Thiếu tá Công an kể lại giây phút cứu cô gái định nhảy lầu từ tầng 27

Thứ bảy, 09/12/2023 08:16
Nhớ lại giây phút lao vào cứu cô gái 19 tuổi định nhảy lầu từ tầng 27, Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 1- Công an tỉnh Nghệ An vẫn hồi hộp nói: “Khi nhìn thấy cô gái tay cầm dao, tay kia cầm điện thoại ngồi vắt vẻo trên tầng  thượng, thỏng chân xuống dưới, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải hết sức bình tĩnh, tiếp cận thật nhanh, hành động dứt khoát để cứu cô gái…”.
Giây phút Thiếu tá Nguyễn Thế Song lao ra cứu cô gái (ảnh cắt clip).
Thiếu tá Nguyễn Thế Song kể lại giây phút cứu người.

Nghẹt thở giây phút cứu người

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, lúc 16 giờ 45 ngày 7-12, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 người đứng trên tầng thượng toà chung cư dầu khí (số 7- Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) có ý định tự vẫn. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 1 đã điều động 1 xe CNCH có đệm hơi, 1 xe thang và 1 xe chữa cháy cùng 16 CBCS đến hiện trường.

“Khi nhận thông tin, chúng tôi triển khai 3 mũi công tác, gồm: Một mũi sử dụng xe thang đề phòng trường hợp nạn nhân rơi xuống vướng vào tầng dưới thì sẽ dùng xe này để giải cứu. Mũi thứ 2 sử dụng xe CHCN có đệm bơm hơi để phòng trường hợp nạn nhân rơi xuống thì vẫn còn khả năng sống sót. Riêng mũi thứ 3 gồm tôi và 6 anh em nữa tiến lên tầng thượng, trực tiếp giải cứu nạn nhân”, Thiếu tá Nguyễn Thế Song cho biết.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai phương án tại hiện trường.

Khi lên đến tầng thượng của tòa nhà (tầng 27), quan sát từ phía sau, Thiếu tá Song và đồng đội mới biết đó là một cô gái trẻ. Khi tiếp cận cách cô gái chừng 3m, Đội trưởng Nguyễn Thế Song đã khuyên can cô gái bình tĩnh, không nghĩ quẩn nhưng vẫn không nhận được phản hồi. “Lúc đó nhìn thấy cô gái tay cầm dao, tay cầm điện thoại ngồi vắt vẻo ở thành lan can tầng thượng, chân thỏng xuống dưới khiến ai cũng thót tim, lo lắng. Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng cô gái không trả lời. Lúc đó, cô gái như người vô thức nên để đề phòng bất trắc, chúng tôi quyết định hành động nhanh, dứt khoát...”, Thiếu tá Song nhớ lại.

Trong tình thế cấp bách, mục tiêu mà đội cứu hộ đặt ra là bằng mọi cách phải cứu bằng được cô gái. Phương án đặt ra là một chiến sỹ được bố trí tiếp cận từ bên trái nhằm đánh lạc hướng sự chú ý để Thiếu tá Song tiến tới đưa cô gái vào. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 2m thì vướng phải một trụ sắt nên phải di chuyển cẩn thận. Thiếu tá Song đã nhanh chóng bước lên thành lan can rồi lao đến ôm ngang người cô gái kéo giật về phía sau. Bị tác động bất ngờ từ phía sau, cô gái giãy giụa và liên tục la lên “đừng cứu tôi, đừng cứu tôi”. Tuy nhiên, với hành động dứt khoát, Thiếu tá Song đã kéo hẳn cô gái về phía sau và ngay lập tức, các đồng đội đã chạy đến hỗ trợ. Nạn nhân đã được lực lượng CHCN đưa xuống phía dưới an toàn trong tiếng vỗ ray, reo mừng của người dân xung quanh.

Sẽ là nỗi ám ảnh nếu như không cứu được

Giây phút Thiếu tá Nguyễn Thế Song lao ra cứu cô gái (ảnh cắt clip).

Cô gái có ý định tự vẫn nói trên được xác định chỉ mới 19 tuổi, quê ở Quỳnh Lưu. Sau đó, nạn nhân được đưa xuống bàn giao cho công an phường Quang Trung (TP Vinh) và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Những khoảnh khắc thể hiện sự dũng cảm, mưu trí, dứt khoát trong hành động cứu cô gái đã được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội. Trong video clip ghi lại cảnh Đội trưởng Nguyễn Thế Song mặc thường phục hành động nhanh gọn, dứt khoát cứu người đã được người dân cảm phục, ngợi ca là “anh hùng áo đỏ”. Trong giây phút đối mặt với tình thế cấp bách, anh và đồng đội đã mưu trí, không ngại khó, không ngại hiểm nguy lao vào cứu người.

“Thực tế, tôi và anh em đã rất áp lực về tâm lý. Đối với một trường hợp đã xảy ra trước khi lực lượng chức năng đến thì khác nhưng nếu trường hợp khi lực lượng chức năng đã tiếp cận mà nạn nhân nhảy xuống không cứu được thì chúng tôi vô cùng ám ảnh. Bởi vậy, tình huống này như một sự đánh cược nhưng mình phải chắc chắn được phần thắng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết nó chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng chúng tôi cố gắng tập trung cao độ, bình tĩnh hết sức để hoàn thành nhiệm vụ”- Trung tá Song cho biết thêm.

Được biết, Thiếu tá Nguyễn Thế Song tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2009 và trải qua nhiều vị trí công tác. Trước khi nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội CC&CNCH số 1 vào năm 2018. Mặc dù từng thực hiện nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chữa cháy trên địa bàn TP Vinh nhưng đây là tình huống đầu tiên cứu hộ, cứu nạn ở địa hình tầng cao như vậy mà Thiếu tá Song và đồng đội gặp phải.

DƯƠNG HÓA