SHB Đà Nẵng đoạt Siêu cúp QG 2012: Lộc xuân

Thứ hai, 25/02/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Đội bóng sông Hàn đã khởi đầu năm mới, mùa giải mới bằng chiến thắng tưng bừng ở trận tranh Siêu Cúp QG 2012 với XMXT Sài Gòn diễn ra chiều 23-2 trên SVĐ Chi Lăng. Chiến thắng đó không những giúp bóng đá Đà Nẵng hoàn tất bộ sưu tập thành tích mà còn là điềm lành, là lộc đầu năm cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hướng đến một năm tấn tài.

Có quá nhiều mĩ từ đã được dùng để ngợi ca chiến thắng tưng bừng 4-0 của SHB Đà Nẵng trước đối thủ nặng ký XMXT Sài Gòn. Và người viết xin mượn lời của ông Đỗ Quang Hiển, trên tư cách nhà tài trợ cho đội bóng sông Hàn, nói rằng: "Các bạn đã chơi một trận trên cả tuyệt vời. Các bạn đã thắng tâm phục khẩu phục. Các bạn đã giải quyết một cách sòng phẳng mọi nghi ngờ của dư luận về sức mạnh của các bạn!".

  Đúng vậy, với những ai chứng kiến trận tranh Siêu cúp 2012 mới thấy một SHB Đà Nẵng tràn đầy sinh lực, khát khao chiến thắng đến nhường nào. 90 phút trên sân Chi Lăng chiều 23-2 rồi là những giây phút chơi đầy bùng nổ của Quốc Anh, Merlo, Danny và đồng đội. Họ đã khiến những con tim yêu bóng đá Đà Nẵng phải mở hội trong cái ngày đội bóng thân yêu hoàn tất bộ sưu tập thành tích. Phòng truyền thống bóng đá Đà Nẵng từ nay chính thức có đầy đủ bộ sưu tập các danh hiệu trong nước. HLV Lê Huỳnh Đức cũng vậy, từ nay, danh thủ một thời của bóng đá Việt Nam chấm dứt cơn khát Siêu cúp.

 Bầu Hiển nâng Siêu cúp QG cùng các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.Hải

4 bàn thắng được ghi (Quốc Anh 2 bàn, Merlo và Danny cùng 1 bàn) và thế trận tấn công cực kỳ ấn tượng, HLV Lê Huỳnh Đức có quyền để phát biểu sau trận đấu rằng: "Tôi nghĩ chẳng có điểm gì đáng chê nơi các học trò trong trận đấu này cả". Công bằng đánh giá, nhiều người đã bất ngờ vì XMXT Sài Gòn được đánh giá rất cao lại thể hiện một phong độ khá bạc nhược. Trong suốt trận đấu, hàng thủ SHB Đà Nẵng vẫn bộc lộ vài sai sót không đáng có. Tuy nhiên, với tính chất một trận "chung kết", màn thể hiện như thế của thầy trò Huỳnh Đức là chẳng có gì đáng chê.

Chiến thắng ngay trong trận mở đầu năm mới, khởi đầu mùa giải mới là trái ngọt cho SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ sông Hàn đang có thêm những động lực về tinh thần để hướng đến chặng đường chông gai phía trước. Và ở góc độ chuyên môn, người vui nhất phải là HLV Lê Huỳnh Đức khi các học trò của mình đáp ứng được sự kỳ vọng.

Việc Quốc Anh thi đấu nổi bật, tỏa sáng chẳng ai nghi ngờ thì chuyện Merlo trở lại ấn tượng là tín hiệu rất vui cho SHB Đà Nẵng. Merlo sau khi "tái duyên" với đội bóng sông Hàn đón nhận không ít nghi ngờ, bởi trước đó anh dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Việc chân sút này hồi phục nhanh chóng để trở lại sân cỏ đã là điều thần kỳ chứ chưa nói đến ghi bàn. Trong chiến thắng 4-0 của SHB Đà Nẵng trước XMXT Sài Gòn, Merlo đóng góp một bàn và góp công lớn trong pha nâng tỷ số lên 3-0 của Quốc Anh. Ngoài ra, Merlo còn để lại rất nhiều ấn tượng từ những cú dứt điểm sở trường.

Bên cạnh đó, hai tân binh Cosmin và Danny cũng mang lại sự hài lòng cho Lê Huỳnh Đức. Nếu như trung vệ Cosmin tỏ ra là lá chắn vững chắc trước vòng cấm địa thì tiền đạo Danny chơi rất hay. Anh đóng góp một bàn thắng đẹp và kiến tạo cho Merlo lập công...

Nói tóm lại, có quá nhiều thứ để HLV Lê Huỳnh Đức hài lòng về các học trò sau trận Siêu cúp. Với những CĐV sông Hàn, đây là tín hiệu về một mùa giải thành công nữa với đội bóng của họ.

Quang Hải