Thương lắm, học trò ơi!

Thứ hai, 06/09/2021 11:33

Hôm qua (5-9), hơn 285.000 HS ở các cấp bậc học trên địa bàn TP Đà Nẵng cùng các thầy cô, cán bộ quản lý ngành GD-ĐT TP đón khai giảng - chào năm học mới 2021-2022 trực tuyến. Ngay sau chương trình Khai giảng trực tuyến hết sức đặc biệt và khác biệt này, trên các trang báo điện tử, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh thầy, trò Đà Nẵng đón chào khai giảng với rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thánh Tôn đọc diễn văn và đánh trống khai giảng chào năm học mới 2021-2022.

Theo dõi học sinh (HS) toàn Q.Hải Châu qua màn hình trực tuyến, Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu Trần Thị Thúy Hà không giấu được cảm xúc thốt lên: “Thương học trò lắm đi thôi!”. Rồi thắc mắc tự hỏi, không biết trên thế giới có nước nào tổ chức khai giảng trực tuyến như Việt Nam không? 

Không thương sao được khi vào thời điểm khai giảng, Đà Nẵng có 18 giáo viên và 208 HS F0 đang điều trị tại các bệnh viện; 35 GV, 342 HS diện F1, 86 GV, 340 HS thuộc diện F2 cùng 953 GV và 9.483 HS đang ở trong các khu cách ly. Toàn TP có 24 trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung; hơn 2.000 HS Đà Nẵng đang ở các tỉnh thành khác, trong đó có 692 em không đủ điều kiện học trực tuyến phải tạm học ở 34 địa phương khác vì dịch bệnh chưa thể trở về lại Đà Nẵng. Trong niềm xúc cảm dâng trào của năm thứ hai liên tiếp đón khai giảng quá sức đặc biệt này, ông Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh, nơi toàn bộ khu B của trường đang được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung, bùi ngùi thổ lộ: “Trong giờ phút này, nghĩ đến các em HS và đồng nghiệp F0 đang chiến đấu chống lại bệnh tật trong các bệnh viện mà thương đứt ruột gan”. 

Vì thương học trò đã hai năm rồi không được xúng xính trong bộ đồng phục mới, cặp xách mới tung tăng theo cha mẹ đến trường đón chào khai giảng nên trong ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, sau các phần nghi lễ, để thay đổi không khí, ông Đặng Ngọc Lam, hiệu trưởng Trường THCS Lê Thánh Tôn, cầm đàn ghi ta ngồi giữa sân trường cất vang lời ca: “Khi tôi đi đến trường, lòng rộn lên niềm vui”. Hiệu trưởng Đặng Ngọc Lam cho biết, từ sáng 5-9, ông và một số đồng nghiệp của trường đã được CAP Thuận Phước chở đến trường để thực hiện các nghi thức khai giảng- chào năm học mới. Ông xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình của CAP Thuận Phước. 

Cũng vì thương nhớ học trò, trường lớp, trước ngày khai giảng, dù đang thực hiện giãn cách xã hội, bà Nguyễn Quốc Thư Trâm đã làm đơn xin các cấp được qua trường để thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng, đọc diễn văn tại trường nhằm hoàn thiện video chào năm học mới. Chia sẻ những hình ảnh này cho phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường MN Bình Minh xúc động thổ lộ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời biết ơn chân thành của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, đến chính quyền địa phương và các anh CAP Thuận Phước đã tận tình giúp đỡ, để nhà trường hoàn thành video Chương trình khai giảng, chào năm học mới 2021-2022 đặc biệt lần thứ hai trong lịch sử của cô-trò trường Bình Minh nói riêng, thầy trò TP Đà Nẵng nói chung. Những hình ảnh quý giá này sẽ được nhà trường lưu giữ mãi để làm tư liệu, để nhắc nhở về một giai đoạn hết sức đặc biệt này”.   

Thương nhất vẫn là học trò đầu các cấp bật học, đặc biệt học trò lớp 1, 2 bậc tiểu học và học trò lớp 6 bậc THCS. Bởi đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 (sau đây gọi tắt là  CTSGK mới - P.V) đối với HS lớp 2 và lớp 6. Theo cô Nguyễn Thị Thùy Mỵ, GV trường TH Nguyễn Du biết, người được chọn dạy CTSGK lớp 2 mới, nếu CT SGK lớp 2 cũ nặng về kiến thức thì CT SGK lớp 2 mới lại nặng về các kỹ năng. Các kỹ năng này, theo cô giáo Mỵ rất thiết thực với cuộc sống. Với việc học nặng về các kỹ năng thì đòi hỏi sự tương tác trực tiếp giữa thầy- trò càng nhiều hơn. Vì thế việc dạy-học trực tuyến sẽ là một thiệt thòi đối với các em HS lớp 2… 

Những hình ảnh xúc động của học trò Đà Nẵng trong ngày khai giảng năm học mới 2021-2022.

Từng đồng hành cùng con trẻ trong năm học đặc biệt đầu tiên thầy- trò Đà Nẵng khai giảng và tổ chức dạy-học trực tuyến tuần đầu tiên sau khai giảng, năm học mới này, con trẻ lên lớp 2, ông Lê Hoàng Sơn- phụ huynh em Lê Khả Anh lớp 2/2 trường TH Võ Thị Sáu (Q.Hải Châu)- rất thấu hiểu những khó khăn, vất vả của đội ngũ giáo viên trong quá trình dạy-học trực tuyến đối với bậc học đầu cấp này. Theo ông Hoàng Sơn, không phải PH cũng có thể đồng hành cùng con trẻ trong suốt quá trình con trẻ học trực tuyến. Vì thế, với ông, việc con trẻ không được đến trường trong ngày khai giảng và phải dạy-học trực tuyến là một thiệt thòi rất lớn. Tuy nhiên, “trong bối cảnh hiện tại, khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết phức tạp, việc tổ chức khai giảng dạy-học trực tuyến là sự lựa chọn duy nhất để đảm bảo an toàn, sức khỏe của HS và thầy cô”, ông Hoàng Sơn chia sẻ. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn- PHHS em Anh Thư (HS lớp 3/3) và HS Tuệ Linh (lớp 1/2) trường TH Võ Thị Sáu (Q.Liên Chiểu) kể: “Hơn 2 tháng qua, nghỉ hè trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, hai cháu thường ngủ đến 7-8 giờ sáng mới dậy. Thế mà sáng nay, hai chị em dậy từ lúc 6 giờ 30 sáng, tự làm vệ sinh, mặc đồng phục, ăn sáng để kịp giờ theo dõi chương trình Đà Nẵng- Chào năm học mới do Sở GD-ĐT TP phối hợp Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng thực hiện phát lúc 7 giờ 30 và chương trình khai giảng của trường, lớp”.

Từ quận Sơn Trà, Trưởng Phòng GD-ĐT quận, ông Võ Trung Minh chuyển video của với lời nhắn đầy xúc cảm: “Tất cả các trường đều tổ chức khai giảng qua video. Do Sơn Trà là vùng dịch, nên quán triệt tuyệt đối đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức làm việc tại nhà đúng quy định. Vì thế, hình ảnh của các trường khó cập nhật mới được. Hơn nữa, toàn TP có 24 trường được trưng dụng làm khu vực cách ly y tế thì riêng Sơn Trà đã chiếm hết 7 trường. Toàn quận có tổng cộng 7.213 HS và GV từ bậc mầm non đến THCS đang ở các vùng cách ly (vùng đỏ)”…. 

Trong niềm cảm xúc khó diễn đạt được thành lời trước một mùa tựu trường thật đặc biệt và khác biệt này, từ thầy trò đến phụ huynh cũng như toàn xã hội đều có chung một mong muốn: Đây sẽ là mùa khai giảng đặc biệt và khác biệt cuối cùng của thầy trò Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

PHAN THỦY