Thiếu tướng Võ Tiến Nghị thăm, tặng quà lực lượng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở tại Hùng Sơn

Thứ bảy, 22/11/2025 17:57

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng)…

Ngày 22-11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) vào ngày 14-11 vừa qua.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ga Ry
Thiếu tướng Võ Tiến Nghị động viên, tặng quà gia đình nạn nhân vụ sạt lở núi

Tại chuyến thăm, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp và nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp diễn, đồng thời yêu cầu các lực lượng đoàn kết, thống nhất tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm sớm tìm được hai nạn nhân còn lại, đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng cứu hộ.

Dịp này, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị đã tặng quà (10 triệu đồng) cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Pứt, góp phần động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang bám trụ tại hiện trường.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã thăm và trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 30 hộ dân thôn Pứt nhằm chia sẻ những mất mát và khó khăn của người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sạt lở; tặng quà cho 2 con nuôi (là con của nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở) của Đồn Biên phòng Ga Ry. Những phần quà nhằm động viên, giúp bà con ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn trước mắt và sớm khôi phục sinh hoạt thường ngày.

Dịp này, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cũng trao 21 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các quân nhân BĐBP thành phố Đà Nẵng có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ kéo dài vừa qua; thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy và Đồn Biên phòng Ga Ry.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ga Ry

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại khu vực đầu nguồn phía trên khu dự trữ nước của người dân thôn Pứt bất ngờ xảy ra sạt lở lớn làm 3 người mất tích, gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và ông Hốih Zi Nút cùng nhiều tài sản bị vùi lấp.

Ngay sau sự cố, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng, Công an, Quân sự, dân quân và chính quyền địa phương đã có mặt tại khu vực sạt lở, sử dụng chó nghiệp vụ, flycam và nhân lực cơ động tiến hành tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Đến ngày 19-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân nam, được xác định là ông Hốih Zi Nút.

Công Hạnh

Phát hiện thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi ở Hùng Sơn

Liên quan đến vụ sạt lỡ núi khiến 3 người mất tích tại khu vực thôn Pứt (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng), sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lúc 15 giờ hôm nay (19-11), lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể đầu tiên.

Tình hình mưa lũ, sạt lở đất tại xã Hùng Sơn diễn biến phức tạp

Thượng tá Bhnước Đèn-Trưởng Công an xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết:

Công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hùng Sơn gặp nhiều khó khăn

Sáng 16-11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) được Quân khu 5 tiếp tục triển khai khẩn trương, với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5. Lực lượng được huy động bao gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ...

Công an xã Hùng Sơn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị nạn trong vụ sạt lở đất

Chiều 15-11, đại diện Chỉ huy Công an xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng,

Trực thăng Quân đội hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ở đảo Lý Sơn

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trên biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với sự hỗ trợ của trực thăng Quân đội.