Sinh viên làm thêm trong ngày Tết
(Cadn.com.vn) - Tết là thời điểm nhiều sinh viên không về quê ăn Tết mà “bám trụ” lại Quy Nhơn (Bình Định) tìm việc làm. Tuy mỗi người đến từ mỗi địa phương khác nhau nhưng đều có chung hoàn cảnh và mục đích giống nhau.
Sôi động việc làm
Vào những ngày trước Tết, đảo qua một số đường phố như Phạm Hùng, Đô Đốc Bảo, Xuân Diệu... của TP Quy Nhơn, đâu đâu cũng bắt gặp những tờ giấy với đủ kích cỡ dán trước cổng quán với thông tin: tuyển nhân viên làm việc trong những ngày Tết. Công việc cần tuyển nhiều nhất là phục vụ ở quán cà-phê, quán nhậu, quán cơm... Tùy theo tính chất công việc, chủ quán đưa ra với giá tiền cao thấp khác nhau. Nếu như trước đây, giá thuê người giúp việc cao nhất chỉ vào khoảng 30.000 - 35.000 đồng/ngày thì nay tăng lên 50.000 đồng/ngày.
Tại quán cà-phê trên đường Phạm Hùng, nhiều sinh viên đang tìm việc làm cho hay, trước Tết, nhiều quán cà-phê và quán nhậu treo bản tuyển nhân viên nhưng giá chỉ tăng nhẹ, nhiều quán có nhu cầu tuyển người làm với thù lao khoảng 50.000 đồng/ngày nhưng các sinh viên vẫn chưa sẵn sàng nhận việc.
Trước Tết, Hồng Hạnh, quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm thứ 4 khoa Lịch sử, đã có 3 mùa Tết ở Quy Nhơn tìm việc làm, cho biết: “Giai đoạn này “việc tìm người” vẫn chưa đến điểm cao trào, nếu vào làm ngay thì chỉ được tính khoảng 50.000 đồng/ngày, càng khổ hơn khi gặp phải bà chủ khó tính, bắt làm bản cam kết làm đến mồng 9, mồng 10 Tết mới cho nhận đủ tiền lương. Vì thế, tụi em chỉ đi tham khảo giá chứ chưa nhận công việc, cố gắng đợi đến 27, 28 Tết, một số quán không tìm được người giúp việc, những người như tụi em là cứu tinh của họ. Đến lúc đó, tiền công có thể lên đến 100.000 - 150.000 đồng/ngày”.
Được biết, những ngày bình thường mỗi quán có từ 2 - 3 nhân viên phục vụ, chủ yếu là những người sống ở nông thôn. Tết đến, họ đều xin nghỉ làm để về quê ăn Tết, muộn nhất mồng 10 mới đi làm lại. Do đó, trong thời điểm trước và sau Tết, đa phần các quán đều thiếu người làm, việc tuyển nhân viên phục vụ trong giai đoạn này lại rất khó khăn.
![]() |
Sinh viên đang dán keo ĐTDĐ trước Trung tâm Siêu thị Quy Nhơn. Ảnh: M.K |
Mỗi cây mỗi hoa...
Người xin việc trong những ngày Tết đa phần là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Bắc đang theo học ở Quy Nhơn. Để được về quê ăn Tết, ít nhất mỗi người mất khoảng 1.000.000 đồng tiền tàu xe cả 2 lượt. Không được về quê ăn Tết, việc đầu tiên họ nghĩ tới là kiếm việc làm để có tiền phục vụ việc học.
Nguyễn Văn Tiến, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Quy Nhơn nói: “Em quê tận Hải Dương, lần đầu tiên xa nhà, mong sao Tết đến thật nhanh để được về thăm gia đình nhưng giá tàu xe tăng cao, để được về quê phải mất cả triệu đồng, chưa tính tiền ăn uống, bằng thu nhập hơn một tháng vất vả của mẹ”. Thấy anh chị khóa trước đi tìm việc làm, Tiến xin đi cùng và hiện đang chạy bàn quán cơm trên đường Ngô Mây, được 50.000 đồng/ngày.
Không chạy bàn quán cơm như Tiến, Hoàng Lâm, quê Quảng Ngãi xin chạy bàn ở quán cà-phê, tiền công được 60.000 đồng/ngày. Là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Quang Trung, gia đình Lâm gặp hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, Lâm phải vừa học vừa làm. Tết đến là dịp Lâm kiếm tiền chuẩn bị đóng học phí cho học kỳ sau. Lâm tâm sự: “3 năm theo học ở Quy Nhơn, chưa Tết nào em được về nhà, kể cả dịp nghỉ hè. Xác định ở lại Quy Nhơn từ trước nên vừa nghỉ học văn hóa là em lao vào tìm việc làm ngay.
Hơn nữa, nếu để mất một ngày thu nhập em thấy tiếc lắm!”. Còn Ngọc Lan - cô sinh viên giúp việc cùng quán với Hoàng Lâm hiện đang học năm thứ 3 khoa Ngữ Văn tâm sự: “Sau Tết là khoảng thời gian sinh viên tụi em dùng tiền nhiều nhất, ngoài khoản đóng học phí, còn phải mua sách, vở, tài liệu nghiên cứu mất hơn 2 triệu đồng. Không phải sinh viên nào cũng đủ điều kiện để chi phí cho những khoản ấy. Tết đến là dịp để sinh viên như tụi em “hái” ra tiền để phục vụ cho việc học”.
Hiện nay, chỉ riêng đường Phạm Hùng, Đô Đốc Bảo có hơn 50 quán cà-phê, nhu cầu giúp việc trong những ngày Tết rất lớn nên sinh viên tìm việc làm là không mấy khó khăn. Chị Hương, chủ quán cà-phê trên đường Đô Đốc Bảo, cho rằng trung bình ngày bình thường, 1 tuần có khoảng 2 người tới xin việc nhưng những ngày Tết tìm đỏ mắt cũng không thuê được một người. Biện pháp tối ưu mà các chủ quán đưa ra dịp này là giảm giờ làm việc, tăng giá thuê người làm mới mong tìm được người giúp việc.
Xem ra, Tết là dịp để những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm việc làm để san sẻ gánh nặng gia đình trong học tập.
Lê Minh Khoa