Thực hư chuyện “oan hồn về báo án”
(Cadn.com.vn) - Ngày 23-8, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng
LỜI KỂ CỦA CHỦ QUÁN NƯỚC
Sau 15 ngày mất tích, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, nhờ vào sự phán đoán và xâu chuỗi những tình tiết liên quan, chị Lê Thị Thanh (1979, chủ một quán nước giải khát tại xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình) đã tìm được hiện trường vụ án và thi thể nạn nhân Huỳnh Đình Thôi (còn gọi là Út, 1992, trú thôn Câu Hà, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam) bị chôn vùi tại đồi keo Gò Đen (thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc). Tuy có mang yếu tố tâm linh, nhưng chính chị Lê Thị Thanh là người phát hiện ra nơi thi thể Huỳnh Đình Thôi cho biết: Khuya 27-7, sau khi dọn dẹp quán, chị làm một tiệc nhỏ mừng sinh nhật cho chồng và mời bác bảo vệ Trường Tiểu học Trần Cao Vân gần đó sang chung vui. 3 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bất giác nhìn qua bên kia đường, chị phát hiện bóng một thanh niên đang lảng vảng, không rõ là người thực hay ảo giác. Dụi mắt nhìn lại vì nghĩ đã khuya rồi, người địa phương ít ai ra ngoài giờ này, chị nói lại cho chồng cùng bác bảo vệ trường biết. 2 người đàn ông nghi ngờ có kẻ trộm nên mới ra kiểm tra thì lúc này chị Thanh không thấy bóng người lạ đâu nữa. “Thế nhưng từ lúc đó cho tới khi đi ngủ, tôi cứ linh cảm thấy bóng người thanh niên này như đang ở bên cạnh, còn thấy quen nữa. Chột dạ, tôi bảo chồng không được tắt điện, rồi bỗng dưng nghe người thanh niên này nhắc đến “cái cuốc”(?). Từ đó tôi sực nhớ lại chi tiết sự việc về 2 thanh niên đã gặp hơn 10 ngày trước đó” - chị Thanh kể lại.
![]() |
Chân dung Lê Bảo Trung |
Theo lời chị Thanh, hơn 10 ngày trước đó, có 2 thanh niên vào quán giải khát của gia đình chị uống nước, gửi xe và mượn một con dao rựa, một cái cuốc. Họ cho biết mượn vật dụng trên để đi đào, chặt cây cảnh và còn hỏi thêm: “Bà chủ có cây cảnh bán không?”. Đến trưa, 2 người quay lại quán để đi ăn, sau đó còn mua của chị một chai nước tiếp tục mang đi tìm cây. Thế nhưng, đến chiều thì chỉ có một trong 2 người quay lại quán lấy xe. Lúc này nhớ đến lời người thanh niên hỏi mua bán cây cảnh, chị Thanh đã xin số điện thoại để khi nào gặp cây thì điện báo. Tối hôm đó, kể câu chuyện cho chồng nghe, chồng chị đã gọi điện lại để hỏi thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng, từ đó chị cũng quên bẵng mọi việc.
Xâu chuỗi lại toàn bộ vụ việc, chị giật thót mình: “Thì ra bóng người lảng vảng trong đêm hôm đó phải chăng là... ma, tìm đến mình báo hiệu điều gì?”. Ngay trong đêm, chị Thanh gọi điện báo tin cho CAX Bình Trị. Sáng sớm hôm sau, chị cùng lực lượng chức năng đi theo lối mà 2 thanh niên trước đó đã đi. Sau vài tiếng đồng hồ tìm kiếm, chính chị là người phát hiện ra hiện trường vụ án. Lúc này chị Thanh như chết lặng khi phát hiện túi ni-lông đựng nước giải khát mà chính tay chị trao cho 2 thanh niên để trên một mô đất mới bị đào bới, mùi hôi thối bốc lên từ đó khiến ai cũng rùng mình. Mọi người tập trung đào để kiểm tra thì phát hiện dưới đó là thi thể Huỳnh Đình Thôi (nơi phát hiện thi thể gần trường học, cách QL14E khoảng 800m).
![]() |
Hiện trường vụ án. |
GIẾT NGƯỜI CƯỚP XE
Nhận được thông tin,
16 giờ cùng ngày, Trung đi ra một mình, áo quần bị ướt, cầm cuốc, rựa vào trả và tính tiền nước cho chị Thanh. Sau đó Trung lấy xe máy BKS 92S2-9628 để đi, nhưng khởi động không được. Lúc này có anh Nguyễn Đức Cường đang đánh cờ tướng tại quán, đến khởi động xe cho Trung. Xe nổ máy, Trung chạy xe về hướng xã Bình Trị. Một lúc sau, Trung quay xe lại chạy về hướng QL1A. Trên đường đi, Trung vào chợ Thăng Bình mua 1 cái áo thun, 1 cái quần lửng để thay bộ đồ bị ướt. Sau đó Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Thu Hòa (người yêu của Trung) đang ở Đà Nẵng và Nguyễn Văn Nhật (bạn của Trung ở TT Nam Phước, H. Duy Xuyên) hẹn gặp nhau ở ngã tư Hà Lam có chuyện. Khoảng 18 giờ, Trung gặp Hòa và Nhật. Tại đây, Trung đưa xe máy BKS 92S2-9628 cho Nhật chở Hòa về lại Đà Nẵng, còn Trung ở lại xã Bình Quý (H. Thăng Bình). Đến 21 giờ cùng ngày, Trung đi ra Đà Nẵng gặp Nhật tại Ngã ba Huế lấy xe máy BKS 92S2-9628 mang đến tiệm cầm đồ Tân Thọ (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cầm được 28 triệu đồng.
Sau khi sự việc xảy ra, Lê Bảo Trung đã trốn khỏi địa phương. Với những chứng cứ thu thập được, ngày 29-7, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Bảo Trung về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”, tiếp sau đó ra QUYếT định truy nã đặc biệt số 03/PC45 trên toàn quốc đối với Lê Bảo Trung.
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết: Do thời gian xảy ra vụ án khá lâu mới phát hiện thi thể nên gây khó khăn cho quá trình truy bắt hung thủ. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ khiến Trung sát hại Thôi. Trường hợp chị Lê Thị Thanh, chúng tôi thừa nhận chuyện chị đã xâu chuỗi lại những tình tiết về cuộc gặp trước đó để tìm ra hiện trường vụ án, còn có hay không yếu tố tâm linh “oan hồn về báo án” thì không thể kiểm chứng.
Bão Bình