“Thiêu thân” theo bóng lăn mùa Euro ( Kỳ 1: “Đi chợ cá độ” )

Thứ sáu, 09/07/2021 06:52

Euro- một trong những giải “thể thao vua” danh giá nhất hành tinh đang dần xác định được nhà vô địch với những trận cầu kinh điển. Bên cạnh giới yêu túc cầu thực thụ, trước mỗi trận bóng lăn, “bến mê” cá độ đã và đang đưa không ít người đối diện cảnh tan nhà, nát cửa. Trong khi con bạc trượt dài trong vòng xoáy cá độ khát nước thì các "lò" ghi độ tìm đủ cách qua mặt cơ quan chức năng kiếm những khoản "huê hồng" bất chính...

Phóng viên thâm nhập điểm ghi cược tỷ số tại quán cà-phê đường Khúc Hạo và Tôn Đức Thắng.

Phóng viên Chuyên đề Công an Đà Nẵng chúng tôi “đi chợ cá độ” ngay những ngày đầu diễn ra vòng chung kết Euro. Tình hình dịch COVID-19 lúc này tái diễn phức tạp, nhưng không ngăn được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ dõi theo, dù hoạt động quán ăn, nhà hàng, cà-phê có lệnh cấm. Sức hấp dẫn của từng trận cầu kinh điển càng nóng hơn với những hình thức cá cược bất hợp pháp len lỏi khắp con hẻm, góc phố. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, những mùa giải trước hầu như cá cược bóng đá núp bóng quán cà-phê để hoạt động. Nhưng giờ đây công nghệ thông tin phát triển, cá độ bóng đá được nâng tầm, “con bạc” chỉ cần đặt cược trên chiếc điện thoại thông minh với “đối tác”- dân ghi độ nếu tạo được độ tin cậy. Dù vậy, chuyện ghi độ bất hợp pháp núp bóng quán cà-phê vẫn nhiều, chỉ là dè chừng, tinh vi hơn. 

Như trận đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Hungary diễn ra tối 15-6, “cò ghi độ” hoạt động tại quán Cà-phê M. (đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là điển hình. Hàng chục người tụ chờ xem các trận đấu, trong đó không ít con bạc khát nước xuất tiền ghi độ trước giờ bóng lăn tìm vận may. Khác hẳn cảnh thưởng thức cà-phê hưởng thụ sự mãn nhãn từ trái bóng tròn thuần túy, nhiều “con bạc” nghiền ngẫm tỷ lệ kèo cược, tìm “giải pháp tối ưu” cho cú ăn thua của mình. Tận dụng một góc khuất, "cò" ghi độ tranh thủ mang tích-kê ghi tỷ số, cược “tài, xỉu” cho con bạc, thu nhận tiền nhanh hơn cả thu ngân siêu thị. Ai cũng lựa cho mình một “kèo” thích hợp sau khi “nghiên cứu” kỹ dự đoán của chuyên gia trên báo và mạng Internet. 

T. một sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Đà Nẵng gửi niềm tin vào tỷ số 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 của trận cầu trên. Chúng tôi đánh tiếng thăm dò thì T. khẳng định luôn: "Chạy lên núi! Không trúng không ăn tiền". Mà đúng không trúng thật! Chung cuộc, Bồ Đào Nha ăn 3-0, T. “ra đi” 600 ngàn đồng, mỗi tỷ số cược 150.000 đồng. Trận đấu khép lại, Tr. một con độ khác cũng tỏ ra nuối tiếc khi chỉ đặt cược cho tỷ số 1-0, 2-0, 2-1. Cũng thử "vận may", chúng tôi bỏ 100.000 đồng ghi 2 tỷ số 2-0, 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha để tìm cách tiếp cận chụp lại những tấm hình, cuối cùng cũng "cúng" cho chủ độ! Hôm ấy, ngoài những con độ hân hoan chiến thắng do đi trận cửa trên Bồ Đào Nha, còn lại độ tỷ số gần như trắng tay, bởi tỷ số 3-0 hiếm người đặt cược. 

Để dè chừng cơ quan chức năng, nhóm 3 thanh niên trong quán phân công nhiệm vụ rõ ràng: 2 người cảnh giới, 1 trực tiếp ghi tỷ số, bắt độ trận đấu và thu tiền trực tiếp. Chúng tôi cũng thâm nhập, trực tiếp áp sát bàn của nhóm thanh niên ghi độ hỏi tỷ lệ thắng cá cược rồi đặt hên xui. 

Thời công nghệ hiện đại, các con độ có thể ghi độ qua tin nhắn điện thoại, zalo.

Tương tự, tại nhiều quán cà-phê trên đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng nơi tập trung nhiều trường ĐH, trước giờ các trận bóng con độ đủ thành phần từ “đại gia” đến sinh viên, công nhân, lao động tự do cũng đua nhau “xuống xác”, “lãnh đạn” khi mỗi trận cầu kết thúc. Theo ghi nhận, mùa giải năm nay hầu như tiền cá độ rơi vào túi nhà cái, từ kèo cược tỷ số đến đặt cược trận cho đội “cửa trên”. Như vòng 1/8, túi tiền của con độ “ra đi” không lời giã từ, bởi đặt cược cửa trên cho những ông lớn nhưng lần lượt bại trận trước đối thủ yếu hơn, như: Hà Lan thua CH Czech, Bồ Đào Nha thất thủ trước Bỉ, Đức thua Anh… Tương tự, lượng tiền đặt cược cho tỷ số trận đấu cũng không cánh mà “bay”, bởi chẳng ai dại bắt tỷ số thắng ngược cho đội bóng cửa dưới. 

Một điển hình “đắng lòng” trong đêm 28, rạng sáng 29-6, chúng tôi chứng kiến phải kể đến cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha – Croatia và Pháp đối mặt Thụy Sĩ. Thanh niên tên Tr., sinh viên ĐH D. và L. – sinh viên trường ĐH B. cầm cố từ xe tới laptop đặt cược trận cho cửa trên Tây Ban Nha và Pháp. Khép lại trận đấu, hàng chục triệu đồng của Tr. và L. đi theo nhà cái khi trận đấu chung kết hòa 3-3. Cũng kết quả này, tiền cược tỷ số trận đấu không một con độ trúng, bởi ai cũng đặt cược những tỷ số 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1 nghiêng về đội cửa trên.     

Con độ trắng tay, tất nhiên tiền trôi về túi nhà cái và “cò ghi độ”, bình quân, "cò ghi độ” hưởng huê hồng từ 15-20% trên tổng số tiền cược tỷ số con độ đặt cược. Ngoài những "động" kín mà các trùm cá độ núp kỹ đánh đố sự trinh sát, tấn công của cơ quan Công an, tại nhiều điểm cà-phê bình dân, quán giải khát phục vụ xem bóng đá, "cò ghi độ” âm thầm tổ chức "đội quân" cảnh giới để kiếm ăn. Ở mỗi trận cầu, “cò” còn mồi chài con độ vung tiền cho hàng chục kèo cược khác để bòn huê hồng như: Kèo “tài xỉu” bàn thắng, phạt góc, thẻ vàng, thẻ đỏ, ném biên… Thậm chí đội nào giao bóng trước, đội hình ra quân thế nào… cũng được đặt lên ăn thua trên sớ độ. 

Cứ thế, trước mỗi trận đấu, con độ khắp nơi ùa về tham gia “trận chiến” dưới mọi hình thức ăn thua do nhà cái đưa ra trên mạng, trên báo, để rồi lúc ra về, mỗi người mang một tâm thái khác nhau: Hoan hỉ, rầu rĩ, tủi hờn…                 

Phóng sự: CÔNG HẠNH - NGỌC QUỐC

Kỳ 2: Trượt “kèo độ”, khoảnh khắc bi, hài