Thực tiễn nghiệt ngã

Thứ năm, 27/02/2020 14:52

HLV Frank Lampard đã phải thốt lên như vậy trong phòng họp báo sau trận đấu với Bayern Munich tại vòng 1/8 Cup C1 rạng sáng 26-2. “Họ vượt trội chúng tôi ngay tại Stamford Bridge. Đó là trận đấu khó nhọc và cho chúng tôi bài học về thực tiễn nghiệt ngã”, HLV Chelsea nói. Chelsea thua ngay tại sân nhà với tỷ số 0-3 là trận thua đậm nhất ở Stamford Bridge trên đấu trường châu Âu.

Gnabry ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea.

Đúng là nghiệt ngã cho “The Blues” khi có thế trận hiệp một tốt hơn đội khách nhưng kỹ năng dứt điểm quá tồi. Trận này, ông Lampard để Olivier Giroud đá chính thay cho Abraham. Tiền đạo Pháp rồi Mason Mount và cả hậu vệ cánh Marcos Alonso có những cơ hội dứt điểm rất tốt nhưng không thể chuyển thành bàn thắng.

Mọi thứ sụp đổ với Chelsea trong hiệp hai với một người cũ ở Luân Đôn. Đó là tiền vệ Serge Gnabry từng chơi ở Arsenal trước khi trở về Đức năm 2016. Cầu thủ 24 tuổi đã ghi 4 bàn vào lưới Tottenham ở vòng bảng ngay tại Luân Đôn. Lần này, tuyển thủ Đức ghi vào lưới Caballero một cú đúp trong vòng có 4 phút. Phải nói rằng “Hùm xám” thực sự là chính mình trong hiệp hai khi HLV Hansi Flick làm sống lại phong cách chơi quen thuộc của đội bóng, kết hợp giữa ngẫu hứng và tốc độ.

Gnabry tăng tốc để nhận đường chuyền của Robert Lewandowski mở tỷ số trận đấu ở phút 51. 3 phút sau là pha phối hợp được tờ Guardian miêu tả là đúng chất Bayern Munich khi kết hợp giữa ngẫu hứng và tốc độ tấn công. Gnabry và Lewandowski bật nhả 1-2 với nhau chính xác trong tích tắc để tiền vệ 24 tuổi nhân đôi cách biệt. Lewandowski vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League với cú đệm lòng ở phút 76, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 ở lượt đi ngay trên sân khách. Bàn thắng này cũng giống tiền đạo Ba Lan chấm dứt cơn hạn bàn thắng ở vòng knock out Champions League sau 672 phút.

Bayern là đội thứ ba toàn thắng cả 7 trận đầu tiên ở đấu trường Champions League, sau Barcelona mùa giải 2002-2003 và Real Madrid 2013-2014. Cả Barcelona và Real Madrid sau đó đều đăng quang nên càng giúp cho “Hùm xám” tự tin hơn ở đấu trường châu lục mùa này. Chiến thắng trước Chelsea mang lại cảm giác thoải mái hơn cho đội trưởng thủ môn Manuel Neuer, trung vệ Jereme Boateng và tiền đạo Thomas Muller. Họ chính là ba cầu thủ Bayern từng thua Chelsea ở trận chung kết Champions League 2012 được tổ chức ngay tại sân Allianz. Bên phía Chelsea chỉ còn lại Lampard giờ đây là HLV trưởng. Ông Lampard vẫn chưa buông xuôi khi cho biết “The Blues” sẵn sàng cho cuộc lội ngược dòng trước Bayern trên sân khách sau nửa tháng nữa. Gnabry cũng tỏ ra thận trọng khi nhắc nhở đồng đội Bayern chớ chủ quan. Không chỉ cách biệt 3 bàn là quá khó cho Chelsea mà HLV Lampard sẽ không có Alonson vì nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 83 phải nghỉ trận tới, Jorginho nhận thẻ vàng không đáng ở phút 49 cũng phải ngồi ngoài vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Thực tế quá nghiệt ngã với Frank Lampard.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, trên sân Napoli, Barca đã nỗ lực có được bàn gỡ 1-1 sau khi bị thủng lưới trước, người lập công là Griezmann. Kết quả này khiến trận lượt về sẽ căng thẳng hơn khi cơ hội còn nguyên cho cả hai đội. Messi và các đồng đội có đôi chút lợi thế hơn khi được trở về sân nhà.

HẠNH THUẦN