi mới-phát triển từng ngày của đất thép Vĩnh Linh nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung.

Bảo Hà