Sớm di dời 16 hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn

Thứ tư, 07/01/2026 08:50

Kể từ sau vụ sạt lở ngày 27-10-2025, cứ mỗi khi trời mưa nặng hạt kéo dài, 16 hộ dân ở khu dân cư Xóm 1 (thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước, TP Đà Nẵng) lại phải đi ở nhờ nhà người quen vì lo sợ ngọn núi phía sau có thể bị sạt lở, vùi lấp căn nhà bất cứ lúc nào.

16 hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở, thấp thỏm lo lắng khi trời mưa.
Căn nhà của gia đình bà Lãnh bị sạt lở hư hỏng.

Thấp thỏm lo nhà bị vùi lấp

Bà Lê Thị Hường (1969, trú thôn Xuân Hòa) kể lại: Đợt mưa kéo dài đến khoảng 13 giờ ngày 27-10-2025, lúc ấy bà đang ngồi rửa chén thì phát hiện có dòng nước đục chảy từ ngọn núi sau nhà xuống. Bà liền gọi con trai ra xem thì nghe có tiếng nổ lớn trên núi kèm theo lượng lớn đất, đá đổ xuống. Quá hoảng sợ, bà hô hoán gọi chồng con cùng bỏ chạy ra ngoài đường. Vụ sạt lở xảy ra quá nhanh, chỉ sau vài chục phút, lượng lớn đất đá đổ xuống làm hư hỏng căn nhà của bà Hồ Thị Lãnh (1964) ở bên, còn nhà bà Hường thì bị đất đá đổ vào sân hơn 1m.

“Phía sau nhà tôi có bụi tre cản lại, đất đá chỉ đổ xuống từ phía bên hông nhà nên gia đình tôi chạy thoát kịp. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở, bà Lãnh đã đưa chồng ra bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chữa bệnh, còn đứa con trai thì đang chơi bên nhà tôi nên may mắn thoát nạn. Vụ sạt lở đã vùi lấp nhiều đồ đạc của gia đình, ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Bây giờ, mỗi khi trời mưa, cả nhà tôi phải mang giường ra sân nhà nằm ngủ. Nếu mưa kéo dài thì dọn đồ đạc sang ở nhà thờ tộc chứ không dám ở đây”- bà Hường chia sẻ.

Sau khi căn nhà bị vùi lấp hư hỏng, gia đình bà Lãnh dựng tạm căn nhà tôn ở trong thời gian chờ hoàn thiện căn nhà mới được Công an TP Đà Nẵng xây dựng thực hiện theo “Chiến dịch Quang Trung”. Bà Lãnh tâm sự, căn nhà bà xây dựng đã hơn 35 năm, phía sau nhà có ngọn đồi cao được cây rừng bao phủ nên không nghĩ sẽ bị sạt lở. Ngày 21-10, bà đưa chồng ra bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chữa bệnh, đến chiều ngày 27-10 con trai gọi báo thông tin căn nhà bị sạt lở núi vùi lấp, bà mới hay biết. “Mọi năm, khi mưa lớn nhiều người dân ở gần sông Thu Bồn bị ngập đến nhà tôi ở nhờ. Cũng may tôi đóng cửa đưa chồng đi bệnh viện nên họ đi sang nhà khác ở. Vị trí sạt lở vùi lấp hư hỏng là bếp, phòng ngủ của con trai tôi. Lúc đó, con trai tôi không có ở nhà nên thoát được kiếp nạn này. Đất đá làm hư hỏng một phần căn nhà, vùi lấp nhiều đồ đạc giá trị. Gia đình tôi cảm ơn Công an TP Đà Nẵng, chính quyền địa phương và mạnh thường quân đã hỗ trợ xây dựng lại căn nhà, ổn định cuộc sống”- bà Lãnh bộc bạch.

Cùng tâm trạng lo lắng khi sống dưới khu vực nguy cơ sạt lở cao, anh Đỗ Vũ Quang (1979) tâm sự: “Khi phát hiện vụ sạt lở, dù trời đang mưa lớn, đường ngập nước nhưng tôi chạy nhanh về đưa cha mẹ già, vợ con đến nhà người quen ở. Bây giờ, cứ thấy trời mưa nặng hạt kéo dài là cả gia đình tôi phải đi ở nhờ, đợi trời tạnh mưa, nắng ráo mới dám về nhà. Các hộ dân nơi đây mong muốn, Nhà nước có chính sách hỗ trợ, di dời dân đến nơi ở mới an toàn để ổn định cuộc sống, không phải sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng mỗi khi trời mưa”.

Cấp thiết di dời dân

Chủ tịch UBND xã Quế Phước Tào Thị Tố Điểm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra vụ sạt lở, chính quyền địa phương khẩn trương tiếp cận, di dời người dân đến nơi ở an toàn, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết cảnh báo cho người dân kịp thời ứng phó. Khu dân cư này có 17 hộ với 45 nhân khẩu đang sinh sống. Toàn khu dân cư có diện tích khoảng 8.000m2, nhà của người dân được bố trí bậc thang mặt hướng ra QL14H, lưng tựa vào núi. Khu dân cư có độ dốc tương đối cao (khoảng 450) tiếp giáp trực tiếp với núi có độ dốc trên 450 đang trồng keo lá tràm. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn cuối tháng 10-2025, đã gây sạt lở đất, làm cho 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 16 ngôi nhà bị đất đá tràn vào gây thiệt hại về nhà ở và tài sản khác.

16 hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở, thấp thỏm lo lắng khi trời mưa.

Qua kiểm tra hiện trường phát hiện trên đỉnh đồi đang có vết nứt dài 50m, rộng 2m, sâu 2,5m có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của 16 căn nhà. Các hộ dân tại khu vực này không có đất ở nào khác, đời sống gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó quỹ đất ở trên địa bàn xã hiện không có để bố trí tái định cư (TĐC) cho các hộ dân.

Cũng theo bà Tào Thị Tố Điểm, để đảm bảo ổn định đời sống của các hộ dân Xóm 1 (thôn Xuân Hòa), UBND xã Quế Phước đã có văn bản đề nghị UBND thành phố ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu dân cư Xóm 1. Đồng thời, UBND xã cũng đề xuất thành phố đầu tư xây dựng mới 1 khu TĐC diện tích dự kiến khoảng 7.000m2 bao gồm các hạng mục: San ủi mặt bằng, bạt mái ta-luy, kè chống sạt lở, đường dẫn và đường nội bộ, cống thoát nước, cây xanh, công trình cấp nước, công trình điện, khu sinh hoạt chung để bố trí các hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở về ở ổn định cuộc sống.

Người dân Xóm 1 (thôn Xuân Hòa) và chính quyền xã Quế Phước rất mong lãnh đạo UBND thành phố quan tâm, sớm giải quyết để họ an tâm, yên tâm lao động sản xuất…

Lê Vương