"Thánh nổ" và các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ tư, 05/04/2023 07:20
Không nghề nghiệp ổn định nhưng đi đâu Phạm Văn Chánh (1995, tạm trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng khoe mình là Công an hoặc tạo nhiều tình huống để người khác nhầm tưởng Chánh là Công an. Việc Chánh “nổ” là Công an không chỉ để khoe mẽ mà đối tượng lợi dụng để thực hiện các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Phạm Văn Chánh đã bị Công an quận Cẩm Lệ bóc mẽ.
Phạm Văn Chánh tại cơ quan Công an.
Phạm Văn Chánh tại cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 29-3-2023, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận thông tin trình báo của anh Nguyễn Thanh C. (1991, trú TP Hội An, Quảng Nam) về việc bị Phạm Văn Chánh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng. Theo trình báo của anh C., vốn quen biết nhau, ngày 28- 3, Phạm Văn Chánh gọi điện cho anh C. đưa ra thông tin gian dối rằng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng đang khởi tố một vụ án có liên quan đến 3 nhân viên làm trong công ty của anh C. Do thời gian gần đây, công ty anh C. có làm việc với cơ quan Công an nên anh C. tin rằng thông tin của Chánh là chính xác. Sau đó, Chánh hẹn anh C. ra gặp để nói chuyện "chạy án". Tin lời, anh C. vội vàng đi gặp Chánh để nắm tình hình.

Khi gặp anh C., Chánh "nổ" mình có quen với điều tra viên, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và hứa sẽ tìm hiểu thông tin, xin cho 3 nhân viên của anh C. không bị xử lý hình sự. Tiếp đó, Chánh "vòi" anh C. số tiền 3 triệu để "trà nước" cho cán bộ mới nắm thông tin được. Sau đó, Chánh đưa thông tin về các nhân viên của anh C. dù mập mờ nhưng anh C. thấy có sự trùng hợp. Biết "cá đã cắn câu", Chánh bồi thêm, nếu xin cho 3 nhân viên này không bị xử lý hình sự để không ảnh hưởng tới anh C., phải lo chi phí hết 250 triệu đồng. Sợ bị ảnh hưởng đến uy tín của bản thân cũng như của công ty, anh C. đồng ý vào giao trước cho Chánh 100 triệu đồng để lo việc.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, anh C. gọi điện các mối quan hệ để xác minh sự việc thì không phải như Chánh nói. Biết bị lừa, sáng 29-3, anh C. tìm Chánh để đòi lại số tiền đã đưa, song đối tượng này bảo là đã mang đi "lo lót" hết rồi. Trước sự việc trên, anh C. đã trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin sự việc, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ triệu tập Phạm Văn Chánh để làm việc. Tại cơ quan Công an, Chánh một mực quanh co chối tội, nói là anh C. "nhờ vả" chứ mình không lừa đảo. Tuy nhiên, dù Chánh có bưng bít thông tin đến mấy cũng không thể qua mặt được các cán bộ điều tra viên. Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, Phạm Văn Chánh đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Chánh khai nhận, do nắm bắt được tình hình thời gian gần đây lực lượng Công an quyết liệt xử lý các công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực cho vay, thu hồi nợ và tâm lý của một số người làm trong các lĩnh vực luật sư, tư vấn cho các công ty thu hồi sợ đang lo lắng, ảnh hưởng tới uy tín của mình. Nghĩ tới anh C., Chánh liền gọi diện hỏi thăm, rồi đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh C. như đã nêu trên.

Qua xác minh, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Chánh đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người bằng hình thức tìm đến những gia đình có người thân đang bị Công an xử lý hình sự rồi hứa hẹn "chạy án" xin giảm nhẹ hình phạt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Phạm Văn Chánh đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 263 triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Phạm Văn Chánh, ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Chánh về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến các vụ án, trong đó có một con dấu giả hình tròn có dòng chữ UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 1 chiếc áo CSCĐ có in tên Phạm Văn Chánh và ve hàm Công an.

Hiện vụ án đang được Đội Điều tra tổng hợp- Công an quận Cẩm Lệ điều tra mở rộng.

XUÂN SƠN