Thảm án sau cuộc nhậu

Thứ năm, 05/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Đang ngủ, Võ Xuân Quý (1987) bất ngờ bị đâm nhiều nhát chí mạng xuyên thấu tâm thất phải, thấu gan trái, thủng dạ dày,  thủng tụy tạng. Trước đó mấy  giây, hung thủ cũng đã ra tay với Võ Duy Phúc (1985), là anh trai Quý ngủ ở phòng ngoài với nhiều nhát đâm hướng vào cổ, ngực, mặt và bụng. Sau khi gây án, hung thủ không giấu mặt đã vào miền Nam trốn biệt tăm...

Ngày 12-6-2012, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm Lê Quốc Khánh (1984, trú P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Giết người”, tình tiết tăng nặng giết nhiều người, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Vụ án đã xảy ra trước đó đúng 4 năm 7 ngày. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng trong ký ức của nhân chứng vẫn nhớ rõ hình ảnh Khánh tay lăm lăm  con dao đã dính máu đứng cạnh giường Quý. Còn hai nạn nhân vì được cứu chữa kịp thời, dù may mắn toàn vẹn mạng sống nhưng vẫn bị ám ảnh mãi... Riêng kẻ gây án, bao năm chạy trốn là bấy nhiêu thời gian sống trong sợ hãi. Lắm lúc nhớ con thơ đến cùng cực nhưng Khánh quyết không quay về. Tuy nhiên, một ngày cuối năm 2011, CA TPHCM đã bắt được Khánh theo lệnh truy nã. Ngày 1-1-2012, CQĐT CA tỉnh Quảng Trị phục hồi điều tra vụ án. Hung thủ không tránh khỏi nỗi lo đối mặt với sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp song tin về nạn nhân còn sống khiến trong sâu thẳm y như trút được một phần sợ hãi ám ảnh lâu nay.

Lê Quốc Khánh và chiếc ghế Khánh dùng đánh Phúc. 

Rất đông bà con khu phố 4, P.5, Đông Hà đến dự khán phiên tòa. Trong hồi ức của nhiều người, khuya 5-6-2008 là một đêm kinh hoàng, sự hỗn loạn đan xen phẫn nộ. Nhìn thân thể bết máu, hơi thở yếu ớt của hai anh em Quý, nhiều người không dám tin họ tìm lại được sự sống. Tại phiên tòa, Khánh thành thật khai báo toàn bộ vụ án. Từng lời khai chi tiết của thủ phạm khiến người dự khán không khỏi rùng mình. Theo lời Khánh, chiều ngày xảy ra án, trên đường đi đón con học ở trường mầm non thì gặp anh Lộc đang ngồi nhậu với mấy anh em Võ Xuân Quý, Võ Duy Phúc tại quán Lương Sơn Bạc ở đường Hùng Vương, Đông Hà. Tất cả họ đều trú cùng phường, là chỗ quen biết với nhau. Khánh ham vui nên tham gia. Tuy nhiên, không được bao lâu thì Khánh cãi vã với anh em Quý và có lời thách thức nhau. Trong lúc tức giận, Quý đứng lên cầm chai bia định đánh Khánh thì mọi người can ngăn. Anh em Quý thấm say nên về nhà ngủ. Riêng Khánh tiếp tục nhậu với mấy người cùng khu phố tại nhà mình, đến 21 giờ cùng ngày di chuyển đến nhà một người khác uống rượu. 22 giờ, Khánh về nhà ngủ. Trong lúc trằn trọc, Khánh nhớ chuyện cãi vã, anh em Quý dọa đánh lúc chiều lại càng ấm ức, muốn trả thù. Bật dậy tìm con dao lưỡi dài 20cm đút vào túi quần, Khánh đi bộ đến nhà anh em Quý. Thấy nhà Quý điện còn sáng, cửa hông không chốt nên Khánh lẻn vào. Phát hiện Phúc đang ngủ say và nằm một mình ở phòng ngoài, Khánh rút dao ra đâm vào vùng mặt, cổ, ngực và bụng. Liền sau đó, Khánh vào phòng trong, thấy Quý ngủ với một người nữa tên là Thành. Quý ngủ say nhưng Thành nghe tiếng động mạnh liền tỉnh giấc, bất giác thấy Khánh đứng lù lù, tay cầm dao dính máu hoảng quá nên Thành tháo chạy ra ngoài. Ngay liền đó, Khánh đâm tới tấp lên thân thể Quý. Chưa dừng lại, Khánh quay ra cầm ghế nhựa đánh vào đầu Phúc làm gãy chân ghế rồi đi ra phía sân bỏ trốn. 

Được cứu chữa kịp thời nên Quý và Phúc thoát chết. Tỷ lệ giám định thương tích đối với Quý là 85% tạm thời, còn Phúc mức độ tổn hại sức khỏe là 10% tạm thời. Riêng Khánh, sau khi gây án điện thoại cho mẹ vợ cho hay phải đi làm ăn xa và nhờ nuôi con giúp, sau đó về nhà thay chiếc áo vấy máu. Sợ bị truy bắt, Khánh đón xe vào Nam và lẩn trốn cho đến khi bị CA bắt giữ. Xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Khánh 16 năm tù.

Bài, ảnh: Bảo Hà