Thầy giáo buôn... ma túy!

Thứ năm, 16/07/2015 11:31

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-7, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị cho hay, sau khi củng cố đủ chứng cứ, đã ra quyết định khởi tố bị can Lâm Quang Trung (1983), tạm giam 4 tháng về điều tra làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là vụ án bắt quả tang phạm tội tại Cửa khẩu quốc tế La Lay do BĐBP tỉnh Quảng Trị đấu tranh thực hiện theo Chuyên án 667L. Đây cũng là chuyên án ma túy lớn thứ 2 lực lượng PCTPMT BĐBP tỉnh Quảng Trị xác lập phá từ hướng Salavan (Lào) về trong thời gian gần đây. Tình hình này cho thấy con đường 15B nối Salavan với Đakrông (Quảng Trị) được bọn tội phạm ma túy nhắm đến với hy vọng khai thông bế tắc, móc nối đưa ma túy từ Vientiane vào sâu nội địa Việt Nam thay cho nhiều cánh hoạt động trên đường Xuyên Á bị BĐBP Quảng Trị phối hợp với CA Lào triệt xóa.

6 tháng đầu năm 2015, có gần 60 ngàn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Lào qua CK quốc tế La Lay. Trong đó, Lâm Quang Trung, giáo viên tại TT A Lưới (TT-Huế) qua về H. Tù Muồi (Salavan) khá dày, đều đặn từng tuần. Trung đi một mình, khoác ba lô đơn giản cùng chiếc xe máy cũ, nhiều người trông vào tưởng anh ta đi phượt đến Tù Muồi. Ai từng đến đây cũng hiểu dễ bị níu lại bởi vùng đất này, con đường 15B chia đôi trung tâm huyện, dọc theo đường là núi non trùng điệp, đầy hoang sơ cuốn hút. Chạy theo đường 15B là đến trung tâm tỉnh Salavan, từ đó lên Vientiane dễ dàng. Trung có thú khám phá du lịch hay không thì chưa rõ nhưng thường xuyên qua lại, nhất là những tháng đầu năm 2015. Sự xuất hiện của Trung thường xuyên trên tuyến 15B khiến TS biên phòng chú ý. Khoảng thời gian này, BĐBP Quảng Trị cũng nắm được thông tin về một đường dây mới cung cấp ma túy tổng hợp cho các đối tượng tại Lao Bảo.

Từ nghi vấn, BĐBP Quảng Trị xác minh cho thấy trước đây Trung có mối làm ăn tại Lào là đúng thực tế. Ở rẻo cao, tìm thêm việc để cải thiện thu nhập không phải là điều dễ đối với giáo viên, phần chính là bởi thời gian đứng lớp chi phối, nhưng Trung xoay xở đủ nghề như cung cấp thực phẩm cho các quán hàng, thu mua gỗ từ Lào về được coi là khá nhanh nhạy. Trung lại độc thân, quê tận Quảng Bình nên tất bật để có thêm chi tiêu cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, TS cũng nắm được nguồn tin Trung có mối quan hệ với một số đối tượng sử dụng ma túy tại A Lưới, cũng thi thoảng xuôi về TP Đông Hà hay ngược lên Lao Bảo trong dịp cuối tuần rất đáng ngờ. Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được, BĐBP Quảng Trị nhận định Trung sang Lào móc nối mua bán ma túy, Chuyên án 667L được xác lập, lực lượng PCTPMT được giao chủ công phá án.

Ông Lâm Quang Trung khi mới bị bắt.

Gần cuối tháng 4-2015, Trung có mặt tại TP Đông Hà và liên quan đến một nhóm đối tượng nghi gây ra vụ cướp xe máy táo tợn trên đường phố. Tuy nhiên, qua điều tra chưa đủ chứng cứ chứng minh Trung phạm tội. Theo nhiều người chứng kiến, vụ việc hôm đó giống như một vụ đòi nợ. Sau khi cung cấp lời khai, Trung ngược lên A Lưới, vẫn dạy học bình thường. Thi thoảng cùng chiếc xe máy cũ và chiếc ba lô xuất cảnh sang Tù Muồi. Trong tháng 6-2015, Trung tiếp tục nhiều lần sang Lào, vẫn độc hành, lặng lẽ trên con đường 15B.

Với sự phối hợp điều tra của CA Lào cho thấy mỗi lần qua Tù Muồi, Trung đều đổi tiền Việt sang tiền Kíp số lượng khá lớn. Những lần đến Tù Muồi, cũng không thấy Trung vui chơi, chi tiêu gì quá trớn. Đến ngày 21-6, Trung xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Ban chuyên án nhận định khả năng sau khi gom đủ tiền, Trung sẽ “đánh hàng” lớn về Việt Nam nên quyết định đón lõng. 19 giờ, Trung đến làm thủ tục nhập cảnh như mọi khi thì bị kiểm tra phương tiện. Khuôn mặt Trung biến sắc khi TS lần tới bầu lọc gió xe máy kéo ra 2 túi chứa ma túy tổng hợp gồm 2.007 viên màu hồng, hiệu WY và hơn 90g ma túy đá.

Khai thác nóng, Trung thừa nhận sang Lào đưa ma túy về để tiêu thụ tại Lao Bảo và Đông Hà. Trung cũng cho biết mình sử dụng ma túy nhiều năm, bao nhiêu lợi nhuận đều phục vụ lại điều này. BĐBP Quảng Trị khởi tố vụ án và chuyển giao Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra đúng thẩm quyền.

Bài, ảnh: Bảo Hà