Trước đó, tối 26-3, tổ C1-911 phát hiện 6 thanh niên đi trên 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính. Phát hiện lực lượng Công an, các thanh niên rú ga bỏ chạy. Đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Tôn Đức Thắng, do không làm chủ được tốc độ nên 2 xe va quệt vào nhau ngã ra đường, xe còn lại sợ bị bắt giữ nên bỏ mặc 2 “chiến hữu” tăng ga tẩu thoát. Sau khi được Tổ C1-911 đưa về nơi làm việc và sơ cứu, tại đây, nam thanh niên tên là N.V.K (1998) thừa nhận cả nhóm đi nhậu về thấy cảnh sát nên cố tình bỏ chạy.
N.Q
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.