Sớm lật tẩy trò “cứu độ” của... Thầy Tám

Thứ hai, 29/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Đến TT Hà Lam (H. Thăng Bình, Quảng Nam) hỏi tên “thầy Tám” có tài chữa “bá bệnh” không ai  không biết. Dù tiếng tăm “lừng lẫy” như vậy song người dân địa phương chẳng ai dám đến nhờ “thầy” chữa bệnh. Và, tất cả con bệnh đến thầy Tám chữa trị đều ở các tỉnh như: Gia Lai, Kon Tum... Vậy có thật “thầy Tám” chữa được “bá bệnh” như đồn thổi?

Cách QL1A khoảng 300m, căn nhà cấp bốn rộng chừng 60m2 của “thầy Tám” (tên thật là Nguyễn Công Tám-1967) ẩn sau bức tường kín và những lùm cây um tùm. Mọi hoạt động bên trong khuôn viên nhà “thầy” gần như tách biệt với bên ngoài, từ việc chữa bệnh đến các hoạt động khác, như: giữ xe, ăn uống... đều diễn ra dưới sự sắp xếp của người thân của “thầy Tám”  tên là Chín và Dũng.

Sau khi gửi xe máy đúng nơi “quy định”, chúng tôi được một phụ nữ giục “nhanh lên kẻo thầy sắp nghỉ rồi” và vừa vào đến sân lại được ông Dũng (khoảng dưới 40 tuổi) cật vấn về lai lịch. Sau màn “thẩm tra lý lịch” và “vấn bệnh”, biết chúng tôi từ Đà Nẵng nhờ “thầy Tám” chữa bệnh, ông Dũng liền thao thao “thuyết giảng” về phương pháp chữa trị cũng như bốc về “tay ấn” của “thầy” lên tận mây xanh. Theo đó, “thầy Tám” chữa bệnh bằng phương pháp khí công do được “Ông” từ trên núi nhập xác của thầy để “cứu độ chúng sanh”. Cũng theo lời ông Dũng, “thầy Tám” có thể chữa “bá bệnh”, từ cảm mạo thương hàn đến ung thư gan, phổi giai đoạn cuối và cả bại liệt do tai biến mạch máu não... Tùy thuộc từng loại bệnh mà thời gian chữa trị lâu hay mau, nhanh thì 3 ngày còn lâu nhất là 45 ngày.

 Người thân con bệnh chờ trước nhà “thầy Tám”.

Lịch “cứu độ” của “thầy Tám” bắt đầu từ 6-7 giờ hằng ngày cho đến khi... mệt, con bệnh cứ thế đợi đến lượt “thầy” chữa trị theo số thứ tự đã được phát ra. Do đó nhiều người ở các tỉnh xa đến nhờ “thầy” chữa bệnh, thường phải thuê nhà trọ chờ đợi đến phiên mình. Tuy nhiên, cũng có trường hợp (nhất là phụ nữ) được thầy “ưu ái” chữa trước, khỏi cần phải bốc số. Sau khi chữa trị, con bệnh đến bàn thờ ở gian nhà trước đặt lễ vật (tiền) lạy tạ “ơn đức” cõi trên với mức không dưới 50.000 đồng. Theo quan sát của chúng tôi, sau khi được “thầy” vận công chữa bệnh, dù con bệnh mắc bất cứ chứng bệnh gì đều được “cấp” cho 2 chai nước (loại chai nhựa khoảng 300ml) và một gói thuốc bột (tất cả được gói kỹ trong bao ni-lon màu đen).  

Trong lúc đợi đến lượt khám của mình, chúng tôi bắt chuyện với ông Dũng và được biết, có ngày “thầy Tám” chữa cho hơn 100 người. Ông Dũng nói, “thầy” đã “cứu độ chúng sanh” được 4-5 năm nay và do “thầy” rất “cao tay ấn” nên các cơ quan chức năng của TT Hà Lam và H. Thăng Bình nể phục, không dám... quấy rầy (?). Và để minh chứng về tài năng của “thầy Tám”, ông Dũng liệt kê hàng loạt bệnh nhân đã được “cứu độ”, như: ông T. (trú H. Chư Sê, Gia Lai), bà L. (trú H. K'bang, Gia Lai), cụ N. (trú H. Hoài Nhơn, Bình Định), anh H. (trú H. Ngọc Hồi, Kon Tum)... từng bị ung thư phổi, gan, bại liệt do tai biến... song qua nhờ “thầy Tám” chữa trị đã lành bệnh, có thể lao động, sinh hoạt bình thường, nhiều người còn viết thư cảm ơn, gửi quà. Tuy nhiên, trong số các con bệnh được “thầy Tám” giành lại mạng sống mà ông Dũng kể ra không có ai ở H. Thăng Bình hoặc các địa phương lân cận. Và một điều lạ hơn nữa là “thầy” không nhận chữa trị cho các bệnh nhân đã được y học hiện đại đã can thiệp bằng phẫu thuật.

Con bệnh đợi đến lượt để “thầy Tám”... cứu độ tại gian nhà sau. 

Để tìm hiểu về nhân thân của “thầy Tám”, chúng tôi được một cán bộ có chức năng của H. Thăng Bình cho biết: ông Nguyễn Công Tám trước đây thuộc diện lêu lổng nên bị chính quyền TT Hà Lam đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương. Sau đó, Tám bỏ đi khỏi địa phương và cách đây khoảng 5 năm, Nguyễn Công Tám trở về sống tại khối phố Hà Kiều (TT Hà Lam) và hành nghề chữa bệnh bằng hình thức lên đồng. Trong thời gian này, có một con bệnh nữ sinh năm 1985 bị phù thận đến nhờ “thầy Tám” cứu chữa nhưng chẳng biết “thầy” chữa thế nào mà cô gái từ bệnh phù thận lại... phù bụng. Kết quả là nữ con bệnh này về chung sống với Tám và có 2 con chung. Bên cạnh đó, “thầy Tám” còn huy động một số người thân làm “chân rết” để điều hành việc phát số thứ tự, bố trí nơi ăn ở cho bệnh nhân. Cụ thể, nếu bệnh nhân nào vào nhà Nguyễn Thị Chín hoặc Nguyễn Công Dũng (2 em ruột của Nguyễn Công Tám) ăn, ngủ sẽ được bố trí được chữa bệnh trước.

Trao đổi cùng chúng tôi, Trung tá Dương Văn Diện- Trưởng CATT Hà Lam cho biết: Trước đây, Nguyễn Công Tám đã bị UBND TT Hà Lam xử lý hành chính về hành vi chữa bệnh trái phép. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, Tám vẫn lén lút hành nghề, điều đó đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Hiện tại, cơ quan CA đang triển khai các biện pháp nhằm buộc đối tượng chấm dứt hành vi sai phạm.

Với những gì đã chứng kiến, có thể thấy ông Nguyễn Công Tám đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người để hành nghề chữa bệnh một cách phản khoa học nhằm thu lợi bất chính. Để chấm dứt hành vi lừa dối người khác của Nguyễn Công Tám, các cơ quan chức năng H. Thăng Bình cần sớm kiểm tra, xử lý kiên quyết những hành vi sai trái nêu trên.

Bài, ảnh: M.T