Tan nhà nát cửa vì “mắc bẫy” đáo hạn ngân hàng!

Thứ năm, 20/08/2020 14:48

Chạy theo lợi nhuận “khủng” mà các đối tượng lừa đảo đưa ra cùng với chiêu “lấy mỡ nó rán nó”, nhiều người đã sa vào “cái bẫy” lừa đảo mang tên “đáo hạn ngân hàng”. Dù lực lượng chức năng đã cảnh báo nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân vì hám lợi.

Bị cáo Bùi Thị Thúy

Mới đây, phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Thúy (1985, trú P. Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Bởi, không chỉ bị cáo ở P. Thắng Lợi mà cả 4 bị hại trong vụ án đều trú tại phường này. Đến thời điểm này, số tiền mà bị cáo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng nhưng các bị hại vẫn chưa thể lấy lại số tiền này. Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 5-2018, thông qua mối quan hệ quen biết, Thúy đã đưa ra thông tin gian dối, nhiều lần vay tiền của 4 nạn nhân cùng trú tại P. Thắng Lợi với tổng số tiền 9,6 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, buôn bán bất động sản. Tuy nhiên, Thúy đã chiếm đoạt và tiêu xài, mua sắm cá nhân.

Nạn nhân cho Thúy mượn số tiền lớn nhất là chị Vũ Thị Cưng (1977, hàng xóm của Thúy). Dù từng “tối lửa, tắt đèn có nhau” nhưng chị cũng không thoát khỏi cái bẫy “đáo hạn” của Thúy. Trước đó, chị từng có một cuộc sống yên bình với chồng con, mức lương của người chồng làm bộ đội đã giúp cho gia đình có một tổ ấm mà nhiều người cũng ao ước. Thế nhưng, mọi biến cố khiến gia đình chị ly tán, mỗi người một nơi, chị phải đi bán vé số khi “sập bẫy” lừa của Bùi Thị Thúy.

Năm 2017, vợ chồng Thúy chuyển từ Ninh Bình vào thuê nhà ở P. Thắng Lợi, hằng ngày chồng Thúy hành nghề lái xe chở hàng còn thị ở nhà nội trợ và luôn tỏ ra là một phụ nữ tháo vát nên hàng xóm đều yên mến. Thế nhưng, đó chỉ là vỏ bọc Thúy tạo ra để chiếm lòng tin của người khác. Khi đã tạo được lòng tin, Thúy nổ rằng mình thường xuyên chạy tiền để lo dịch vụ đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Bằng nhiều cách khác nhau, Thúy tạo cho người khác tin rằng mình đang làm ăn chân chính với những lời ngon ngọt cùng lãi suất sòng phẳng, thậm chí thi thoảng Thúy còn tặng những món quà để tạo thêm niềm tin cho nạn nhân.

Tháng 2-2018 sau nhiều lần mủi lòng bởi lãi suất cao mà Thúy kể, chị Cưng đã mang tiền tích cóp cho Thúy mượn từ 50-60 triệu đồng vay trong khoảng thời gian từ 3-4 ngày. Khi vay mượn, 2 bên đã không làm giấy tờ, không thế chấp giấy tờ hoặc tài sản mà chỉ thỏa thuận miệng với mức lãi suất từ 1-3.000 đồng/triệu/ngày. Những lần này, Thúy đều trả tiền gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Thấy đồng tiền sinh lời nhanh khiến nạn nhân không hề biết rằng đang rơi vào chiếc bẫy mà kẻ lừa đảo như Thúy giăng sẵn. Đến khoảng tháng 4-2018, Thúy nói với chị Cưng rằng mình đang có những “phi vụ” làm ăn tiền tỷ và cần số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng và mua bán bất động sản với lãi suất cao. Nghĩ đến món tiền lãi sẽ được Thúy chi trả như lời hứa, chị Cưng đã không ngần ngại vay mượn nhiều nơi, dùng cả sổ đỏ căn nhà của mình thế chấp lấy tiền để đưa cho “hàng xóm tốt” mượn với hơn 5,4 tỷ đồng.

Thời gian đầu, Thúy vẫn trả lãi đều đặn nhưng chỉ 4 tháng sau, Thúy bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt số tiền đã vay mượn của nạn nhân. Chỉ đến lúc này, nạn nhân tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá muộn màng. Vì chuyện này mà gia đình chị ly tán mỗi người mỗi phương. Vừa trắng tay, vừa ân hận chị đành vào tận Kiên Giang đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Chị Cưng chua chát: “Giá như ngày đó tôi tỉnh táo hơn, không bị nó lừa cho tán gia bại sản thế này. Giờ bị cáo có đi tù hay thế nào đi nữa thì không biết bao giờ tôi mới đòi lại được số tiền của mình, sao bù đắp được khoảng thời gian êm ấm, hạnh phúc của gia đình tôi trước đây”.

Nạn nhân khác là bà Lê Thị Thu Hường (1975, trú P. Thắng Lợi) cũng lâm vào cảnh cay đắng như trường hợp chị Cưng. Là người chỉ bán quán ăn sáng hàng ngày, lời lãi cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học. Thế mà, chỉ vì tin tưởng và hấp dẫn bởi lãi suất mà Thúy đưa ra từ 1-2.000 đồng/triệu/ngày mà bà thế chấp giấy tờ, tài sản để cho Thúy mượn số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bà Hường đã không cầm được những giọt nước mắt đau đớn khi gia đình bà cũng vì thế mà túng quẫn, đẩy chồng con vào cảnh khốn khó, nợ nần. “Thúy nó nợ tôi 1,9 tỷ đồng nhưng tôi chỉ xin nó trả lại cho tôi 1 tỷ đồng thôi để tôi trang trải bớt nợ, chứ số tiền đó tôi vừa vay ngân hàng, vừa vay bên ngoài, người ta suốt ngày đến đòi nợ tôi”, bà Hường khóc van xin Thúy tại tòa.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Thúy biện minh về hành vi của thị: “Vì không có tiền tiêu xài nên tôi đã vay mượn nhiều nơi để xoay vòng, khi không còn khả năng xoay nữa thì tôi đành phải bỏ trốn vì bị đòi nợ. Tôi rất xin lỗi các bị hại vì đã lợi dụng lòng tin của các chị”. Lời biện minh của thị khiến nhiều bị hại bức xúc bởi số tiền Thúy mượn vẫn chưa được trả lại, đẩy gia cảnh của họ vào cảnh khốn cùng. Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thúy 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Thúy đang nuôi con nhỏ (trên 12 tháng tuổi), sau thời gian con Thúy đủ 36 tháng tuổi, thị sẽ phải chấp hành án phạt.

M.TÂN