Đấu bù vòng 9 V-League:

SHB Đà Nẵng đánh rơi chiến thắng phút chót

Thứ tư, 26/06/2013 21:17

(Cadn.com.vn) - Trận đấu bù vòng 9 V-League diễn ra chiều qua trên sân Chi Lăng, tiếc cho SHB Đà Nẵng bởi họ đã dẫn trước đến phút 90 nhưng để đối thủ gỡ hòa 1-1. Nhưng, HAGL hoàn toàn xứng đáng có một điểm ra về.

Chi Lăng vốn là “hiểm địa” với “Gỗ”. Lịch sử những chuyến hành quân đến đây, HAGL luôn phải ra về với những nỗi buồn khó tả. Nhưng hôm qua, đội bóng phố núi có thể mỉm cười dù họ không thể thắng. Một thế trận lấn lướt cùng vô số cơ hội bị bỏ lỡ khiến thầy trò HLV Choi Yoon Gyum cùng khoảng 100 CĐV HAGL hiên ngang rời Chi Lăng, dù tiếc đứt ruột.

  Khung thành thủ môn Thanh Bình liên tục bị uy hiếp ở hiệp một.

Hôm qua, HAGL có được lực lượng tốt hơn chủ nhà. Họ có bộ đôi “nguyên tử” Evaldo – Oseni trên hàng công, có đôi cánh Đức Dương – Hoàng Thiên, cùng những trụ cột khác trong đội hình xuất phát. Bởi thế, ông Choi Yoon Gyum chẳng ngại ngần bố trí đội hình đá tấn công cho “Gỗ”.

* Giành được 1 điểm trước HAGL, SHB Đà Nẵng vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 trên BXH, dù đã cân bằng điểm số với đội nhì bảng SLNA (22 điểm). Hiện tại, 5 đội đứng đầu đang bám sát nhau điểm số: Hà Nội T&T (23 điểm), SLNA, SHB Đà Nẵng (22 điểm), HAGL (21 điểm) và Thanh Hóa (20 điểm).

Chủ nhà SHB Đà Nẵng yên tâm ở hàng thủ khi cặp trung vệ Cosmin – Hải Lâm trở lại nhưng lại thiếu vắng hai nhân tố quan trọng bậc nhất: chân sút chủ lực Merlo và tiền vệ được ví như “trái tim” Phạm Nguyên Sa. Thiếu Merlo, hàng công của SHB Đà Nẵng thiếu sức thị uy khi Hà Minh Tuấn vẫn chưa đủ sức để đảm nhiệm vai trò trung phong cắm. Vì thế, hàng thủ của “Gỗ” tỏ ra thảnh thơi, có điều kiện tham gia tấn công. Còn vắng Nguyên Sa, đội chủ nhà thiếu đi một tiền vệ có khả năng thu hồi bóng và đánh chặn. HLV Lê Huỳnh Đức đã bố trí hàng tiền vệ 5 người cho SHB Đà Nẵng, trong đó Minh Tâm chơi thấp nhất so với Đặng Anh Tuấn, Minh Phương nhưng chủ nhà vẫn tỏ ra chông chênh giữa các tuyến. Mất thêm người hỗ trợ cho tuyến giữa nhưng vẫn yếu, trong khi hàng công chỉ Minh Tuấn lẻ loi càng khiến những đường lên bóng tấn công biên của Hùng Sơn, Quốc Anh ở hai cánh thiếu đi sức mạnh.

Quốc Anh (phải) lập “siêu phẩm” giúp SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước ở phút 52.

SHB Đà Nẵng đã không thể chơi theo ý của mình bởi theo lý giải của Huỳnh Đức, các cầu thủ trẻ rất cố gắng, tiến bộ nhưng chưa đủ kinh nghiệm để có thể cầm trịch trận đấu thay thế các đàn anh. Trong thế trận đó, HAGL rõ ràng có điều kiện để giải quyết sớm trận đấu nhưng rõ ràng họ đã chơi không hay. Hiệp một, “Gỗ” tấn công dồn dập, có nhiều tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Bình. Nhưng không khó nhận ra, khâu tấn công của “Gỗ” giao khoán cho Evaldo và Oseni, trong khi vai trò của hàng tiền vệ chẳng phát huy được, dù có điều kiện. Cùng với sự vô duyên, HAGL đã không thể một lần xuyên thủng mành lưới chủ nhà ở hiệp đấu đầu tiên.

Hà Minh Tuấn (cam) chơi rất nỗ lực.

SHB Đà Nẵng sang hiệp hai chơi tấn công khởi sắc hơn nhưng bàn thắng của họ mang đậm dấu ấn cá nhân. Phút 52, từ pha dàn xếp tấn công trung lộ, bóng đến chân Quốc Anh và tiền vệ này ngoặt bóng qua người hậu vệ đối phương trước khi thực hiện cú sút xa bằng má trong chân phải vào góc cao, buộc thủ thành Akpan bó tay. Bàn thắng của Quốc Anh tiếp thêm sự hưng phấn và SHB Đà Nẵng sau đó chơi tấn công ấn tượng. Khá nhiều cơ hội được tạo thêm nhưng tiếc là họ không thể tận dụng để giải quyết trận đấu.

HAGL tấn công đều đặn ở hiệp hai và vẫn dựa vào bộ đôi Evaldo, Oseni. Trong đó, Oseni tiếp tục vô duyên khi có hai pha dứt điểm đưa bóng lướt xà ngang và đập cột dọc. Tuy nhiên, nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng phố núi cuối cùng đã được đền đáp ở phút 90 khi Evaldo đệm bóng vào lưới trống SHB Đà Nẵng, ấn định tỷ số hòa 1-1. Niềm vui đến muộn nhưng xứng đáng cho đoàn quân của HLV Choi Yoon Gyum.

Evaldo (áo trắng) là người ghi bàn gỡ hòa cho HAGL.

Tỷ số hòa 1-1 là hợp lý nhưng cả SHB Đà Nẵng và HAGL đều rất tiếc nuối. Đặc biệt là với chủ nhà, họ đã để mất cơ hội soán ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T.

Bàn thắng: SHB Đà Nẵng: Quốc Anh (52’). HAGL: Evaldo (90’)

Đội hình thi đấu:

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình – Ngọc Nguyên (Tấn Điền, 35’), Hải Lâm, Cosmin, Duy Lam –Quốc Anh (Mirolad 67’), Minh Tâm, Minh Phương, Anh Tuấn, Hùng Sơn (Hoàng Quãng,  82’) – Minh Tuấn.

HAGL: Bassey – Minh Hoàng, Văn Pho, Hữu Long, Ngọc Luận (Duy Thanh, 61’), Văn Nhiên – Hoàng Thiên, Sakda (Thái Dương 81’), Đức Dương (Đoàn Marcelo 91’) – Oseni, Evaldo.

Quang Hải