Thêm một biểu tượng Việt Nam trong lòng người nước ngoài

Thứ bảy, 03/01/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Một bông hoa súng bằng đá với cánh trắng mong manh thật uyển chuyển, sinh động nằm trước khuôn viên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Hội An (Quảng Nam) cùng với lời đề: 4 cánh hoa lớn nhất bên ngoài tượng trưng cho lá cờ đất nước Thụy Sĩ, tâm hoa súng có 5 cánh tượng trưng cho ngôi sao vàng biểu tượng đất nước Việt Nam. Hai nền văn hóa vẫn giữ những nét riêng nhưng vẫn có những điểm giao thoa nhau về nghệ thuật... Bông hoa đặc biệt ấy  đã thôi thúc chúng tôi tìm hiểu về tác giả của nó. Tác giả của bông hoa súng mang biểu tượng của hai đất nước được một người nước ngoài đang sống ở Hội An thực hiện. Ông tên là Eric Kappeler (1951, quốc tịch Thụy Sĩ)- chủ nhân của Art cafe Gallery (30-Nguyễn Thái Học, TP Hội An).

Để đến văn phòng làm việc của ông, chúng tôi đi băng qua một gian phòng rộng với những bức tượng được tạc từ đá, lấy cảm hứng sáng tác từ con người, thiên nhiên, những chiếc lá với đủ các kiểu mềm mại sống động ở mọi góc độ. Chị bạn dẫn đường mỉm cười giới thiệu: “ĐÂY là những tác phẩm của Eric đấy!”. Đón chúng tôi là một ông Tây cao lớn với vẻ mặt hiền lành, cách nói chuyện hóm hỉnh, thân thiện khiến cho rào cản về ngôn ngữ giữa chúng tôi dường như được dỡ bỏ. Ông kể: “Tôi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Appreatice ship- Thụy Sĩ chuyên ngành Điêu khắc. Tôi yêu môn nghệ thuật này và mong muốn tìm cho mình những cái mới lạ nhưng thật gần gũi với thiên nhiên. Năm 2000, tình cờ tôi bắt gặp một tạp chí giới thiệu về làng đá mỹ nghệ Non Nước của Việt Nam”.   

 Thế là ông rời đất nước Thụy Sĩ đến với Việt Nam để tìm bằng được làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến nơi, Eric đã bị đôi bàn tay điệu nghệ của người thợ Non Nước... hút hồn. Ông quyết định ở lại xin học cách tạo hình của những người thợ làng đá. Với vốn kiến thức đã có, sau 2 năm ông đã trở thành người thợ đá thực thụ. Trong những năm sống, học nghề ở làng đá Non Nước, ông đã nhiều lần vào thăm phố cổ Hội An. Và rồi một lần nữa, ông lại bị mê mải bởi kiến trúc cổ, cái mộc mạc, thuần hậu của người dân phố Hội. Vậy nên sau khi học “thành tài”, ông đã vào Hội An thuê căn nhà số 30-Nguyễn Thái Học làm nơi lập nghiệp. Cũng từ đó, có “một Non Nước trong lòng phố Hội” ra đời.

Ông Eric Kappeler với những tác phẩm nghệ thuật tạo hình từ đá. 

“Cuộc sống của những người dân nơi đây đã níu giữ chân tôi, nó để lại trong tôi nhiều cảm nhận sâu sắc về những sự vật, hiện tượng”,  Eric bộc bạch. Chính vì vậy, khi đọc được một mẩu tin về cuộc thi “Tôn vinh Di sản Văn hóa Hội An” ông đã hồ hởi đăng ký tham gia để được thể hiện cảm nhận sâu sắc của mình về Hội An.

Ông say sưa kể cho chúng tôi nghe nguồn gốc ý tưởng về bông hoa súng độc đáo trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Hội An. Một lần ông đến chơi tại Trung tâm Tư vấn Quản lý, Bảo tồn Di tích và Thông tin di sản ở đường Trần Phú (TP Hội An) nằm trong một ngôi nhà cổ. Trong lúc chuyện trò, bất giác ông nhìn xuống nền, chính những hoa văn cổ của mặt sàn đã làm ông liên tưởng đến loài hoa rất mộc mạc nơi làng quê Việt Nam - hoa súng. Từ ý tưởng đó, ông đã dày công sáng tạo để có tác phẩm mang ý nghĩa sâu sắc của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Theo ông, nét rất đặc trưng của Hội An chính là mùa nước lũ, hình ảnh những ngôi nhà cổ ngập chìm trong dòng nước cũng đã được ông khéo léo lồng vào trong tác phẩm bằng một ý tưởng: “Nước sẽ chảy từ trên cao xuống tâm của hoa súng, nhưng dù nước có dâng lên đến đâu thì cũng chỉ có thể mấp mé những cánh hoa lớn mà thôi, chứ không thể nhấn chìm. Điều này chứng tỏ dù phải thường xuyên gặp nhiều điều kiện khó khăn, con người vẫn vươn lên để sống và sống đẹp”.

Chúng ta thật sự vui mừng vì thêm một tác phẩm, một cảm nhận tuyệt vời của  người nước ngoài về đất nước Việt Nam, về mảnh đất Hội An thân yêu của chúng ta...

Tác phẩm "Hoa súng" của Eric Kappeler.  

Thu Thủy