Sau “tiểu đường” là múa kiếm!
(Cadn.com.vn) - Qua nhiều ngày điều tra, xác minh, hôm 17-8, CAP An Mỹ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã làm rõ các đối tượng chém người trước đó hơn nửa tháng và khi nguyên nhân được làm sáng tỏ thì ai cũng phải hỡi ơi khi các đối tượng gây án chỉ vì... “tiểu đường”.
Khoảng 23 giờ ngày 30-7, có 3 thanh niên đi xe máy dừng lại trước nhà số 35-Nguyễn Dục (P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) để... “giải quyết nỗi buồn”. Nghe có tiếng động trước nhà, ông Nguyễn Cao Kỳ liền ra xem. Ra đến sân, ông Kỳ thấy có 3 thanh niên đứng trước nhà mình “câu cá” nên nhắc nhở: “Mấy chú có tiểu tiện cũng đi có nơi có chỗ, ai lại đứng trước nhà thế này”. Nghe ông Kỳ nói vậy, một trong 3 thanh niên cất lời xin lỗi rồi lên xe nổ máy đi.
Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, 3 thanh niên trên trở lại nhà ông Kỳ không quên mang theo một thanh kiếm sáng loáng. Thấy nhà ông Kỳ đã tắt điện, đóng cửa ngủ. Để đánh thức ông Kỳ dậy “báo thù”, một trong 3 thanh niên nhặt cục bê-tông dùng để cắm cờ phía trước ném mạnh vào cửa. Nghe tiếng ầm trước cửa, ông Kỳ dậy bật điện ra xem thì 3 thanh niên lao vào, trong đó một thanh niên tay cầm kiếm chém ông Kỳ tới tấp. Tuy nhiên, do đã đề phòng nên ông Kỳ kịp thời tránh được, đồng thời kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của cha, anh Nguyễn Cao Quang từ trong nhà chạy ra. Thấy anh Quang, tên cầm kiếm lao vào chém và tuy anh Quang bỏ chạy nhưng cũng bị đối tượng “tặng” 2 nhát kiếm vào vùng bụng gây thương tích. Thấy anh Quang đã chạy, tên cầm kiếm tiếp tục quay lại chém ông Kỳ 3 nhát vào bả vai, chân, tay. Hốt hoảng, ông Kỳ chạy đến ôm một trong 3 đối tượng thì tên cầm kiếm tiếp tục xông đến chém nhưng ông Kỳ vừa ôm đối tượng kia, vừa tránh né, đồng thời tri hô hàng xóm đến ứng cứu. Nghe ông Kỳ hô to, sợ mọi người đến bắt giữ nên đối tượng bị ông Kỳ ôm đã vùng ra cùng đồng bọn bỏ chạy ra đường lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, tại hiện trường các đối tượng làm rơi một vỏ kiếm dài khoảng 60cm. Đồng thời lúc này ông Kỳ đã kịp thời thấy được biển số xe mà các đối tượng sử dụng có BKS 92H6-3362.
Sau khi sự việc xảy ra, CAP An Mỹ đã tiến hành lấy lời khai nạn nhân, đồng thời tiến hành xác minh BKS xe mà các đối tượng sử dụng. Qua điều tra xác minh đã xác định được chiếc xe trên là của ông Võ Văn Lời (trú thôn 3, Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng
Vụ việc đang được CAP An Mỹ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để có hướng xử lý thích hợp.
Bão Bình







