Thầy giáo cầm đầu băng cướp trên núi Thiên Ấn

Thứ tư, 16/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Một lần đưa người yêu lên núi Thiên Ấn tâm sự, thấy nơi đây vắng vẻ, một giáo viên đã nghĩ ra “tối kiến” kiếm tiền cải thiện thu nhập bằng cách lập băng cướp lên núi cướp tài sản của các cặp tình nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, băng cướp này đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản các đôi tình nhân, gây kinh hoàng núi Thiên Ấn.

Những vụ cướp trên núi

Thiên Ấn là ngọn núi duy nhất ở TT Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, nổi tiếng có ngôi chùa cổ được xây dựng từ cuối thế kỷ XVII. Tuyến độc đạo lên đỉnh Thiên Ấn xoắn ốc theo chiều kim đồng hồ rất đẹp. Từ đỉnh núi có thể ngắm nhìn cả một khoảng không gian bao la, hùng vĩ xung quanh. Chính từ vị trí tuyệt đẹp, hằng đêm có nhiều đôi trai gái đưa nhau lên đỉnh núi hóng mát, ngắm TP Quảng Ngãi, sông Trà Khúc, bãi biển Mỹ Khê… Vậy nên, nơi đây cũng là điểm mà bọn tội phạm dòm ngó, gây án và đối tượng chúng nhắm đến là các cặp tình nhân. Đã không ít băng cướp gây án ở núi Thiên Ấn bị CAH Sơn Tịnh xóa sổ.

Võ Minh Thoại 

Trong thời gian cuối năm 2010 và đầu năm 2011, tại khu vực núi Thiên Ấn lại liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các đôi tình nhân. Bọn cướp sử dụng dao khống chế các đôi trai gái và cướp tài sản, nếu ai chống cự thì chúng sẵn sàng chém không thương tiếc. Đầu năm 2011, cặp tình nhân N.V.T. và T.T.L (trú H. Sơn Tịnh) lên núi tâm sự thì bất ngờ 2 tên cướp xuất hiện kề dao vào cổ yêu cầu đưa tài sản. Khi anh N.V.T. đang loay hoay thì bị tên cướp chém 2 nhát vào người rồi cướp hết tài sản của anh T. và chị L. Sau khi bọn cướp bỏ đi, anh T. được bạn gái chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện.

Những vụ cướp táo tợn xảy ra trên núi Thiên Ấn, nhưng chỉ một số ít nạn nhân đến trình báo CA. Trước tình hình phức tạp, lãnh đạo CAH Sơn Tịnh đã lên kế hoạch nhằm triệt xóa băng cướp đang hoành hành tại đây. Kế hoạch phá án nhanh chóng được đưa ra là biện pháp câu nhử với tổ công tác (gồm cán bộ nữ và nam) của CAH đóng giả cặp tình nhân có mặt trên núi. Đêm 10-3, đường từ chân núi lên tới đỉnh Thiên Ấn tối đen như mực, thi thoảng vài chiếc xe máy của vài cặp tình nhân hối hả lên núi. 22 giờ, phát hiện hai đối tượng rồ ga xe máy bỏ chạy xuống núi sau khi đã cướp tài sản của một đôi trai gái, tổ TS cấp tốc đuổi theo. Cuộc rượt đuổi xổ dốc ngoạn mục qua những khúc cua ngoằn ngoèo vô cùng nguy hiểm nhưng các TS vẫn quyết tâm bám theo xe của đối tượng. Sau 5 đoạn cua, 2 tên cướp bị áp sát, một tên liều mạng nhảy vào bụi rậm lăn xuống chân núi trốn thoát, tên còn lại bị 2 TS tóm gọn.

Đối tượng bị bắt khai tên là Phan Long Biên (1988, trú thôn Suối Loa, xã Ba Động, H. Ba Tơ). Biên khai đồng bọn vừa trốn thoát là Phạm Hoài Phi (1994, trú thôn Bắc Lân, xã Ba Động). Tiếp tục khai thác nóng, Biên cho biết kẻ cầm đầu băng cướp là Võ Minh Thoại (1987, trú thôn Suối Loa, xã Ba Động - hiện là giáo viên trường tiểu học tại xã Ba Trang). Đấu tranh bước đầu, xác định đây là băng cướp gồm nhiều đối tượng trú H. Ba Tơ tham gia, một tổ công tác CAH Sơn Tịnh cấp tốc lên Ba Tơ ngay trong đêm để truy bắt Thoại. Tổ công tác vượt 65km đến được trung tâm H. Ba Tơ, tiếp tục mất 3 tiếng đồng hồ từ trung tâm huyện mới đến được xã Ba Trang. Nhưng khi đến nơi, Võ Minh Thoại không ngủ tại khu tập thể giáo viên như ngày thường. Tiếp tục truy tìm, đến 6 giờ ngày 11-3, Thoại đã bị bắt khi đang ở với người yêu là một giáo viên tại xã Ba Khâm. Riêng Phạm Hoài Phi, sau khi trốn thoát, đợi đến 4 giờ thì xuống núi và đón xe về lại Ba Tơ. Tuy nhiên, vừa đến nhà thì Phi đã bị lực lượng CAH Sơn Tịnh và CAH Ba Tơ phối hợp bắt giữ.

 Các đối tượng trong băng cướp.

Một đối tượng khác trong băng cướp do Thoại cầm đầu là Lê Văn Toại (1990, trú thôn Bắc Lân, xã Ba Động) đang là SV Trường ĐH Phạm Văn Đồng ở TP Quảng Ngãi đã bị CQĐT bắt giữ ngay sau đó. Cũng rạng sáng 11-3, một thành viên tham gia băng cướp này là Huỳnh Văn Đạt (1988, trú thôn Bắc Lân, xã Ba Động) cũng bị bắt tại nhà.

 Hung khí các đối tượng dùng để gây án.

Thầy giáo lập băng cướp

Võ Minh Thoại tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm và về dạy học tại trường tiểu học ở xã Ba Trang. Trước đó, một lần chở người yêu lên núi Thiên Ấn tâm sự, Thoại phát hiện từ chân đến đỉnh núi vắng vẻ, không nhà cửa, không đèn điện nhưng rất nhiều đôi trai gái lên núi hóng mát. Nếu bị cướp, các cặp tình nhân đành chịu mất của, không thể cầu cứu được. Về Ba Động, Thoại rủ và chỉ dẫn Phan Long Biên đến núi Thiên Ấn để cướp. Dần dần, nhiều đối tượng khác gia nhập băng cướp này và hằng ngày thay phiên nhau vượt hơn 60km từ Ba Tơ đến núi Thiên Ấn để “làm ăn”.

Cứ 14 giờ, bọn chúng xuất phát từ xã Ba Động (H. Ba Tơ) xuống TP Quảng Ngãi. Dọc đường ghé vào chợ mua dao, khẩu trang bịt mặt, băng keo... Khi đến TP Quảng Ngãi, bọn chúng ra khu vực bờ kè sông Trà Khúc ăn uống đợi đến khoảng 21 giờ thì lên núi hành động. Ban đầu Thoại và Biên thực hiện mỗi đêm một vụ cướp, sau đó có nhiều đối tượng gia nhập nên chúng tăng dần mật độ lên 2-3 vụ/đêm. Khi thực hiện, nếu nạn nhân chống cự, chúng sẵn sàng chém tới tấp. Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng thẳng tiến về Ba Tơ. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng trong nhóm thường thay đổi nhân sự, hôm nay cặp này thì ngày mai sẽ là cặp khác, riêng Thoại chỉ đi cặp với Biên.   

Để sớm củng cố hồ sơ, đưa những tên cướp ra xét xử, Cơ quan CSĐT CAH Sơn Tịnh đề nghị, ai là nạn nhân của những vụ cướp tại núi Thiên Ấn đến Đội CSĐT CAH Sơn Tịnh phối hợp giải quyết.

T. Sự