SIÊU CÚP QG 2012: SHB Đà Nẵng quyết hoàn tất bộ sưu tập
(Cadn.com.vn) - 16 giờ chiều nay (23-2), trên SVĐ Chi Lăng, trận tranh Siêu Cúp QG 2012 sẽ diễn ra giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng - nhà vô địch V-League và XMXT Sài Gòn - đội đang nắm giữ Cúp QG.
Từng trải qua những giai đoạn hoàng kim nhưng bóng đá Đà Nẵng vẫn còn thiếu chiếc Siêu Cúp QG trong phòng truyền thống. Thế nên chiều nay, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức quyết bằng mọi giá hoàn thành bộ sưu tập thành tích. Bên kia chiến tuyến, XMXT Sài Gòn cũng quyết tâm không kém.
Không chỉ là danh hiệu
Có lẽ đến tận bây giờ, các cầu thủ XMXT Sài Gòn (Sài Gòn XT đổi tên thành) vẫn còn ấm ức chuyện bị SHB Đà Nẵng "nẫng tay trên", giành chức vô địch V-League ở lượt cuối mùa giải trước. Vòng đấu đó, nếu thắng được Hà Nội T&T trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn XT hiên ngang bước lên đỉnh vinh quang, bất chấp đội bóng sông Hàn thắng V. Ninh Bình tỷ số đến bao nhiêu. Thế nhưng, các cầu thủ Hà Nội T&T đã nỗ lực bằng mọi cách để cầm hòa và phá hỏng giấc mơ của đội bóng Sài thành. Mặc dù sau đó, thầy trò HLV Trần Tiến Đại (nay là HLV Lư Đình Tuấn) trả được món nợ trước Hà Nội T&T ở trận chung kết Cúp QG nhưng bầu Thụy (không còn là ông bầu trên giấy tờ) vẫn hạ lệnh giành bằng được Siêu Cúp trong cuộc chiến với SHB Đà Nẵng.
Nhắc lại chuyện cũ để phần nào thấy được cuộc chiến chiều nay trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và XMXT Sài Gòn chất đầy "ân oán". Điều này dự báo về một trận đấu đầy hấp dẫn, quyết liệt. Không chỉ hướng đến việc bổ sung danh hiệu Siêu Cúp, các cầu thủ XMXT Sài Gòn còn quyết đá vì danh dự của một đội bóng lớn, quy tụ nhiều ngôi sao bậc nhất V-League hiện nay.
![]() |
|
Merlo (trái) là quân bài chủ lực trong trận quyết đấu chiều nay của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.H |
Về phía SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức càng đặt quyết tâm cao hơn bởi Siêu Cúp chính là danh hiệu họ quyết chinh phục bằng được để lấy lộc xuân, tạo đà cho một mùa giải dự báo đầy chông gai phía trước. Siêu Cúp cũng chính là danh hiệu mà bóng đá Đà Nẵng còn thiếu trong phòng truyền thống hiện nay.
Còn nhớ trận Siêu Cúp mùa bóng 2009, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bị Thanh Hóa (đội bóng xuống hạng và tiếp nhận suất V-League của Thể Công) đả bại, để rồi tan mộng lập cú "ăn ba" lịch sử. Nhiều người nói rằng đó là trận Siêu Cúp đi vào lịch sử bóng đá thế giới vì một đội vừa lập cú đúp (vô địch V-League, Cúp QG) lại để thua một đội bóng xuống hạng. Đó là ký ức đượm buồn với các cầu thủ sông Hàn! Chắc chắn trong lần được trở lại trận tranh Siêu Cúp chiều nay, SHB Đà Nẵng không hề muốn ký ức buồn kia lặp lại.
Kẻ tám lạng, người nửa cân
Đánh giá về đối thủ, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất tôn trọng: "XMXT Sài Gòn vốn là đội bóng có lực lượng rất mạnh, sở hữu nhiều ngôi sao. Những gì họ thể hiện mùa bóng trước chứng minh điều đó. Ở thời điểm hiện tại, XMXT có thể mạnh hơn đội tuyển QG sau khi sáp nhập với N. Sài Gòn. Tôi đánh giá rất cao sức mạnh của đối thủ trong trận đấu này". Tuy nhiên, nhà cầm quân họ Lê cũng khẳng định rằng, SHB Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng lẫn tinh thần cho mục tiêu chinh phục danh hiệu mà họ còn thiếu.
| Sau 13 lần tổ chức Siêu Cúp QG, SLNA hiện đang là đội giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch, trong đó có 3 lần liên tiếp. HAGL và B. Bình Dương có cùng 2 lần nâng cao danh hiệu này. Cụ thể các đội từng giành Siêu Cúp QG: Thể Công (1999), SLNA (2000, 2001, 2002, 2011), HA.GL (2003, 2004), M. Hải Phòng (2005), ĐTLA (2006), B.Bình Dương (2007, 2008), LS Thanh Hóa (2009), Hà Nội T&T (2010). |
Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cũng không hề thua kém. Trong tay Huỳnh Đức vẫn còn đó "sát thủ vòng cấm" Merlo, các tuyển thủ QG Quốc Anh, Nguyên Sa, Thanh Bình và các trụ cột Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Duy Lam, Ngọc Thanh, Cao Cường... Đặt lên bàn cân lực lượng, cuộc đối đầu SHB Đà Nẵng - XMXT Sài Gòn chiều nay thực sự đáng xem.
Và có lẽ, yếu tố sân nhà đang là lợi thế khá rõ ràng để nhiều người dự đoán về một chiến thắng cho SHB Đà Nẵng.
Quang Hải

