Vòng loại U19 Châu Á 2014:

Thắng tưng bừng Australia, Việt Nam giành vé dự VCK

Thứ hai, 07/10/2013 23:37

(Cadn.com.vn) - Các cầu thủ U19 Việt Nam tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ khi đánh bại U19 Australia tỷ số 5-1 vào chiều qua để giành tấm vé trực tiếp của bảng F dự VCK U19 Châu Á 2014.

U19 Australia được đánh giá rất cao ở bảng F. Nói không quá thì nhiều người dù lạc quan nhất cũng khó có thể tin rằng các cầu thủ U19 Việt Nam lại có thể đánh bại được các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở chuột túi, chứ đừng nói thắng như chẻ tre. Ngoài việc đến từ một nền bóng đá có trình độ cao, U19 Australia mang đến giải đội hình có tới 7 cầu thủ được đào tạo ở các lò Châu Âu.

Trước khi bước vào trận đấu, cả U19 Việt Nam và U19 Australia đều có 6 điểm nên đây chính là cuộc chiến quyết định tấm vé trực tiếp của bảng F. Đa phần những nhận định cho rằng, các cầu thủ Australia trên cơ so với đoàn quân của HLV Guillaume Greachen. Thế nhưng sau những gì thể hiện trên sân có thể thấy, đội bạn không có gì vượt trội so với U19 Việt Nam, ngoài nền tảng thể hình và thể lực.

U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Australia. Ảnh: Tuổi trẻ

Không hề có một chút nao núng trong cách nhập cuộc của các cầu thủ U19 Việt Nam. Đứng trước đối thủ được đánh giá rất cao nhưng HLV Greachen đã cho các học trò chủ động nhập cuộc với thế trận tấn công, như cách họ thường làm với những đối thủ khác. Kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, U19 Việt Nam sớm làm chóng mặt đối thủ với những đường chuyền ngắn, đập nhã nhanh cùng sự di chuyển hợp lý, chịu khó áp sát. Rõ ràng, trước đối thủ vượt trội về thể hình và sở hữu trình độ kỹ thuật rất cơ bản như Australia, chiến thuật của U19 Việt Nam là hợp lý và phát huy hiệu quả chỉ sau chưa đầy 10 phút bóng lăn. Phút thứ 9, Tuấn Anh chuyền bóng cho Công Phượng thoát qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương rồi tung cú sút chìm vào góc buộc thủ môn đội bạn bó tay, 1-0 cho Việt Nam.

* Nhờ sự can thiệp của VFF, Liên đoàn bóng đá Châu Á đã đồng ý để U19 Việt Nam dành một phút mặc niệm và đeo băng tang tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước trận gặp U19 Australia tại Kuala Lampur, Malaysia vào chiều qua.

Bàn thắng đến đầy bất ngờ khiến các cầu thủ Australia chơi lúng túng những phút sau đó và để thua bàn thứ hai vào phút 16. Lần này, người lập công cho U19 Việt Nam là Thanh Tùng. Tận dụng sự mất tập trung của hậu vệ đối phương, Tùng cướp được bóng rồi thoát xuống bấm chân trái qua tay thủ môn đội bạn, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho U19 Việt Nam. Có 2 bàn làm vốn, U19 Việt Nam càng thêm tự tin để triển khai những miếng đánh quen thuộc và nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 44. Nhận đường chuyền của Công Phượng từ trung lộ, Văn Toàn thoát xuống bên cánh trái trước khi tung cú sút chìm vào góc hẹp làm tung lưới Australia lần thứ 3.

Trước khi hiệp một kết thúc, Australia có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ công của Skapetis. Nhưng đó là tất cả những gì các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở chuột túi làm được bởi trong hiệp hai, họ thêm hai lần bị U19 Việt Nam chọc thủng lưới. Phút 55, Công Phượng độc diễn qua hai hậu vệ Australia trước khi tung cú sút xa hiểm hóc buộc thủ thành đội bạn vào lưới nhặt bóng lần thứ tư. Đến phút 70, Lâm Ti Phông bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho U19 Việt Nam hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Lê Văn Sơn đã ấn định chiến thắng tưng bừng 5-1 cho U19 Việt Nam.

Như vậy, U19 Việt Nam đã toàn thắng ở bảng F (thắng Đài Loan 6-1, thắng Hồng Kông 5-1 và thắng Australia 5-1) với hiệu suất ghi bàn rất cao: 16 bàn/3 trận. Kết quả này đồng nghĩa thầy trò HLV Guillaume Greachen ngẩng cao đầu cầm tấm vé trực tiếp của bảng F dự VCK Châu Á diễn ra ở Myanmar vào năm sau.

Với những gì đã thể hiện, 1 năm sau, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở đấu trường châu lục. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin!

Quang Hải