Tấm lòng của những người con xa xứ

Thứ hai, 15/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 10 đến 13-8, theo chân đoàn y, bác sĩ và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM đến khám bệnh, cấp thuốc và trao quà cho những người dân nghèo ở Đà Nẵng, chúng tôi cảm nhận tấm lòng của những người con xa xứ khi nghe họ tâm sự: “Chúng tôi đến với người nghèo vì tấm lòng của những y, bác sĩ và trong trái tim luôn muốn đóng góp xây dựng quê hương”.

Khám bệnh, kê đơn thuốc cho người nghèo P. Hòa Xuân.

Đối với những người nghèo, khám chữa bệnh định kỳ là chuyện xa xỉ. Bởi lẽ với họ, chạy ăn từng bữa còn khó, nói gì đến việc khám, chữa bệnh thường xuyên. Vì vậy, khi nghe tin có đoàn y, bác sĩ TPHCM phối hợp với Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, họ rất vui mừng. Chị Lê Thị Hường (38 tuổi, trú Hòa Minh–Liên Chiểu)    là phụ nữ nghèo, đơn thân, phấn khởi: “Tôi không có nghề nghiệp gì ổn định, ai gọi gì làm nấy, kiếm ăn qua ngày nên cả đời có mấy khi được khám bệnh đâu. Trong người thấy mệt cũng không có tiền đi khám, rất may có các bác sĩ thương người nghèo như chúng tôi, khám bệnh và cho thuốc điều trị”.

Trong 3 ngày thực hiện chuyến công tác khám chữa bệnh cho người nghèo tại Đà Nẵng dành cho đối tượng là phụ nữ nghèo đơn thân, bà con xã vùng núi Hòa Phú, người dân thuộc diện di dời giải tỏa P. Hòa Xuân–Cẩm Lệ... đoàn y, bác sĩ đều nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân. Tại xã Hòa Phú, ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng chờ được khám bệnh tại sân UBND xã. Cụ Nguyễn Thị Ân – (87 tuổi) nói: “Tôi bị viêm phế quản, nhưng đi bệnh viện xa quá, không có tiền mua thuốc nên bệnh mỗi ngày nặng thêm. Nay có các y bác sĩ tới tận nơi khám bệnh, tui mừng quá cô ạ!”. Còn chị Lê Thị Trâm (40 tuổi) trên tay cầm bao thuốc được các bác sĩ vừa cấp nói: “Tôi đau dạ dày nặng, 3-4 ngày lại phải xuống trạm y tế xã mua thuốc, mỗi lần mua cũng vài trăm ngàn đồng. Bữa ni có các bác sĩ giúp đỡ thật đáng quý. Bà con cảm ơn bác sĩ đã vì người nghèo mà không quản ngại đường xa, gian khó về quê khám bệnh cho dân”.

Tặng quà cho người nghèo xã Hòa Phú.  

Tâm sự với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu– Trưởng Khoa Răng–Hàm–Mặt và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng I, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cho biết: “Chúng tôi là những người con của Đà Nẵng sau nhiều năm mưu sinh ở TPHCM giờ đã có chút thành công, nay có điều kiện chúng tôi quay về quê hương mong góp chút sức mình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo”. Trong dịp này, các bác sĩ cũng đã vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, doanh nhân Đà Nẵng làm việc, công tác tại TPHCM góp kinh phí, mua quà tặng cho người nghèo. Đã có hơn 2.450 người được khám bệnh cấp thuốc và 200 suất quà được gửi đến bà con nghèo các xã Hòa Phú, Hòa Vang, P.Hòa Xuân, P. Mân Thái, phụ nữ và trẻ em bất hạnh, đơn thân... trong chuyến công tác đặc biệt này. Chương trình khám chữa bệnh cho người nghèo TPĐN lần thứ 2 có sự đóng góp tích cực của Hội đồng hương TPĐN tại TPHCM, Hội đã đứng ra làm cầu nối, liên hệ giữa Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện 115 TPHCM và Hội LHPN TPĐN tổ chức thực hiện chương trình này. Hỏi về khó khăn của chuyến đi, bác sĩ Phan Đình Lộc–Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện 115-Trưởng đoàn vui vẻ: “Khó khăn của chúng tôi cũng rất nhiều nhưng không đáng để kể ra, bởi vì đồng bào nghèo ở đây còn phải sống trong khó khăn gấp nhiều lần. Do đó, chúng tôi phải phấn đấu đi và cố gắng thực hiện thêm nhiều chuyến nữa”.  

Sau những ngày làm việc hết mình, phục vụ việc khám chữa bệnh, cấp thuốc và kịp thời phát hiện bệnh tật cho người dân, đoàn y, bác sĩ lại lên đường về TPHCM, tiếp tục cuộc sống và công việc thường nhật. Thế nhưng trong lòng họ vẫn có những nẻo riêng luôn nghĩ về quê cha đất tổ, nẻo riêng của tấm lòng luôn muốn đóng góp sức mình giúp người nghèo quê hương bớt khổ.

Bài, ảnh: Hà Giang