Thầy Park và nỗi lo phong độ "trò cưng"

Thứ năm, 09/04/2020 13:53

Dịch bệnh kéo dài khiến bóng đá cũng phải "đứng bánh". Dù các kế hoạch thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã dời lại chờ hết dịch mới triển khai nhưng có một điều chắc chắn là thời gian các tuyển thủ "rảnh chân" kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ thi đấu. Điều này hiện đang là nỗi lo lớn của thầy Park và Ban huấn luyện đội bóng Rồng Vàng.

Thầy Park đang làm việc với các trợ lý mỗi ngày chuẩn bị cho tuyển Việt Nam.  Ảnh Vietnamnet

Trả lời báo chí mới đây về tin đồn thầy Park "ngồi chơi, xơi nước" trong mùa dịch, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, ông vẫn đang làm việc mỗi ngày cùng các cộng sự. Việc quan trọng lúc này là nghiên cứu thật kỹ, thật nhuyễn và thật phù hợp các chiến thuật khác nhau để đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại những đối thủ nhằm tiến sâu ở các giải đấu trước mắt. Dẫu vậy, dù không muốn nhưng thầy Park đành phải nghiên cứu từng học trò của mình qua băng ghi hình. Sân chơi V-League "đóng cửa" và thầy Park cũng không thể chứng kiến học trò mình chơi bóng bằng da, bằng thịt. Khi mà V-League chưa hẹn ngày trở lại, ông thầy đến từ xứ sở kim chi lo sợ rằng các "trò cưng" sẽ khó lòng giữ được phong độ cao nếu được triệu tập lên tuyển.

Thực tế, những năm qua, dù thành công nhưng đội hình của thầy Park rất ít có sự xáo trộn hay có sự xuất hiện của nhân vật mới. Phần lớn là những cầu thủ quen mặt với khán giả Việt Nam. Dù thầy Park mong muốn làm mới đội hình cũng không hề dễ vì bóng đá Việt Nam bây giờ "đỏ mắt" vẫn chưa tìm được lứa kế cận. Không đâu xa, như việc tiền đạo Nguyễn Anh Đức giã từ đội tuyển quốc gia đã để lại trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng Rồng Vàng một lỗ hổng lớn. Dù còn đó những Tiến Linh, Đức Chinh nhưng không ai có thể khỏa lấp khoảng trống của lão tướng cần cù, "máu lạnh" trong vòng cấm địa đối phương như cựu tiền đạo cắm của tuyển thủ quốc gia.

Sân chơi V-League chỉ diễn ra được 2 vòng phải tạm hoãn. Trong khi Đức Chinh thì sức khỏe không đảm bảo nên chưa được ra sân thì Tiến Linh cũng đang gặp phải chấn thương cần hồi phục. Hàng tiền đạo đã là bài toán đau đầu nay càng chất chồng nỗi lo.

Điều đó là chưa kể, những cầu thủ chủ chốt khác hoặc vẫn đang "nằm nhà thương" như Xuân Trường, Đình Trọng, Duy Mạnh; hoặc vẫn chưa thể hiện được phong độ cao khi V-League khởi động. Thế mà, hiện nay, nhiều trong số đó lại không được "làm nóng máy". Ví dụ cụ thể là Quang Hải. Có cảm giác tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt đang có độ "ì" nhất định khi đã "cày" quá nhiều ở mùa giải trước. Nếu không duy trì tần suất tập luyện, thi đấu khoa học thì thật khó để Quang Hải đạt "đỉnh" phong độ.

Chứng kiến những trận đấu đầu tiên của các câu lạc bộ Việt Nam, người hâm mộ có thể thấy những gương mặt đang có phong độ ấn tượng là Công Phượng, Phan Văn Đức... Công Phượng mới trở về quê hương sau chuyến "phiêu lưu ở trời Âu" không mấy suôn sẻ nên nỗ lực để lấy lại hình ảnh "Messi Việt" của mình. Bên cạnh, Phan Văn Đức mới trở lại sân cỏ sau chấn thương cũng quyết tâm ghi điểm trong mắt thầy Park nhằm sớm lên lại đội tuyển quốc gia. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Nghệ An này cũng đã kịp có cho mình bàn thắng đầu tiên ở V-League 2020 trong vòng đấu thứ 2. Thế nhưng, hiện đôi chân các cầu thủ đang bị "trói" bởi dịch bệnh thì không chắc rằng phong độ của họ đang được duy trì.

Có một gương mặt mới đang là "điểm sáng" của CLB TP Hồ Chí Minh là "siêu dự bị" Xuân Nam. Cầu thủ này liên tiếp nổ súng cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác, đang chờ "cuộc gọi" từ thầy Park để lên tuyển thì cũng thất vọng vì dịch bệnh.

Quả thật, có quá nhiều nỗi lo cho thầy Park trong mùa dịch này. Khi mà những trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 được dời sang tháng 11 thì cũng là lúc thầy Park phải tìm cho được đáp án giải bài toán phong độ "trò cưng".

T.D