Thiếu tướng Công an hạ gục tên cướp, giải cứu 6 người

Thứ sáu, 11/05/2018 15:09

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Lê Đình Kiên (1989, trú P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, sáng 9-5, Kiên đột nhập nhà chị Trần Hà Q. (trú số 33-Tôn Thất Thuyết, thuộc P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh), dùng dao khống chế chị Q. cùng 5 người khác để cướp tài sản. Nhận được tin nhà con gái đang bị nạn, Thiếu tướng Trần Công Trường - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ CA) đang về Hà Tĩnh công tác lập tức có mặt, cùng với 2 đồng chí CSGT CA tỉnh Hà Tĩnh khống chế thành công Lê Đình Kiên.

Bà Nguyễn Thị Th. đang điều trị vết thương do tên cướp gây ra. 

Theo đó, hơn 5 giờ ngày 9-5, khi bà Nguyễn Thị Th. (1965, trú xã Sơn Tiến, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh - người giúp việc tại nhà chị Q.) mở cửa để dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng bịt mặt, đeo găng tay, cầm con dao nhọn xông tới kề vào cổ rồi rít lên: “Cấm mày kêu, nếu không tao cứa cổ!”. Theo phản xạ, bà Th. kêu lên: “Q. ơi! Cướp!”. Vừa dứt lời thì bà bị tên cướp cứa một nhát vào cổ tay trái, gây chảy máu. Thấy sự manh động của tên cướp, sợ ảnh hưởng đến tính mạng, bà Th. đành răm rắp tuân theo sự sai khiến. Tên cướp yêu cầu bà Th. dẫn lên tầng 2 nơi căn phòng có chị Q. và 2 con đang ngủ. “Tên cướp dồn tất cả chúng tôi vào góc phòng. Sau khi trói chân chị Q., tên cướp hỏi tiền ở đâu, lấy ra hết nếu không tao giết chết! Sau đó, tên cướp mở trói cho chị Q. để chị đi lấy chìa khóa mở két sắt” - bà Th. kể.

Lo sợ 2 đứa con nhỏ bị kẻ xấu làm hại, chị Q. giao toàn bộ số tiền có trong két cho tên cướp và bảo xuống dưới tầng 1 lấy chiếc xe máy mang đi luôn. Thế nhưng, tên cướp vẫn không chịu bỏ đi và nói: “Tao bị bệnh tim, chừng này số tiền không đủ để tao chữa bệnh, tao cần 1 tỷ đồng. Nếu không có đủ 1 tỷ đồng thì sẽ đổi mấy mạng người” - chị Q. kể lại.

Lê Đình Kiên bị bắt giữ tại hiện trường.

Thời điểm này khoảng hơn 6 giờ, bố mẹ chồng chị Q. đến chơi, phát hiện máu chảy lênh láng ở cầu thang nên chạy lên trên tầng 2 để tìm con dâu và cháu. Tuy nhiên, 2 người cũng bị tên cướp khống chế. Chê tiền ít, lại thấy trong sổ tiết kiệm có nhiều tiền, đối tượng bắt chị Q. gọi điện lên cơ quan nơi chị làm việc để xin nghỉ với lý do “con ốm” và bắt bật loa ngoài điện thoại lên để hắn nghe. Sau khi bắt chị Q. thực hiện theo yêu cầu, đối tượng này lại ra yêu sách phải lên ngân hàng rút tiền mang về cho hắn. Tránh sự việc bại lộ khi chủ nhà đi ra ngoài rút tiền rồi mật báo với lực lượng CA, đối tượng này bắt nạn nhân phải gọi FaceTime qua điện thoại để theo dõi trong quá trình đi rút tiền.

7 giờ, chị Q. đến một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh để rút tiền dưới sự chứng kiến của tên cướp qua video trên điện thoại. Trong lúc viết giấy, chị Q. nhanh trí ghi số điện thoại của bố ruột là Thiếu tướng Trần Công Trường - Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, kèm lời nhắn “Con đang bị cướp khống chế”. Nội dung này được ghi ở phía dưới tờ giấy rút tiền, sau đó đưa cho nhân viên ngân hàng. Nhận giấy, nhân viên ngân hàng phát hiện sự việc, hiểu ý chị Q. nên đã gọi vào số điện thoại ghi trong tờ giấy. Nhận được điện thoại từ nhân viên ngân hàng, lúc này Thiếu tướng Trường (đang có mặt tại Hà Tĩnh) cùng 2 cán bộ CSGT là Đại úy N.X.H và Đại úy N.Q.V thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng trở về tiếp cận ngôi nhà của chị Q.

 Ngôi nhà của chị Q. nơi tên cướp khống chế 6 người.

Khi đến nhà con gái ở KĐT Sông Đà, thấy cửa cổng mở toang, đi vào trong phòng khách nghe tầng 2 có nhiều tiếng ồn ào, Thiếu tướng Trường cùng 2 cán bộ CSGT nhẹ nhàng tiếp cận. Thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng người giúp việc trong nhà tắm trong thế quay lưng, Thiếu tướng Trường nhanh chóng khóa tay, tước hung khí. Tên cướp hoảng hốt giằng co song bị Thiếu tướng Trường đá cửa nhà tắm va vào người khiến y ngã ngục. 2 chiến sĩ CSGT cùng lúc ập đến khống chế thành công đối tượng. Bà giúp việc Nguyễn Thị Th. do bị thương ở cánh tay, mất máu quá nhiều đã ngất xỉu, được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Hiện sức khỏe đã ổn định trở lại.

Bắt gọn tên cướp, Thiếu tướng Trường gọi điện cho CATP Hà Tĩnh tới dẫn về trụ sở, lấy lời khai phục vụ điều tra. Tại Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, đối tượng được làm rõ tên là Lê Đình Kiên. Được biết, Kiên là thạc sĩ du học ở Trung Quốc, đang nghỉ hè nên về quê.

X.S