Tang thương làng nhỏ bên dòng Vu Gia

Thứ ba, 25/02/2020 21:55

15 giờ, ngày 25-2-2020 là giờ định mệnh. Chiếc ghe nhỏ chở 10 người dân làng Khương Mỹ, xã Đại Cường, H. Đại Lộc đi làm bãi trở về chẳng may bị chìm, trong số ấy có 6 người mãi mãi không trở về. Đau đớn thay, 6 nạn nhân ấy là người thân trong 2 gia đình…     

Đoạn sông Vu Gia nơi xảy ra vụ tai nạn.

18 giờ, ngày 25-2-2020, chúng tôi có mặt tại làng Khương Mỹ, Đại Cường cũng là lúc lực lượng cứu hộ vừa vớt được thi thể chị Lê Thị Kim Huệ (1993) và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (2015). Tiếng than khóc, nức nở của người thân của 2 nạn nhân như vang tận trời xanh để tiếc thương cho những phận đời không may gặp nạn. 

Trong tiếng nấc từng hồi, người thân của hai nạn nhân, kể: Như thường lệ, dùng xong buổi cơm trưa, mọi người trong làng rủ nhau sang bãi bồi nằm giữa sông Vu Gia để chăm sóc hoa màu. Trong những ngày này do ảnh hưởng của dịch Covit 19 nên 2 cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (2015) và Nguyễn Hoàng Ánh Viên (2016) được nghỉ học. Vì không có người trông coi nên chị Nguyễn Thị Ái (1990- giáo viên mầm non) đưa hai con sang bãi chơi. Riêng chị Lê Thị Kim Huệ có quê tại xã Bình Triều, Thăng Bình vừa về làm dâu nhà nạn nhân Nguyễn Đình Ba (còn gọi Ba Khả) cũng tranh thủ sang bãi bồi chăm sóc hoa màu giúp cha chồng. 

Sau khi nhổ cỏ, hái bắp… xong, mọi người rủ nhau trở về làng. Chiếc ghe nhỏ bằng nhôm chở 10 người, gồm: ông Phạm Cơ Mến, bà Nguyễn Thị Tiềm, bé Thắm, anh Kin, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Ái và 3 người trong gia đình ông Ba Khả, gồm: ông Nguyễn Hữu Ba, anh Nguyễn Hữu Hoàng (con trai ông Ba) và chị Huệ.

Chiếc ghe do ông Ba cầm lái. Chẳng may, khi đến giữa dòng và do chở quá khẳm nên bị nước tràn qua mạn rồi chìm hẳn. Phát hiện sự việc, một người đang chèo đò gần đó đã đến vớt được hai người là ông Mến, chị bé Thắm. Riêng anh Hoàng và ông Ba vẫn giữ bình tĩnh, đã vớt được 2 người đưa vào bờ an toàn và khi bơi ra định vớt những nạn nhan khác thì bị chìm, mất tích. Sự việc xảy ra quá đau lòng và cũng quá đỗi bất ngờ với người dân làng Khương Mỹ. Bởi, làng nằm ở cạnh bờ sông Vu Gia nên ai nấy trong làng đều bơi rất giỏi. Riêng cá nhân ông Ba và anh Hoàng là người có tiếng bơi giỏi trong làng song tất cả đều không biết được chữ… ngờ.

Lực lượng CA cùng với người dân địa phương tham gia cứu hộ các nạn nhân.

Điều đau đớn hơn là Hà Bá đã cướp đi hai sinh linh bé nhỏ là 2 cháu Nguyên và Viên. Cả hai cháu đều ở trong độ tuổi ăn, tuổi chơi, trong trắng. Cả bầu trời trong sáng đang mở ra trước mắt 2 em mà chỉ phút chốc trở thành… xám xịt. Những lời chia sẻ, động viên người thân các gia đình xấu số nghe xé lòng. Bà Nguyệt, người hàng xóm với các nạn nhân chia sẻ: Tội nghiệp cho cả 2 gia đình có cả 3 người gặp nạn, trong đó tội nhất là gia đình chị cô giáo Ái. Tội lắm chú ạ” – bà Nguyệt nói.

Cả làng Khương Mỹ đang đông vui, chờ đón một vụ mùa bội thu nay lại đón tin dữ, khi 6 người trong 2 gia đình cùng ra đi một lúc. Điều làm mọi người đau buồn hơn là gia đình ông Nguyễn Hữu Ba và gia đình chị Ái có quan hệ chú bác trong cùng một gia tộc. Ngay sau khi nhận tin báo, ông Lê Trí Thanh-Chủ tịch UBND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo H. Đại Lộc đã đến hiện trường chỉ đạo công việc tìm kiếm và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Vũ-Phó chủ tịch UBND H. Đại Lộc, cho biết: Trước mắt, huyện trích ngân sách ủng hộ mỗi nạn nhân bị chết 6 triệu đồng/nạn nhân và 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương để phần nào xoa dịu nổi đau mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu. 

Lực lượng cứu nạn chuẩn bị phương tiện phục vụ việc tìm kiếm nạn nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 22 giờ, các lực lượng vẫn tích cực triển khai công tác tìm kiếm bốn nạn nhân mất tích còn lại trong vụ chìm ghe. Chỉ tay về phía dòng sông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, dù khẩu độ dòng song không lớn, dòng chảy bình lặng, tuy nhiên do thời tiết trời tối nên công tác tìm kiếm của các lực lượng gặp không ít khó khăn. Hiện đã có trên dưới 10 thợ lặn cùng hàng trăm CBCS lực lượng cứu hộ của các lực lượng vũ trang, cùng các ban ngành địa phương đã được huy động. Dọc bờ sông Vu Gia, hàng ngàn người dân bỏ bữa cơm tối, bám riết triền sông hướng về các lực lượng cứu hộ với mong muốn sẽ tìm được các nạn nhân.

Ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng-Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đến hiện trường chỉ huy việc tìm kiếm, cứu nạn.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay: ngay sau khi nhận hung tin, đích thân ông tôi đã gọi điện đề nghị các thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia ngưng ngay việc xả nước để thuận lợi cho công tác tìm kiếm các nạn nhân xấu số. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh cũng đã kêu gọi các cấp ngành, đoàn thể chung sức chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân gặp nạn. “Riêng công tác tìm kiếm, cứu hộ, tôi đề nghị các lực lượng được giao nhiệm vụ gồm lượng 4 tại chỗ của xã Đại Cường, và Huyện Đại Lộc cùng các lực lượng chức năng với tinh thần trách nhiệm cao nhất phải căng mình xuyên đêm tìm kiếm liên tục cho đến khi tìm thấy hết các nạn nhân đang mất tích mất tích”. Đến 21 giờ, ngày 25-2-2020, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và vớt được nạn nhân Nguyễn Thị Ái. 

Lực lượng cứu nạn đang thực hiện công việc tìm kiếm nạn nhân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lực lượng cứu hộ sẽ trắng đêm để lặn tìm các nạn nhân còn lại… 

M.T-C.H