Tin vào hoa hồng

Thứ tư, 21/05/2014 10:32

(Cadn.com.vn) - Chiều nay, hàng triệu trái tim người hâm mộ sẽ hướng về sân Thống Nhất để dõi theo và chờ tin chiến thắng từ các cô gái Việt Nam.

Trên lĩnh vực bóng đá, Thái Lan luôn là đối trọng của Việt Nam. Nếu như bóng đá nam chúng ta lép vế thì bóng đá nữ, Việt Nam không hề chịu thua kém. Cho dù chúng ta thua người Thái ở chung kết SEA Games 27 cuối năm ngoái thì điều đó không hề làm lung lay niềm tin chiến thắng.

Người Thái đang ở bên kia chiến tuyến trong trận cầu quyết định tấm vé thứ 5 của khu vực Châu Á dự World Cup 2015. Đó là cuộc chiến dự báo vô cùng cam go nhưng người hâm mộ luôn tin vào các cô gái Việt Nam.

 Cũng giống chúng ta, người Thái đang mơ về World Cup một cách mãnh liệt. Họ đầu tư quyết liệt và có lộ trình rất hẳn hoi. Họ cũng sẽ làm tất cả để có vé đến Canada năm sau.

Ai cũng hiểu rằng, đánh bại Thái Lan là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với đoàn quân của HLV Trần Vân Phát. Bởi đây là trận đấu mang tính chất lịch sử. Nhưng càng khó khăn thì người hâm mộ càng đặt niềm tin vào các cô gái Việt Nam. Bởi nơi họ luôn hừng hực tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo - thứ vũ khí không ai có thể nghi ngờ.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều đang mơ giấc mơ hoa hồng và tin vào những "hoa hồng" của mình. Nhưng với tôi, với các bạn, những người yêu bóng đá Việt Nam cần phải tin và đặt niềm tin mãnh liệt vào "hoa hồng" của chúng ta. Niềm tin ấy  hoàn toàn có cơ sở bởi đánh bại Thái Lan là điều mà các cầu thủ nữ chúng ta từng làm và làm nhiều lần trong thời gian gần đây.

  Sân Thống Nhất hôm nay sẽ chỉ chứng kiến một đội bóng hạnh phúc trong chiến thắng và cầm trên tay tấm vé đến Canada năm sau. Tin rằng, đó là các cô gái Việt Nam.

Hãy tin vào hoa hồng!  

Quang Hải