Tập hợp của mỹ từ "hoàn hảo"

Thứ năm, 25/01/2018 08:27

Hơn 1 ngày trôi qua kể từ khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Qatar, niềm vui chưa hề nguôi trên gương mặt mỗi người. Tràn ngập trên các báo là hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam với trùng điệp mỹ từ được xướng lên không một chút ngại ngần.

Các cầu thủ công kênh HLV Park Hang-seo sau chiến thắng lịch sử.     Ảnh: T.N

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải chia sẻ: “Quá hay! Không có điểm nào để chê U23 Việt Nam. Họ đá hoàn toàn ngang cơ với đối thủ, giành chiến thắng quá kịch tính”. Trên trang cá nhân, cầu thủ Quang Hải viết ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Biết nói gì đây Việt Nam ơi!”. Dòng trạng thái này chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã nhận được gần 100.000 lượt like, gần 4.000 lượt chia sẻ. Rất nhiều người thân, bạn bè và cả các đồng nghiệp, đàn anh ở ĐTQG đã gửi lời chúc mừng tới tiền vệ mang áo số 19.

Một người hùng khác của U23 Việt Nam - thủ môn Tiến Dũng chỉ viết hai từ “Việt Nam” kèm theo lá cờ Tổ quốc và tấm ảnh ôm đồng đội ăn mừng chiến thắng trên trang cá nhân đã nhận được gần 250.000 lượt thích sau 4 giờ đăng. Truyền thông Qatar cũng không thể im lặng: “Hai hiệp phụ không có bàn thắng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng nổi lên như một vị anh hùng làm trái tim người Qatar tan vỡ sau loạt đá luân lưu cân não”…

Chiến thắng nghẹt thở trước Iraq trước đó và đặc biệt là trận thắng Qatar đưa U23 Việt Nam đĩnh đạc bước vào trận chung kết đem đến những trận mưa nụ cười và nước mắt trong niềm phấn khích tột độ.

Cầu thủ thế nào?

Đội hình U23 Việt Nam đẹp lắm. Đó là những gương mặt thư sinh nhưng đầy quả cảm lăn xả trong trận đấu với tinh thần thép, kỹ thuật điêu luyện, sự phối hợp ăn ý và đặc biệt là văn hóa ứng xử trong bóng đá… Tất cả đã đem đến sự mãn nhãn cho người xem, mang lại cảm giác vui sướng, hạnh phúc, tự hào, kiêu hãnh. Dù ít nhiều có phần thua sút đối thủ về vóc dáng, thể lực nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa, sòng phẳng. Chiến thắng thực sự thuyết phục chứ không hề để lại cảm giác “lăn tăn” như ở một số giải đấu trước đây tại khu vực Đông Nam Á. Với chiến thắng này, BĐVN đã sải một bước tiến quá dài. Danh thủ Trần Minh Chiến nhận định thật chính xác rằng “Chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ tốt nhất kể từ năm 1995 trở lại đây. Và nếu lứa cầu thủ này được trao vào tay một HLV kinh nghiệm, được áp vào đấu pháp hợp lý, chúng ta có thể tạo ra vị thế mới cho BĐVN”.

Các cầu thủ U-23 VN ăn mừng chiến thắng trước Qatar.   Ảnh: NGUYÊN KHÔI

HL V thì sao?

Gõ công cụ tìm kiếm Google, chỉ cần 3 ký tự “HLV”, Park Hang Seo là cái tên đầu tiên được hiện lên với 1.180.000 kết quả trong 0,44 giây. Tôi không biết vị thế như vậy đối với Google đạt kỷ lục gì, nhưng điều chắc chắn ông là vị HLV ngoại được ưa thích nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này. Mọi người yêu lắm gương mặt hiền từ của ông, nụ cười ông, cái cách mà ông luống cuống khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn, và nhất là khi ông áp bàn tay ông vào trái tim khi Quốc ca VN được xướng lên. Và tất nhiên, không chỉ những cử chỉ ấy, cái chính là bằng năng lực quá vi diệu của mình, ông đã thay đổi vị thế BĐVN. Ông đã đưa U23 Việt Nam trở thành Đội Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng chung kết U23 Châu Á. Chiến thắng này được gọi là kỳ tích, lịch sử hay cú đột phá, tất cả đều đúng.

Còn nữa, cái cách cầm quân của ông Park Hang Seo lại cho một bài học khác vượt ra khỏi khuôn khổ bóng đá. Từ sự “lột xác” của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều người rút ra được bài học sâu sắc về cách dùng người. Rằng cũng với những con người ấy, đội ngũ ấy thôi, nhưng khi người cầm lái biết quy tụ, tổ chức lại, đánh thức năng lực, biết đặt đúng vị trí từng người và tạo ra sự đoàn kết một lòng, thì sẽ có được thành công trên mọi lĩnh vực.

Và cổ động viên?

Cả đất nước này, khi kết thúc trận đấu, dòng người như thác lũ đổ ra đường phố. Rừng cờ, băng rôn tràn ngập và niềm kiêu hãnh từ người này lan ra người khác. Từ cụ ông, cụ bà đến các cô bé cậu bé…, toàn thể người dân Việt Nam không phân biệt giới tính, nghèo giàu, và cả người nước ngoài nữa đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc, hồn nhiên thể hiện tự hào mà không một chút ngại ngần. Chúng ta được sống những giây phút tuyệt vời trong ấm áp của tình yêu thương và chia sẻ. Rồi những cuộc điện thoại, tin nhắn, những hình ảnh, clip tràn ngập ngay trên các trang báo điện tử và mạng xã hội. Tất cả đều tràn ngập niềm vui sướng, hãnh diện tột cùng!

Đà Nẵng cả đêm 23 và rạng sáng 24-1 không ngủ. Đêm đông đã vào khuya nhưng vẫn nóng lên bởi dòng người đông đúc, huyên náo.

Biển người mừng chiến thắng lịch sử của ĐT U23 Việt Nam.

Người hâm mộ rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng chiến thắng ĐT U23 Việt Nam.

Ngay ở thời điểm đó, tôi chợt lo. Không biết trong sự phấn khích thế này, liệu rồi tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội… sẽ ra sao? Điện thoại hỏi thăm bạn bè đang có mặt trên đường phố thì biết mọi việc diễn ra rất ổn. Đường phố huyên náo bởi tiếng cười nói, hò hét không ngớt, có cả tiếng nẹt pô xe máy nhưng dòng người di chuyển chậm, thậm chí còn có ý thức nhường đường khi có xe cấp cứu. Không có những hành vi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông hay trật tự công cộng. Đồng đội của chúng tôi, đặc biệt là CBCS CSGT, CSTT làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đường phố không kém phần vất vả bởi lưu lượng người xe quá đông, song chủ yếu là hướng dẫn giao thông, phân luồng tuyến hợp lý, hạn chế tắc nghẽn, tạo mọi điều kiện để người dân được thể hiện niềm vui, hạnh phúc trong an bình.

Rồi sáng qua đi làm, nhìn vào quán cà-phê điểm tâm, thấy gương mặt ai cũng rạng ngời niềm hạnh phúc. Họ khoa chân múa tay nói cười không khác chi các bình luận viên chuyên nghiệp dù trước đó không nhiều người biết trái bóng có bao nhiêu múi nữa… Thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm!

Đặc biệt, thông tin nhanh của CATP Đà Nẵng về ANTT, ATGT cho biết, không có vụ TNGT và hay vi phạm TTXH nào có liên quan đến việc cổ động cho chiến thắng của U23 Việt Nam. Mừng vui, sung sướng, tự hào đến trào nước mắt. Cổ động viên của chúng ta đã thể hiện sự phấn khích của mình hồn nhiên nhất nhưng an toàn nhất. Mọi người đã hiểu rằng dù vui đến cỡ nào cũng phải dành một giới hạn cần thiết cho sự an toàn của mình và mọi người. Chiến thắng của U23 Việt Nam dù có tuyệt vời đến đâu, thậm chí chúng ta có thể mơ đến ngôi vô địch U23 Châu Á vào chiều thứ 7 (27-1) sắp tới, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu phải trả giá bằng những tổn thất vì những hành vi quá khích!

Chúng ta đã hưởng niềm vui trọn vẹn trong an toàn, đó là chiến thắng của cầu thủ, của HLV và của cả triệu triệu cổ động viên cả nước. Vâng! Thật hiếm khi chúng ta được “rơi” vào trạng thái ngôn ngữ bất lực trước hạnh phúc. Và dù đã đi tìm rất nhiều mỹ từ để gọi tên cho chiến thắng này, cuối cùng phải chọn vài từ tạm gọi ưng ý: Đây là “Tập hợp của sự hoàn hảo”!

NGUYỄN ĐỨC NAM