Sự thật vụ án bí ẩn và phức tạp nhất lịch sử Australia

Thứ tư, 13/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Tòa án Australia ngày 12-6 đưa ra một phán quyết cuối cùng rằng, chính loài chó hoang dingo đã đánh cắp bé gái Azaria Chamberlain từ khu cắm trại của gia đình vào năm 1980 và gây ra cái chết của bé. Vậy là cuối cùng, cha mẹ của bé, ông bà Michael và Lindy Chamberlain đã giành chiến thắng trước sức ép của dư luận cho rằng, chính cha mẹ bé đã giết con vì làm theo "lời dạy giáo phái" mà họ theo. Quyết định này cũng giúp kết thúc một vụ án kéo dài và bí ẩn nhất lịch sử Australia. Vụ án này từng được dựng thành phim với tựa đề "A Cry In The Dark" (Tiếng khóc trong đêm) do nữ diễn viên Meryl Streep thủ vai người mẹ.

Bi kịch trong đêm

DIỄN BIẾN PHỨC TẠP VỤ ÁN AZARIA

- Ngày 17-8-1980: Bé gái Azaria Chamberlain biến mất từ một khu cắm trại gần Uluru (Ayers Rock) - cha mẹ cô bé nói rằng, chính chó hoang dingo đã bắt bé đi.

- Năm 1982: Người mẹ Lindy Chamberlain-Creighton bị buộc tội giết người, người cha Michael Chamberlain là đồng phạm.

- Năm 1986: Cảnh sát tìm thấy một mảnh quần áo của bé tại khu vực trước cửa hang chó hoang dingo. Vụ án được mở lại.

- Ngày 15-9-1988: Cả Lindy và Michael được tuyên vô tội

- Năm 1995: Vụ án lại được mở lại

- Ngày 24-2- 2012: Cuộc điều tra thứ 4 được bắt đầu

- Ngày 12-6-2012: Tòa tuyên án chính chó hoang dingo là thủ phạm gây ra cái chết cho bé Azaria với chứng cứ "đầy đủ, rõ ràng và chính xác". Sau 32 năm, giấy chứng tử bé Azaria mới được hoàn thành và trao cho cha mẹ bé.

Mọi việc xảy ra vào ngày 17-8-1980. Lúc đó, gia đình ông bà Michael và Lindy Chamberlain cùng 2 con trai và cô con gái mới 9 tuần tuổi đến nghỉ tại Ayers Rock, khối đá thiêng ở vùng Outback còn được biết tới với tên thổ dân là Uluru.

Tuy nhiên, khi gia đình đang chuẩn bị bữa tối thì có một tiếng hú lớn như muốn xé toạc màn đêm ở khu sa mạc hẻo lánh đó. Theo sau đó là tiếng khóc của một đứa bé rồi đột ngột im bặt. Bên trong lều trại, bé gái sơ sinh Azaria Chamberlain biến mất. Trong khi đó, mẹ cô bé kêu gào thảm thiết và nói rằng, chính chó hoang dingo bắt mất cô bé. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và nhanh chóng xác định có nhiều dấu chân chó dingo bên ngoài lều và bên trong có những chấm máu nhỏ. Những người cắm trại gần đó cũng xác nhận họ có nghe tiếng chó tru rồi tiếng trẻ khóc. Chiếc áo liền quần rách tả tơi của Azaria được tìm thấy tại khu vực sa mạc gần đó. Tuy nhiên, bất chấp một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, họ vẫn không thể tìm thấy bé Azaria.

Vụ án ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt trên toàn Australia, cả thế giới và khiến người ta đặt nhiều dấu hỏi. Nhiều người nghi chính người mẹ - Lindy Chamberlain-Creighton đã giết chết cô bé vô tội vì theo tín ngưỡng của giáo phái Tin lành Seventh-day Adventist mà họ theo đuổi. Vì không có kỹ thuật kiểm tra ADN như hiện nay, nên các chứng cứ pháp y lúc đó đổ dồn về phía người mẹ vô tội. Người ta ghi biên bản là có vết máu trẻ em trên bảng đồng hồ trong chiếc xe gia đình Chamberlain. Trên bộ áo liền quần của bé Azaria cũng có một vết bàn tay đầy máu (Nhiều năm sau, người ta mới xác định rằng, "máu" ở chiếc xe thực tế chỉ là sữa do bé trớ kết hợp với một loại hóa chất dùng trong quá trình sản xuất xe và "bàn tay máu" thực tế chỉ là bụi sa mạc).

Nhưng các công tố viên khi đó vẫn cho rằng Lindy có tội. Họ chỉ ra rằng không có nước miếng của chó dingo trên chiếc áo liền quần của Azaria mặc dù người mẹ giải thích rằng con gái chị còn mặc một chiếc áo ghi-lê bên ngoài, nhưng cảnh sát không thể tìm thấy chiếc áo này. Và đúng 2 năm sau đó, bà mẹ này bị kết tội giết người với mức án tù chung thân và trở thành "người đàn bà bị căm ghét nhất Australia".

4 năm sau, bà Lindy thoát tội khi người ta bất ngờ tìm thấy chiếc áo ghi-lê của Azaria bên ngoài một hang chó dingo. Nhưng vụ án vẫn ẩn chứa nhiều nghi ngờ khó hiểu. Qua 3 cuộc điều tra, 2 lần kháng cáo, nguyên nhân gây ra cái chết vẫn chưa được làm rõ. Giấy chứng tử của bé Azaria vẫn để trống phần ghi nguyên nhân chết bởi người ta vẫn không thể kết luận cô bé đã chết ra sao.

 Bà mẹ Lindy phát biểu trước báo giới sau khi rời khỏi tòa án hôm 12-6. Ảnh: Daily Telegraph

Sự thật phơi bày và nỗi lòng người mẹ

Đứng trước việc bị dư luận "ném đá", năm 2010, cha của bé Azaria, ông Michael Chamberlain yêu cầu mở một cuộc điều tra mới, để khẳng định dứt khoát nguyên nhân cái chết con gái họ là do bị chó dingo tấn công. Cuối cùng, cơ quan pháp y vùng Lãnh thổ Phương Bắc quyết định mở cuộc điều tra thứ 4 vào hôm 24-2 vừa qua. Và ngày 12-6, Tòa án Australia chính thức kết luận kẻ thủ ác chính là loài chó hoang dingo. Giấy chứng tử cũng được hoàn thành và trao cho cha mẹ bé. Cùng với đó, các kết quả điều tra cuối cùng cũng được tải lên trang mạng của văn phòng công tố.

32 năm đã qua. Quyết định này giúp xác định chính xác Azaria chết thế nào và kết thúc một vụ án kéo dài và bí ẩn nhất lịch sử Australia. "Rõ ràng, chúng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và vui mừng khi kết thúc vụ án đau lòng này", bà Chamberlain-Creighton nói với các phóng viên bên ngoài tòa án. "Từ đây, người ta không thể nói rằng, chó hoang dingo không nguy hiểm", bà nói thêm. Phát biểu sau đó, ông Michael Chamberlain, cha của bé Azaria cho biết, kết quả này đã phơi bày sự thật vốn bị làm phức tạp hóa trong 32 năm qua. Ông cùng với người vợ cũ của mình có mặt tại tòa án Darwin để nghe phán quyết. "Chính chó hoang dingo đã chui vào lều trại và cắp bé gái Azaria đi", tuyên bố kết luận này của nữ điều tra viên Morris khiến người mẹ vốn chịu nỗi đau mất con và chịu sức ép của dư luận trong suốt 32 năm qua vỡ òa trong nước mắt vui buồn lẫn lộn.

Trong 32 năm qua, bà Lindy vận động không mệt mỏi để có những bằng chứng và xác định chính chó hoang dingo gây ra cái chết cho con mình mặc cho người ta luôn đổ tội lên đầu bà. Đầu năm nay, bà Lindy cung cấp chứng cứ cho một nhân viên điều tra tại Darwin, trong đó ghi âm về hàng loạt câu chuyện ì các cuộc tấn công khác của chó dingo nhằm vào con người.

Thanh Văn