Số chưa mất của!

Thứ bảy, 20/06/2026 09:27

Khi đi trên đường ĐH12ĐB, sáng 18-6, bà Dương Thị Thọ (1974, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có hơn 23 triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Thu (1947, trú cùng địa phương) nên mang đến Công an phường giao nộp để trả lại cho người đánh rơi.

Chị Bnướch Bứt nhận lại tài sản đánh rơi.
Cán bộ Công an phường Điện Bàn Bắc trao trả tài sản cho ông Thu.

Công an phường Điện Bàn Bắc đã xác minh, mời ông Nguyễn Văn Thu đến nhận lại tài sản.

TẤN VIỆT

Chị Bnướch Bứt nhận lại tài sản đánh rơi.

* Ngay sau khi nhặt được chiếc ví có 2,4 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của người đánh rơi, chị A Rất Thị Ngọ (1990, trú xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) liền mang đến giao nộp cho Công an xã. Qua xác minh thông tin, Công an xã Bến Giằng xác định mgười đánh rơi tài sản là chị Bnướch Bứt (1989, trú xã Bến Giằng). Ngay trong chiều 18-6, Công an xã Bến Giằng đã trao trả toàn bộ tài sản nói trên cho chị Bnướch Bứt.

B.G