Thế là hết, Barcelona!

Thứ năm, 18/04/2024 14:00
Như là điềm báo, xe buýt chở đội Barcelona bị các cules... tấn công trên đường đến sân Olimpico bằng gạch đá, pháo sáng và những lời nguyền rủa "chết đi". Dù sau đó, sự việc sáng tỏ đây cổ động viên xứ Catalan nhầm lẫn là đội khách PSG, nhưng kết quả Barca đã... chết thật.
Barcelona gục ngã trước Mbappe và PSG.
Barcelona gục ngã trước Mbappe và PSG.

Rạng sáng 17-4, Barcelona tiếp đón PSG trên sân Estadi Olímpic Lluís Companys. Nắm lợi thế dẫn 3-2 ở trận lượt đi, đội bóng chủ sân Camp Nou còn khởi đầu như mơ với bàn thắng ở phút thứ 12, khi Raphinha đệm bóng chuẩn xác tung lưới PSG. Lúc này, tổng tỷ số 2 lượt trận đã là 4-2, nghiêng về phía thầy trò HLV Xavi.

Tuy nhiên, đến phút 29 lời "rủa" bắt đầu ứng nghiệm. Araujo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do pha phạm lỗi ngăn cản Barcola của PSG. Từ đây, thế trận xoay chiều. Đại diện của Ligue 1 sau đó kiểm soát trận đấu và gây sức ép lớn về phía khung thành của Barca. Phút 40, người cũ của Barca là Dembele lập công giúp PSG san bằng tỷ số 1-1. Đầu hiệp 2, Vitinha ghi bàn với cú sút gần mép vòng cấm ở phút 54 giúp PSG dẫn trước 2-1. Bây giờ tổng tỷ số 2 lượt trận được cân bằng 4-4!

Lời "độc" tiếp tục ám đội chủ nhà. Phút 56, HLV Xavi nhận thẻ đỏ với lỗi phản ứng gay gắt trọng tài. Tồi tệ hơn, "Cố nhân" Dembele một lần nữa xát muối vào lòng Barca khi tinh ranh ngã trong vòng cấm, sau cú vào bóng của Cancelo. 11m cho PSG và Mbappe không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỉ số lên 3-1 khi trận đấu bước sang phút 61. Cũng chính "Ninja rùa" ở phút 89 kết liễu đội bóng của La Liga. Khi tiếng còi chung cuộc nổi lên, PSG thắng 4-1 và giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4. Còn với Barcelona, họ đã nhận một thống kê "vượt trội" với tổng cộng 5 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ ở trận đấu này, trong số 11 chiếc thẻ đượt rút ra ở trận đấu này. Còn với Dembele, tuy Mbappe lập cú đúp, nhưng chính cựu cầu thủ Barca mới là người xuất sắc nhất và có màn "báo thù" không thể ngọt ngào hơn trước làn sóng thù địch trên khán đài Estadi Olímpic Lluís Companys tối ngày 17-4.

Champions League đã đóng, FIFA World Cup cũng không, Cúp nhà Vua đã có chủ khác, giờ đây Barcelona lừng lẫy một thời chỉ còn hy vọng ở cuộc đua tranh ngôi vô địch La Liga. Nhưng ở đó, đang sừng sững một Real Madrid đang dẫn trước 8 điểm. Có thể, với Barcelola, mùa giải này đã đi toi.

Ở trận tứ kết cùng ngày, đại diện khác của Tây Ban Nha là Atletico Madrrid cũng nhận thất bại 2-4 trên sân của Dortmund. Qua đó, đại diện nước Đức giành thắng lợi 5-4 chung cuộc sau 2 lượt trận để giành quyền vào bán kết Cúp C1 lần đầu tiên sau 1 thập kỷ.

T.S