Tô thắm tình quân dân
(Cadn.com.vn) - Đúng 7 giờ ngày 15-7, chúng tôi có mặt tại trụ sở CATP Đà Nẵng để lên đường thực hiện chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2010. Với chủ đề “Tuổi trẻ CATP Đà Nẵng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, nhiệm vụ chính được xác lập là giúp người dân tổ 8, thôn An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn (H. Hòa Vang – TP Đà Nẵng), làm 150m đường bê-tông nông thôn.
10 giờ sáng, trời nắng như đổ lửa, xe chúng tôi rẽ vào thôn trên con đường đất có dốc khá cao, bụi bay mù mịt. Con đường này được mệnh danh “nắng bụi mưa bùn” khiến người dân thôn An Ngãi Tây 2 khốn khổ gần chục năm nay. Sau vài tiếng nghỉ ngơi lấy sức, mới đầu giờ chiều tất cả ĐVTN đã chuẩn bị toàn bộ “đồ nghề” của cánh thợ xây sẵn sàng làm đường giúp dân.
Bước đầu phải xác định độ dốc, hướng đường, độ rộng. Người cầm thước, người cầm cọc nhanh chóng đánh dấu; nhóm khác nhanh chóng chuẩn bị cát, sạn để trộn bê-tông. Không khí rất khẩn trương sôi động, tiếng nói tiếng cười xôn xao khắp xóm nhỏ. Nhiều người dân của thôn cũng xăng xái ra đưa nước, nhìn ngắm trò chuyện góp vui... 1 giờ 30, cái nóng như thiêu như đốt, nhưng không ngăn được lòng nhiệt tình, hăng say của tuổi trẻ CATP đang lao động trên con đường dân nguyện.
Điều thú vị là ngày thường họ làm nhiệm vụ của người CSGT, lính cơ động, cảnh sát bảo vệ trại giam... nhưng khi đến đây họ lại là những anh chàng thợ xây rất chuyên nghiệp. Những đường đưa bay, kéo thước trông điêu luyện chẳng khác chi anh thợ cả, rồi những “pha” điều khiển xe rùa, xe trộn bê-tông... của các bạn trẻ đều khiến cho những người trong thôn và bạn bè trầm trồ thán phục. Nhìn cảnh các bạn trẻ là ĐVTN CATP mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả những bộ quân phục mới thật sự hiểu được họ đã và luôn cố gắng thực hiện lời dạy của Bác Hồ “vì nhân dân phục vụ”!
![]() |
|
Trong ảnh: Tuổi trẻ CATP Đà Nẵng làm đường cho bà con |
Theo dự kiến, ngày thứ 2 trong đợt tình nguyện sẽ hoàn thành tuyến đường, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 1 nên trời chuyển từ sức nóng hầm hập của ngày hôm trước sang mưa lớn. Thượng úy Trần Ngọc An-Trưởng ban công tác thanh niên CATP lo lắng: “Trời mưa thế này chắc không hoàn thành tiến độ mất. Người dân lại phải chịu khổ nữa rồi...”.
Đến 9 giờ 30, mưa ngớt dần, tất cả ĐVTN tranh thủ cầm dụng cụ tiếp tục trở lại công trường làm việc. Dưới cơn mưa kéo dài, ai nấy đều ướt sũng nhưng mọi người vẫn hăng say với công việc. Nhờ sự nỗ lực và phối hợp nhịp nhàng nên con đường đã thảm bê-tông được gần 100m, nhưng cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt. Anh em sợ hỏng con đường mới đổ bê-tông nên kéo nhau đi tìm vỏ bao xi-măng để che chắn...
Sáng ngày thứ 3, như hiểu được tấm lòng của tuổi trẻ CATP, thời tiết đã khả quan hơn nhiều, mưa chỉ còn tí tách vài hạt. Mới sáng ra, tất cả anh em đã lăn ra công trường để làm việc. Đến hơn 12 giờ trưa, con đường đã được hoàn thành trong những tiếng cười giòn giã, vui mừng của tất cả ĐVTN và người dân thôn An Ngãi Tây 2.
![]() |
|
Tuổi trẻ CATP Đà Nẵng làm đường cho bà con tổ 8, thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn. |
Nhìn ngắm con đường mới sạch, đẹp anh Phạm Văn Thắng - người dân tổ 8, vui mừng nói: “Đã mấy năm nay, chúng tôi đứng ra xin xã, xin huyện, nhưng do ở đây ít dân nên kinh phí không cho phép. Người dân đa phần còn khó khăn nên cũng không thể bỏ tiền túi ra để tự làm đường. Nay nhờ các anh chị ĐVTN CATP Đà Nẵng góp công, góp sức nên mới có được con đường đẹp đẽ như vậy. Đời sống của chúng tôi sẽ bớt khổ. Nhân dân rất cảm ơn các anh chị CA”.
| Nhân dịp này, Ban công tác thanh niên CATP Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam… Đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ CATP nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7 và lập thành tích chào mừng 65 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2010). |
Bên cạnh đó, Ban công tác thanh niên CATP còn kết hợp đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo học giỏi. Kết hợp với các đơn vị xã tổ chức nhiều đêm giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân”.
Chia tay với bà con trong thôn An Ngãi Tây 2, chúng tôi cầu chúc cho họ có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Còn những chiến sĩ CATP lại tiếp tục lên đường làm tiếp những nhiệm vụ mới với những hoài bão và niềm tin chiến thắng của tuổi trẻ.
Anh Tuấn


