Kết thúc lượt đi tứ kết Champions League:

Thăng hoa và sụp đổ

Thứ sáu, 11/04/2025 11:15

Rạng sáng 10-4, 2 trận còn lại của lượt về của tứ kết Champions League 2024/25 tạo ra cơn mưa bàn thắng. Raphinha, Lewandowski (cú đúp) và Yamal tỏa sáng giúp Barcelona thắng Dortmund 4-0. Trong khi đó, sau khi bị Aston Villa, PSG vẫn ngược dòng thành công 3-1 với các bàn thắng của Desire Doue Khvicha Kvaratskhelia và Nuno Mendes.

Barcelona hủy diệt Dortmund 4 bàn thắng.
Barcelona hủy diệt Dortmund 4 bàn thắng.

Trên sân Nou Camp, Barcelona chứng tỏ sức mạnh vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 60%, 18 cú sút, 10 trong số đó trúng đích và thu về 4 bàn thắng. Hàng công "Blaugrana" có ngày thi đấu thăng hoa. Raphinha có 1 bàn, 2 kiến tạo, Robert Lewandowski có cú đúp bàn thắng trong khi Lamine Yamal cũng có 1 bàn ấn định tỷ số 4-0.

Kết quả này giúp Barca gần như chắc chắn đặt chân vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ sau khi Lionel Messi rời đi. Ở trận lượt về, chuyện phải ghi tối thiểu 4 bàn vào lưới đại diện La Liga đối với Dortmund được xem là bất khả thi, một khi tinh thần bị đánh sập ngay tại Nou Camp.

Kém thuyết phục hơn Barca, nhưng chiến thắng 3-1 của PSG trước Aston Villa cũng mở toang cánh cửa của đương kim vô địch Pháp. Thậm chí, chứng kiến màn lội ngược dòng thuyết phục của PSG thời hậu "Mbappe", cựu trung vệ Manchester United, Ferdinand tin rằng PSG sẵn sàng giải cơn khát danh hiệu Champions League. "Tôi xem họ như ứng viên số 1 vào lúc này, dựa trên cách PSG áp đảo Liverpool qua hai lượt trận và cách thống trị trận đấu mới đây với Aston Villa. Họ hoàn toàn đè bẹp Aston Villa về mặt hiệu suất và thế trận. Họ sẽ bước vào trận lượt về với vị thế vượt trội tuyệt đối", Ferdinand nói.

Trên đất Pháp, Aston Villa gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 35, nhưng lợi thế dẫn bàn của đại diện nước Anh chỉ kéo dài 4 phút, khi Desire Doue gỡ hòa cho đội chủ nhà ngay phút 39. Đội bóng của Luis Enrique lật ngược tình thế hoàn toàn sau giờ nghỉ, với hai bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia và Nuno Mendes.

Cựu hậu vệ Aston Villa, Alan Hutton, thừa nhận đội bóng nước Anh bị "PSG bóp nghẹt" ở màn so tài này. "Tôi nghĩ Villa kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, trong khi PSG càng chơi càng hay. Họ tìm ra những khu vực để xuyên phá đối thủ. Tôi thực sự tiếc khi Villa thua bàn thứ 3, vì nếu chỉ thua 1-2, Aston Villa sẽ có nhiều cơ hội hơn ở trận lượt về".

Tứ kết lượt về được trông đợi những cuộc "lật đổ" nhưng e rằng, trong 4 đội thua ở lượt đi, cánh cửa đi tiếp của Dortmund và Aston Villa gần như đã khép. Với Bayern Munich, thất bại 1-2 trước Inter có khả năng được sửa sai, còn với Real Madrid giới chuyên môn lại trông chờ vào AND "điên" của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, dù cách biệt 0-3 ở lượt đi là rất lớn.

S.T