Sống "treo" theo dự án làng đại học Huế

Thứ tư, 20/12/2017 08:25

Dự án làng đại học (DALĐH) Huế triển khai ì ạch, kéo dài gần 20 năm nay khiến hàng trăm hộ dân ở 2 phường An Cựu và An Tây (TP Huế, TT-Huế) khổ sở trước tình  trạng "đi không được, ở cũng không xong".

Nhiều nhà cửa người dân ở khu quy hoạch DALĐH Huế hư hỏng, xuống cấp lâu năm nhưng vẫn không được sửa chữa.

Có mặt ở khu đất rộng hàng trăm hec-ta mà DALĐH Huế- cách trung tâm TP Huế chừng 2 km đang tọa lạc, chúng tôi chứng kiến rất nhiều nhà cửa của người dân trong khu vực xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Hỏi thăm thì nhiều người dân cho hay, họ không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa do nằm trong vùng quy hoạch "treo" của DALĐH Huế. Căn nhà của bà Nguyễn Thị Bé (50 tuổi, ở P. An Cựu, TP Huế) đã gần 20 năm nay vẫn là mấy tấm tôn cũ kỹ, xập xệ, xung quanh ẩm thấp, nhếch nhác. Trong khi, cạnh đó là các cơ sở khang trang của Khoa Giáo dục thể chất, ĐH Ngoại ngữ và ĐH Kinh tế.  "Tui ở đây đã 22 năm và làm nghề buôn ve chai. Khi mới dựng nhà thế nào thì bây chừ vẫn như rứa, thậm chí còn tệ hơn nữa. Gia đình cứ trông ngóng chờ DALĐH Huế giải tỏa mà chờ hoài vẫn chưa xong. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn không có kết quả", bà Bé than thở.

Gần nhà bà Bé, hoàn cảnh nhà ông Lê Lu (58 tuổi) cũng rơi vào cảnh "dở khóc dở cười". "Gần 20 năm nay từ khi dự án được triển khai nhưng nhà tui cũng như hơn trăm hộ dân khác trong vùng vẫn chưa được đền bù di dời. Nhà dột muốn xây dựng thì phường không cho, mà mình lén lút xây thì vi phạm, bị lập biên bản, buộc tháo dở. Nếu cho ở luôn thì được còn đường này khiến chúng tôi không yên tâm làm ăn", ông Lu bức xúc.

Ông Đoàn Bình Lương - Phó Chủ tịch UBND P. An Cựu cho rằng, DALĐH Huế kéo dài khiến cuộc sống người dân không thể ổn định; việc đền bù cũng theo kiểu "cuốn chiếu" khiến người dân rất khó khăn và địa phương cũng khổ theo. "Có một số hộ nhà cửa xuống cấp quá nặng nề mà không đền bù hay giải tỏa khiến họ quá khổ. Vào mùa mưa gió, phường phải cử cán bộ đến để chằng chống nhà giúp họ. Chúng tôi cũng đã kiến nghị mãi và mong rằng dự án sẽ sớm hoàn thành", ông Lương nói.

Theo Quyết định số 164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 1998, DA xây dựng làng ĐH Huế tại 2 phường An Tây và An Cựu có tổng diện tích 120ha. DA được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bước 1 được thực hiện từ năm 1999- 2005 với tổng mức đầu tư trên 69 tỷ đồng; giai đoạn 1 bước 2 thực hiện từ 2006 với tổng mức đầu tư trên 349,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2 được phê duyệt cuối năm 2014 với mức đầu tư 259 tỷ đồng, dự kiến kết thúc vào tháng 3-2018. Theo quy hoạch được phê duyệt, làng ĐH Huế sẽ là một tổng thể hoàn chỉnh, hiện đại với các khu học tập, nghiên cứu và phục vụ điều hành của tất cả các trường ĐH tại Huế; khu ký túc xá với trung tâm dịch vụ công cộng; khu cây xanh công viên, thể dục thể thao bố trí tại trung tâm trường và đệm giữa khu nghiên cứu học tập với khu ký túc xá; quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên hệ chính quy...

Liên quan đến DALĐH Huế chậm triển khai, ông Ngô Văn Tuấn- Trưởng ban cơ sở vật chất ĐH Huế cho biết, tới nay sau gần 20 năm thực hiện, trên khu đất quy hoạch mới giải phóng mặt bằng khoảng 60ha (tức là chỉ mới một nửa diện tích) và đã xây dựng các công trình với gần 12.000m2 sàn gồm một số công trình tiêu biểu như: Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Luật, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế, Nhà thi đấu thể thao ĐH Huế, 10 khu ký túc xá sinh viên... "Hiện nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu quy hoạch còn nhiều bất cập, mới đền bù và di dời 46/238 hộ, số còn lại chưa đủ kinh phí và có nhiều hộ xây dựng nhà cửa trái phép. Nguyên nhân triển khai chậm là do thiếu nguồn vốn từ Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan liên quan nên ĐH Huế rất bị động vốn. Chúng tôi cũng như tỉnh đã kiến nghị nhiều lần đề nghị các bộ, ban ngành cấp vốn đền bù dứt điểm (khoảng 150 tỷ đồng) nhằm giúp đời sống người dân bớt khó khăn hơn nhưng chưa biết khi nào xong", ông Tuấn cho biết.

Như vậy, ĐH Huế đang chờ rót vốn để hoàn thiện DALĐH Huế vốn đã kéo dài gần 20 năm nay, đồng nghĩa với việc hơn 100 hộ dân trong khu quy hoạch DALĐH Huế vẫn tiếp tục sống "treo". Bài toán khi nào mới được "an cư" của các hộ dân vẫn chưa có hồi kết.

H. LAN