Tên trộm đánh rơi ví

Thứ sáu, 01/08/2014 09:53

(Cadn.com.vn) - Sống cùng một dãy nhà trọ tại tổ 102, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng nên mọi người ở đây biết khá rõ về nhau. Lê Ngọc Ý (1992, quê Tân An, Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cũng sống ở đây, nhưng Ý lại có sự toan tính với mục đích không trong sạch. Phòng trọ của chị Nguyễn Thị Sinh (1994, trú P.1, TP Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đang là sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng được Ý "quan tâm" nhiều nhất. Lý do đơn giản là chị Sinh ở một mình (không ở ghép với bạn như một số phòng trọ khác tại đây) nên Ý suy luận rằng điều này chứng tỏ gia đình chị Sinh có mức sống khá giả, khả năng tài chính dư thừa.

Kể từ đó, tất cả giờ giấc đi lại, sinh hoạt của chị Sinh đều nhất nhất được Lê Ngọc Ý quan sát và ghi nhớ rất kỹ để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình. 21 giờ ngày 21-7, khi biết chị Sinh rời khỏi phòng trọ và lựa lúc không ai chú ý, Ý tìm cách mở khóa đột nhập phòng của chị Sinh lấy trộm máy tính xách tay hiệu Dell rồi đem về phòng trọ của mình cất giấu sau khi đã khóa cửa ngoài của căn phòng. Thế nhưng, Ý nghĩ chắc chắn là chị Sinh còn có tài sản khác nên tìm cách quay lại một lần nữa vào lúc 23 giờ cùng ngày.

Đứng ngoài quan sát một lúc, biết chị Sinh chưa về phòng trọ, Ý tiếp tục mở khóa cửa vào trong để tiếp tục lục tìm tài sản nhưng không dám bật điện vì sợ bị lộ. Loay hoay mãi ở mọi ngóc ngách trong phòng vẫn không phát hiện thêm thứ tài sản nào có giá trị Ý vội vã thoát ra ngoài. Vừa lúc này, chị Sinh về đến, thấy có hiện tượng lạ nên đã tri hô trộm. Trước tình thế này, Ý cầm luôn ổ khóa bỏ chạy một mạch để thoát thân. Do khu vực này rất tối nên chị Sinh không phát hiện ra đó là ai.

Lê Ngọc Ý

Lập tức, chị Sinh vào phòng kiểm tra thì phát hiện bị mất máy tính xách tay hiệu Dell, nhiều đồ đạc trong phòng bị xáo trộn. Cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách, chị Sinh bất ngờ phát hiện có một chiếc ví da của ai rơi ở góc phòng nên mang đến CAP Thanh Khê Tây trình báo mọi việc. Từ các giấy tờ trong ví, CAP Thanh Khê Tây đã cho triệu tập Lê Ngọc Ý ngay trong đêm để đấu tranh. Lúc đầu, Ý một mực cho rằng mình chẳng liên quan đến vụ trộm vì lúc ấy Ý chưa biết mình đã đánh rơi chiếc ví trong phòng trọ của chị Sinh.

Khi một cán bộ CA yêu cầu Ý đưa các giấy tờ tùy thân để lập biên bản ghi lời khai thì Ý mới sờ vào túi quần. Túi trống rỗng, Ý phát hoảng nhưng lập tức trấn tĩnh, bảo "đã để quên ở phòng trọ". Đến khi các chiến sĩ CAP Thanh Khê Tây chìa chiếc ví ra thì Ý tái mặt và thành thật khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Ngay sau đó, chiếc máy tính xách tay hiệu Dell đã được cơ quan CA thu hồi.

Xuân Lan