Thông tin về đường dây buôn bán phụ nữ ở Nha Trang (Khánh Hòa): Câu chuyện hoang tưởng của một cô gái
(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, cộng đồng Facebook thi nhau truyền link về câu chuyện cảnh giác xôn xao về vụ lừa đảo bán người tại Nha Trang được facebooker Liebehuman chia sẻ. Vậy, thực hư của thông tin này thế nào? chúng tôi chuyển đến bạn đọc những thông tin xác thực qua bài viết này.
Trong “Câu chuyện cảnh giác” ấy, một bạn gái tên P., sống ở nước ngoài khi đi du lịch qua Thái Lan thì quen một người bạn và được anh ta giới thiệu cho một số địa chỉ du lịch thú vị ở Việt
Note “Câu chuyện cảnh giác” kể về chuyện một bạn nữ du lịch bụi một mình tại Nha Trang bị sa vào một động buôn người được nhiếp ảnh gia Liebe đăng trên facebook của mình đang gây xôn xao trên mạng.
“Câu chuyện cảnh giác” làm dấy lên một làn sóng xôn xao trong cộng đồng mạng. Facebookers tới tấp share link lên trang cá nhân của mình để bạn bè vào đọc. Chưa đầy vài tiếng sau khi xuất hiện, câu chuyện này đã nhận được gần 4.000 lượt like và hơn 2.500 lần share. Khi xem xong, ai cũng tỏ ra bàng hoàng bởi không ngờ ở Việt Nam, đặc biệt tại TP biển Nha Trang nổi tiếng về du lịch lại có thể xảy ra chuyện kinh người như vậy.
Tuy nhiên, theo xác minh của chúng tôi, thông tin của bài viết trên là không có thật. Phóng viên đã tìm đến nhà hàng Italian nói trên để làm rõ thực hư thì được anh Lê Đình Cự - nhân viên của nhà hàng Italian- Goodmoning trên đường Biệt Thự, Nha Trang cho biết không có vấn đề này và anh thật bất ngờ khi nghe nói chuyện này xảy ra ở đây. Được biết, nhà hàng này đã kinh doanh tại đây khoảng 17 năm nay, do một gia đình người Italia lập ra và hoạt động buôn bán hoàn toàn bình thường. Và đây là một nhà hàng có uy tín, có các chi nhánh ở Hội An, Huế... Nhà hàng có rất nhiều nhân viên người Việt
![]() |
|
Nhà hàng Italian - nơi nữ du khách nói bị bỏ thuốc mê. |
Phóng viên cũng đã đến khách sạn Tây Hồ để tìm hiểu thêm thông tin, tuy nhiên lễ tân khách sạn này chỉ xác nhận là nữ du khách tên P. từng nghỉ tại đây nhưng từ chối cung cấp thông tin về nhân thân của du khách. Anh Trần Văn Thắng, bảo vệ khách sạn cho biết: “Hôm đó P. đến khách sạn mà chỉ mang theo 2 túi xách nhỏ, trong người không có tiền nên phải nợ tiền taxi. Sau khi nhận phòng, P. đã gọi điện thoại kể lại chuyện bị bọn buôn người lừa đảo bắt nhưng đã chạy thoát và sẽ báo CA (tuy nhiên, khi phóng viên đến CAP Lộc Thọ, Nha Trang để tìm hiểu vấn đề này thì anh Nguyễn Văn Khích - Trực ban của CAP cho biết là không nghe đến vấn đề này, và cũng không có ai đến báo cáo bị bỏ thuốc mê để bắt cóc...). Nghe P. nói vậy, nhưng nhân viên khách sạn cũng không tin lắm. Sáng hôm sau, mẹ cô ấy từ TPHCM bay ra Nha Trang và 2 người ở đến trưa mới rời khách sạn”. Theo anh Thắng, tâm lý của nữ du khách Phương không được bình thường, dường như du khách này đang mắc bệnh hoang tưởng, hoặc cố tình bịa ra câu chuyện này để che giấu điều gì đó và anh Thắng cũng cho biết trước đó nữ du khách này đã nghỉ ở khách sạn Thành Thành.
Từ thông tin của anh Thắng, phóng viên đã gặp được anh Huỳnh Thành Trung - tài xế taxi Mai Linh đã đưa P. đến khách sạn Tây Hồ. Anh Trung cho biết, khoảng 13 giờ ngày 13-8, anh đang chạy xe trên đường Biệt Thự thì thấy một cô gái đứng bên lề đường với vẻ mặt hốt hoảng. Sau khi lên xe, cô gái giục anh Trung đi kiếm khách sạn ở đường Trần Phú. “Thấy cô gái có vẻ mất bình tĩnh nên tôi hỏi có chuyện gì xảy ra và có cần giúp đỡ không thì cô gái không trả lời. Mãi một lúc sau tôi mới biết tên cô ấy là P., từ TPHCM ra Nha Trang du lịch. P. nói rằng cô ta vừa chia tay bạn trai đêm hôm trước, đã 3 ngày không ăn uống gì... P. kể hồi nãy ngồi trong nhà hàng có 2 người nước ngoài nói chuyện với nhau về việc dẫn cô đi ngủ ở khách sạn. Tức giận và sợ hãi nên P. đã chạy ra đường”. Trong suốt 2 giờ đồng hồ, P. đã yêu cầu anh Trung chạy xe lòng vòng để cô tỉnh trí lại, nhờ anh chở đi mua quần áo, đi rút tiền nhưng không có tiền. Cuối cùng P. yêu cầu anh Trung chở về một khách sạn ở đường Trần Phú và anh đã chở nữ du khách này đến khách sạn Tây Hồ. “Do hết tiền nên P. khất nợ 220.000 đồng tiền cước taxi, hẹn chiều hôm đó sẽ trả. Đến cuối giờ chiều, khi tôi đang chuẩn bị đón khách quen thì có người đàn ông gọi điện nói tôi lấy mất của P. 2 triệu đồng... Vì quá bức xúc nên tôi hủy việc đón khách, quay lại khách sạn để làm rõ sự việc. Khi tôi quay lại, chưa kịp hỏi chuyện thì cô P. đã nói tôi câu kết với 2 người nước ngoài bỏ thuốc mê để đem cô đi làm gái...”. Sau khi nhân viên khách sạn Tây Hồ đảm bảo sẽ lấy giúp tiền taxi nên anh Trung ra về, trưa hôm sau anh quay lại để lấy tiền thì nhân viên khách sạn cho biết P. vừa trả phòng, sáng đó cô vẫn đi chơi bình thường. Theo anh Trung, trong quá trình đi xe, anh thấy P. có dấu hiệu tâm lý không bình thường. “Gặp ai P. cũng hỏi anh, chị có thấy em giống gái làm tiền không?”, có khi cô ấy tỉnh táo nói chuyện rất đàng hoàng, nhưng có lúc cô ấy nói năng lung tung, không đầu không cuối và thay đổi thái độ một cách bất thường” - anh Trung cho biết thêm.
Từ những gì chúng tôi xác minh cho thấy đây là một câu chuyện hoang tưởng của một cô gái, nhưng đã tạo tác động xã hội tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu du lịch của thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa.
Hoàng Văn








