Tiếc thương tiễn đưa người Trung tá Cảnh sát giao thông ngã xuống vì bình yên trên những cung đường

Thứ tư, 29/05/2024 07:10

Thông tin Trung tá Phan Trần Anh Phương (1984) cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hy sinh trong khi thi hành công vụ đã khiến cho cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa cùng đông đảo người dân địa phương bàng hoàng, đau xót và tiếc thương vô hạn.

Gia đình nhỏ của Đăng Minh và Anh Minh từ nay thiếu đi chỗ dựa gần gũi, vững chãi nhất.
Di ảnh Trung tá Phan Trần Anh Phương

Vì bình yên trên những cung đường

Trong căn nhà 81/9 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang buổi sáng 28-5, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an cùng người thân lặng lẽ viếng Trung tá Phan Trần Anh Phương. Trên gương mặt trầm lặng của mỗi người hiện hữu nỗi niềm xót thương, rất nhiều người bật khóc khi nhìn vào trước di ảnh.

Bên quan tài người chồng, chị Đặng Lê Lệ Hằng, Thiếu tá, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa nghẹn ngào nức nở. Đau đáu nhìn đồng đội và người thân của bố lặng lẽ viếng hương, trong đôi mắt của cháu Phan Đăng Minh (2009) và cháu Phan Đăng Anh Minh (2015) thấm đẫm màu buồn khi biết từ nay không còn có được sự vỗ về chăm sóc yêu thương của bố.

Đồng đội tiếc thương tiễn đưa Trung tá Phan Trần Anh Phương.

Trung tá Nguyễn Hiền Hoài Bảo- Trạm trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa, người đồng đội có nhiều năm gắn bó thân thương với Trung tá Phan Trần Anh Phương chia sẻ, bố mẹ của Phương đều là cán bộ hưu trí. "Hai bác đều đã già yếu, nhiều năm gần đây bác gái mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, nên từ khi Phương được đồng đội đưa đi cấp cứu cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng không ai dám vội báo tin. Đến khi thi thể Phương được đưa về nhà thì bác gái mới biết hung tin, ngất xỉu. Lặng nhìn hình ảnh đó cùng với nét thẫn thờ như vô hồn của bác trai, chúng tôi thật sự quặn lòng", Trung tá Bảo lau nước mắt.

Gia đình nhỏ của Đăng Minh và Anh Minh từ nay thiếu đi chỗ dựa gần gũi, vững chãi nhất.

Là con cả trong gia đình, nên mỗi khi nghỉ bù Trung tá Phan Trần Anh Phương đều dành thời gian về nhà chăm sóc bố mẹ, lo toan việc học tập, sức khỏe của con rồi thăm hỏi nhiều người trong tổ dân phố. Do còn em trai nên giữa năm 2019, vợ chồng anh gom góp nguồn tiền tiết kiệm nhiều năm trước đó để mua căn nhà trong một chung cư ở Nha Trang bằng hình thức trả góp 10 năm, đến nay chỉ mới thanh toán nửa tiền mà anh đã rời cõi tạm, để lại cho người vợ gánh gồng lo toan khoản nợ còn lại và chăm sóc hai con, cháu Đăng Minh đang chuẩn bị vào lớp 10. "Hình ảnh năng động trong công tác, không ngại khó, ngại khổ, luôn đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau và rất cởi mở, chân tình trong nếp sống thường ngày của Phương luôn tạo mối thiện cảm sâu sắc với mọi người. Tại Trạm CSGT Ninh Hòa, sau mỗi ca tuần tra, trực chốt, cán bộ chiến sĩ đều về đơn vị ăn cơm tại nhà ăn tập thể. Buổi trưa định mệnh ập đến bất ngờ nên Phương chưa kịp về bên bữa cơm với đồng đội" - Trung tá Nguyễn Hiền Hoài Bảo nghẹn ngào.

Được tin đồng đội hy sinh, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn phải đang công tác, học tập ở xa, không kịp về tiễn đưa, nhưng không vì thế mà niềm tiếc thương vơi đi. Tin nhắn của Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân- Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa gửi về: "Thời bình rồi mà máu của đồng đội tôi vẫn đổ, vô cùng thương tiếc. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình và đơn vị".

Trung tá Lê Hữu Tuấn- Tổ trưởng tổ tuần tra đã trực tiếp chứng kiến hình ảnh đồng đội của mình ngã xuống, bồi hồi xúc động kể lại: "Giữa ca tuần tra, Phương tâm sự rằng, chiều nay được nghỉ, sẽ dẫn gia đình đi mua quà thưởng cho con trai vừa nhận giấy khen học sinh xuất sắc năm học 2023-2024 và động viên con gái đang chuẩn bị kỳ thì vào lớp 10. Nào ngờ Phương đã ra đi khi chưa thực hiện được mong ước nhỏ nhoi đó".

Nụ cười tỏa nắng vẫn sống mãi trong lòng đồng đội, người thân

Trong lúc đang cùng đồng đội thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại lý trình km 1413+300 trên Quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, 11 giờ 25 trưa 27-5, phát hiện nam thanh niên - sau đó xác định là Cao Nhật Trường (2002, trú ở thôn Phú Cang Nam 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy BKS 79V1-359.35 vượt sai quy định khi chạy từ hướng Bắc vào nên Trung tá Phan Trần Anh Phương bước ra đường phát hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Do không giảm tốc độ và không chú ý quan sát, nên xe máy đối tượng này tông trực diện vào Trung tá Phan Trần Anh Phương.

Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng do chấn thương sọ não và dập lồng ngực, nên đến 14 giờ 30 chiều cùng ngày, Trung tá Phan Trần Anh Phương đã trút hơi thở cuối cùng.

Xuyên suốt thời gian cấp cứu cho đến khi đưa thi thể về nhà và lo hậu sự, Đại tá Trần Văn Giang- Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cùng cán bộ chiến đơn vị luôn ở bên Trung tá Phan Trần Anh Phương, huy động mọi nguồn lực để cứu chữa nhưng mọi hy vọng bất thành!

Đến thăm viếng, chia sẻ nỗi đau thương cùng gia đình Trung tá Phan Trần Anh Phương trong sáng 28-5, ngoài đại diện của nhiều đơn vị cơ quan ở tỉnh Khánh Hòa và các địa phương còn có Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân. Đại tá Đinh Hồng Nghiệp- Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi Trung tá Phan Trần Anh Phương hy sinh trong lúc thực thi nhiệm vụ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập thủ tục đề nghị Bộ Công an truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí theo quy định...

Trung tá Phan Trần Anh Phương đã về miền mây trắng trong nỗi niềm đau xót, tiếc thương vô hạn của đồng đội và người dân, nhưng sự hy sinh của anh là tấm gương sáng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự nói chung và bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng.

Tấm gương đó cùng với nụ cười tỏa nắng của Trung tá Phan Trần Anh Phương vẫn luôn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân, đó là cảm nhận chung của nhiều người khi đến viếng hương, chia buồn cùng gia đình người cán bộ CSGT đã ngã xuống vì bình yên trên những cung đường...

Hữu Toàn- Văn Nhất