Thông tin về vụ chìm tàu QB-93714 TS: Tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân còn lại

Thứ năm, 03/01/2013 00:00

>> Vụ chìm tàu QB 93714 TS: Tang thương bao trùm Cồn Sẻ

* ĐÃ VỚT ĐƯỢC XÁC TÀU CHÌM

* CÔNG TÁC TÌM KIẾM TIẾP TỤC GẶP KHÓ KHĂN VÌ THỜI TIẾT XẤU

* THÊM 1 TÀU CÁ CÙNG 8 NGƯ DÂN MẤT TÍCH

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 30-12-2012, tàu cá QB-93714 TS do ngư dân Nguyễn Phong (trú thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, H. Quảng Trạch, Quảng Bình) cùng 14 ngư dân đang trên đường trở về nơi trú ẩn thì bất ngờ bị sóng biển đánh chìm. Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm tàu bị nạn, đến chiều 31-12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là anh Mai Khương Duy (25 tuổi). Đến tối 2-1-2013, mặc dù lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thấy 13 thi thể còn lại trong vụ chìm tàu QB-93714 TS.

Khi thi thể con được đưa về nhà, ông Mai Thông (63 tuổi) và bà Phạm Thị Liêm (62 tuổi - bố mẹ anh Duy) đau đớn vật vã, hét lên: “Con ơi! Răng lại bỏ ba mạ mà đi. Rứa còn thằng Bạch, thằng Dũng nữa mô!”. Đó là con trai Mai Thái Bạch (18 tuổi) và con rể Hoàng Dũng (32 tuổi) cũng gặp nạn trong vụ chìm tàu. Chị Mai Thị Lực (22 tuổi, vợ anh Duy) ôm đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi cứ nức nở bên quan tài chồng. Chị nghẹn ngào: “Chiều 29-12, lúc đó sóng biển rất to, trời mịt mù, anh ấy điện về nói tàu đang vào gần bờ. Em và gia đình mừng lắm. Đến khuya thì không còn liên lạc được với anh nữa, ai cũng hoảng hốt, lo lắng. Sáng ra thì nghe tin anh và mọi người gặp nạn. Trước đó, anh nói là đi chuyến cuối cùng rồi về ăn Tết và sẽ nghỉ đi biển để xin làm thợ hàn...”.

Tàu của BĐBP Quảng Bình và MRCC Hải Phòng đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân. 

Ngày 2-1-2013, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí tàu cá QB 93714 TS có 14 thuyền viên bị chìm. Vị trí tàu bị chìm là 17 độ 45 phút vĩ độ bắc, 106 độ 34 phút kinh độ đông, cách Cửa Gianh khoảng 5 hải lý về phía đông bắc. Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Trần Đình Cường - Hải Đội trưởng Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình cho biết, các lực lượngcứu hộ,cứu nạncủa BĐBP tỉnh Quảng Bình, Cảnh sát Biển khu vực I, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực I, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và một số ngư dân, tàu thuyền đã tìm thấy, trục vớt lưới và nhiều ngư cụ đánh cá trôi nổi trên vùng biển khu vực gần chiếc tàu bị nạn, nhưng chưa tìm được ngư dân nào. Phạm vi tìm kiếm được kéo dài trong 14 hải lý. Các phương tiện đi dọc và cách nhau 1 hải lý, từ địa điểm xác định tàu chìm vào trong bãi biển Ngư Thủy (H. Lệ Thủy, Quảng Bình).

Theo nhận định của các ngành chức năng, gia đình nạn nhân và ngư dân thì 13 thuyền viên đều đã tử vong. Bởi vào ban đêm, khu vực tàu bị nạn biển động dữ dội, mưa, gió lớn và không còn tàu cá nào gần đó. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện được thi thể của thuyền viên nào, các chuyên gia cứu hộ, cứu nạn nhận định, có thể các thi thể đang mắc kẹt trong khoang tàu. Tuy nhiên, đến 19 giờ 30 ngày 2- 1, Cty trục vớt đóng tại Hà Tĩnh đã trục vớt được chiếc tàu bị nạn nhưng không có xác nạn nhân nào.

Người thân ngóng trông tin trên bờ. 

Có mặt ở bãi biển để chờ tin của các thuyền viên, một ngư dân ở làng Cồn Sẻ kể lại: “Ngày 2-1 cũng tròn một năm ngày 7 ngư dân của làng bỏ mạng trên biển. 1 giờ ngày 2-1-2011, tàu QB-3238 của anh Phạm Được (27 tuổi) cùng 6 thanh niên khác của làng Cồn Sẻ đánh cá ở vùng biển cách đảo Cô Tô, Quảng Ninh khoảng 10 hải lý thì bị lốc xoáy nhấn chìm... Các anh mất đi để lại nỗi đau, mất mát lớn cho cha mẹ, vợ con, người thân”. Và, hôm nay, một lần nữa, dân làng Cồn Sẻ lại chìm trong tang thương.

THÊM 1 TÀU CÁ BỊ MẤT TÍCH
Cho đến ngày 2-1-2013, Ban PCLB & TKCN tỉnh Quảng Bình và người thân vẫn chưa liên lạc được với 8 thuyền viên trên tàu đánh cá của anh Nguyễn Đức Thắng (32 tuổi, trú xã Quảng Minh, H. Quảng Trạch,Quảng Bình) làm thuyền trưởng. Trước đó, rạng sáng 30-12-2012, người nhà anh Thắng ở đất liền nhận được tin báo tàu gặp nạnở ngoài khơi cách CửA Gianh khoảng 30 hải lý. Hiện, Trung tâmcứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Bình, các lực lượng đang triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn nhưng vẫn chưa có thông tin. Danh sách 8 ngư dân có mặt trên tàu cá gặp nạn gồm 7 người ở xã Quảng Minh: Nguyễn Hào, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Khoa, Nguyễn Lâm, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thủy và Nguyễn Đông (trú xã Quảng Hải).

Chị Cao Thị Trang (33 tuổi, vợ thuyền trưởng Nguyễn Phong) ngóng chờ tin chồng, khóc rồi ngất lịm đi. Chung cảnh ngộ với chị Trang, chị Mai Thị Tâm cũng mang nỗi đau mất chồng là anh Nguyễn Chung, em ruột anh Phong. Chị Tâm ngồi bên 4 đứa con nhỏ ở bãi biển như người mất hồn. “Trước lúc anh đi có dặn ra khơi chuyến cuối cùng trong năm kiếm ít tiền về trả nợ và sắm Tết. Nào ngờ, anh đi không trở về…” - chị Tâm nói trong đau đớn.

Ông Nguyễn Cương - Trưởng thôn Cồn Sẻ cho biết, chưa bao giờ Cồn Sẻ lại gánh chịu đau thương, mất mát lớn như vậy. Dân làng Cồn Sẻ đã chuẩn bị mọi tâm lý cho cuộc “đại tang”. Trường hợp anh Duy được an táng để người thân, dân làng tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên còn lại. Hàng chục tàu cá và hàng trăm ngư dân của làng Cồn Sẻ đang nỗ lực bủa lưới quanh vị trí tàu bị nạn. Trung tá Trần Đình Cường cho biết, hôm nay (3-1-2013), có một đợt không khí lạnh mới nên việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân dự kiến sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

H. Lan - N. Bình